1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - (^_^) Cha mẹ đặt đâu,con ngồi đấy - các bạn nghĩ sao (^_^)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BBSieuQuay15, 26/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Ngta vẫn nói : Chọn vợ chọn chồng chứ k chọn được mẹ được cha.
    nhưng dù sao biết kết hợp hài hòa thì vẫn hay bởi Bố mẹ nào cũng muốn tôt cho con cái cả mà, và tình yêu của chúng ta thật có ý nghĩa.
    @Búp : H thì tôi bít sao bi giờ cô vưỡn ế!
  2. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Hết ế roài. Hôm nay bố mẹ Búp đã gặp anh và cười phớ lớ roài. Phần còn lại là phụ thuộc vào.........anh
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy ko phải là ko còn nữa , như con bạn tớ đây, chuyện hôn nhân của nó là do gia đình sắp đặt, mẹ nó với mẹ chồng là bạn thân, nhưng được cái gia đình chồng định cư bên Mỹ với lại chồng nó cũng hiền lành, tử tế, rất biết cách sống nên nó cũng ấm thân. Ai bảo ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy là khổ?
  4. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hơ,ai biểu ế,chả wa là hok thích Hơi bị kiêu đấy
    Nếu tôi là bố mẹ bà thì...hơ hơ,yêu với chả đương

    Nhưng công nhận là có chút tiêu cực là nhìu bố mẹ cũng hơi bị mê tín,nếu bị rơi vào trường hợp nthế,bạn sẽ làm gì?
  5. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo em thì hiền lành + đầy đủ vật chất là ko khổ? là sung sướng? dù ko có tình yêu? chờ tình yêu đến theo điều kiện sống?...
    Phần anh, xin lỗi, anh thấy thế chả khác gì 1 con búp bê, 1 cái máy đẻ, máy nội trợ.
  6. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Oé,fạm uý
    Thực tế,nhg cái trên là nền để phát triển tình cảm đấy bác ạ.Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.Nếu có đc 1 anh chồng đầy đủ của cải và phẩm chất thế mà ...k nảy sinh tình cảm thì chắc là...có vấn đề về giới tính

  7. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Búp mà viết "hok" là "không" thì chẳng cần bố mẹ đặt anh cũng đến .
    Nói chung bố mẹ giới thiệu, sau đó tìm hiểu ổn thì tiến tới. Chứ đặt đâu cũng được thì hơi chán, thụ động quá. Nếu may thì cũng ấm thân (sống được dù có thể nhạt tí), nếu không may thì khổ
  8. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ờ, lẽ ra anh phải viết rõ là con BB để trong tủ kính cơ chứ nhỉ?
    Mà búp có khác. Chưa yêu rồi. Phát biểu vẫn ngây thơ ghê. Tình cảm chỉ xuất phát từ vật chất + giới tính thế thì dù có cũng nhạt lắm, vì ko có chung say mê, định hướng... gì trong cuộc sống. Quậy như búp chắc ko chịu được đâu. Mở topic này làm gì?
  9. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ngây thơ á? ngày xưa em đọc mấy cuốn tiểu thuyết gì ấy,có truyện đó mờ,eo ui,nghĩ mờ xèm
    Quậy như em thì làm sao?Sao lại k chịu đc? em đc cái sức chịu đựng hơi giỏi,mà chịu nhục cũng khá
    Mờ em mở topic để tham khảo ý kiến mờ,đừng bảo spam nhé,mang tiếng lém

  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cuộc sống thế chỉ phù hợp với người an phận, có cuộc sống tẻ nhạt, bế tắc, phụ thuộc nhiều thứ từ gia đình muốn tìm 1 lối thoát cho bản thân, hoặc tìm kiếm 1 cái gì đó khác đi cho cuộc sống bớt đơn điệu nhàm chán. Chứ cuộc sống ngày nay ai cũng tự chủ được cuộc sống của mình nên ít có cha mẹ nào can thiệp vào chuyện trăm năm của con cái, ngoại trừ những trường hợp kể trên.

Chia sẻ trang này