1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - (^_^) Cha mẹ đặt đâu,con ngồi đấy - các bạn nghĩ sao (^_^)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BBSieuQuay15, 26/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nhưng kiếm ở đâu ra bi giờ? Ở chợ người đâu có thằng nào như thế đâu?
  2. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo Búp không có nào. Đầy !!!!!
  3. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
  4. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Trẻ hok tha,già hok thương,lươn khươn dặt dẹo là xơi tuốt Có điều bé wá,chả mần ăn gì đc
    @ zatu : đừng bảo có mày trong đóa nhá,shock

  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Bup ăn sốc thế !
    tha anh nhé
  6. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đặt va?o chôf tốt thi? cứ ngô?i thôi, có sao đâu nhi??
  7. nhanmadezai

    nhanmadezai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay quá !!! Thanks
  8. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sao phải ra tới chợ người, em cần cửu vạn sao???
  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ôi...tớ có ai rước là tớ đi liền..
    bố mẹ mình chứ ai..chọn jùm càng tốt
    đỡ mất công lựa
  10. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình đang bị bố mẹ cấm nè.hu hu. Bên tình bên hiếu, đành chọn bên hiếu vậy. Anh ấy cũng hiểu mình. Có điều anh ấy khẳng định sẽ tìm mọi cách để ba mẹ mình đồng ý. Nhưng sao mình thấy khó quá. Ba mẹ mình chưa thay đổi quyết định bao giờ. Hiện tại tụi mình đang tạm xa nhau. Đi làm cùng nữa chứ. Nhiều lúc nhìn thấy mà cứ muốn khóc. Chịu không nổi. Mình và anh ấy đều có cùng quan điểm là không cãi ba mẹ mà chứng minh rằng chúng mình yêu nhau thật sự. Muốn được như vậy thì phải cần thời gian. Không có gì hạnh phúc bằng tình yêu được gia đình hai bên ủng hộ. Còn nếu buộc phải lựa chọn, phải chọn gia đình rồi. Ba mẹ cũng là thương con mà thôi.Chia tay nhưng anh vẫn muốn thuyết phục bố mẹ mình. Nếu đã làm hết cách và cố gắng hết sức mà vẫn không được thì coi như không có duyên số với nhau. Và sẽ không thấy hối hận vì mình đã không cố gắng. Không được gia đình ủng hộ thì thật khủng khiếp. Mình cầu chúc cho mọi người không phải rơi vào hoàn cảnh như của mình.

Chia sẻ trang này