1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - (^_^) Cha mẹ đặt đâu,con ngồi đấy - các bạn nghĩ sao (^_^)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BBSieuQuay15, 26/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    (1) - (^_^) Cha mẹ đặt đâu,con ngồi đấy - các bạn nghĩ sao (^_^)

    Có thể nhìu người cho rằng quan niệm đó là cổ hủ,là yếu đuối,ko dám đấu tranh vì tình yêu vĩ đại.Nhưng em hok nghĩ thế,em thấy nhìu người bỏ nhà ra đi,từ cha từ mẹ để đc ở bên anh ý,cô ý.Cha mẹ nuôi mình mấy chục năm dzời,hok fải để đổ sông đổ biển nthế,hơn nữa,em để ý thấy fần lớn các đôi nthế đều hok hạnh fúc.
    Riêng em,trong chuyện tình cảm,em tôn trọng và đề cao ý kiến của bố mẹ,nếu anh nào có ý định với tớ mà chiếm đc cảm tình của bố mẹ tớ thì...chắc ăn đc 60% rồi ,kekeke.
    Còn các bác thì sao? cho ý kiến cái nhỉ? ^_^
  2. vcom_computer

    vcom_computer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng tốt, mình đỡ khỏi pải cưa, ặc sao mình kém cái khoản cưa cẩm thía nhỉ
    Nhưng xét cho cùng thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó không hay lém, còn đâu là tự do yêu đương, và tất nhiên mất hết cả sướng rùi
  3. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ tôn trọng ý kiến của phụ huynh.Vì dù sao thì đấy cũng là những người đã lăn lộn cả nửa đời người để nuôi mình khôn lớn,nên chắc chắn họ có kinh nghiệm hơn mình,và họ làm mọi việc cũng chỉ với mong muốn là mình sẽ sống hạnh phúc thôi.
    Nhưng như thế ko có nghĩa là bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy.Kiểu gì thì cũng phải có tình cảm thì mới sống được với nhau.Mà phụ huynh tớ thì chắc chắn là ko vô lý đến mức bắt tớ lấy 1người mà tớ vô cảm với người ta.
  4. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ừhm,dĩ nhiên,có thể là họ tham mưu cho mình trước,hoặc khi mình để ý ai thì đánh tiếng với họ,họ đồng ý thì tiếp tục tìm hiểu,còn k đồng ý thì cũng vẫn fải tìm hiểu,tìm hiểu xem tại sao họ k đồng ý để mà tránh,ekekeke
    Bố mẹ tớ đc cái thương con,nên quý cả bạn dzai của con,chiều kinh dị,ai mà đc làm con dê các cụ thì...tuyệt

  5. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    ba mẹ sống lâu nhìn người là tương đối chuẩn, mình thấy bố mẹ mà bao thì thôi cứ mà làm theo là an toàn.
  6. abunhim

    abunhim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là nhiều khi bố mẹ đồng ý hoặc phản đối ai đó vì những lí do không có lí mấy, ví dụ như mê tín hoặc cực đoan chẳng hạn.
  7. vcom_computer

    vcom_computer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là cô em có ý j ? quảng cảo các cụ à? hay là lăng xê bản thân ? có khi là tuyển chồng cũng nên nhỉ ?
    Anh đăng ký 1 xuất nhé, đc làm rẻ các cụ nhà em kể cũng thik, kiểu j các cụ chẳng cho vài mảnh đất
  8. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng đánh bóng bản thân tí thì có làm sao?
    Thế sao k nghĩ đến trường hợp các cụ xin đất để trồng rau nhỉ

  9. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Búp Về nhà ngay. Về nhà bố mẹ em giới thiệu em cho anh.
    Về ngay!!!!

  10. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đi chỗ khác chơi để ngta làm ăn đê

Chia sẻ trang này