1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - (^_^) Cha mẹ đặt đâu,con ngồi đấy - các bạn nghĩ sao (^_^)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BBSieuQuay15, 26/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Có chắc là họ an fận hok?Nhỡ đâu họ cũng tìm cách làm nóng hôn nhân của họ thì sao?Chả lẽ anh chồng kia k bít cách hoặc k cố gắng chiếm tình cảm của chị vợ sao?
  2. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Búp vẫn là búp. Dai quá. Anh biết nhiều gái bây giờ chỉ cần tiền & hình thức thì chấp nhận theo hết, chả cần đến bố mẹ đặt, cũng chả phải là gái trình độ kém hay ko có tính cách, mà là thực dụng. Ngẫm mà buồn cho đời.
    Nhưng nói gì thì nói, yêu nhau phải xuất phát từ cả hai phía, từ trái tim. Búp vừa qua tuổi thiếu nhi, chắc còn nhớ chuyện Tấm Cám, có câu dụ của dì ghẻ Tấm để bắt cá chứ?
    "Bống bống bang bang (BB BB),
    bống ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta,
    chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người..."
    Cứ thế mà nghĩ thôi. Búp nghĩ thêm rồi sẽ lớn.
  3. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Sak,thực dụng khác đấy bác ợ,ko hẳn nghe theo cha mẹ là thực dụng đâu,chẳng qua là sợ rắc rối thôi
    Mờ em lớn rồi,bác đừng coi em như trẻ con nữa đc hok?

  4. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đều từng trải nên nhìn người cũng có cái hay, vả lại người tử tế thì chẳng khi nào các cụ cấm con gái mình cưới, nhưng giàu nghèo thì cũng có chút vấn đề, bên gái mà giàu quá, bên trai lại quá nghèo thì nhiều cụ sợ con mình khổ sẽ không gả, dù biết chàng trai tốt tính.
    Ai cũng muốn con cái mình sướng nên nhiều cụ cũng hơi cực đoan, không kể là bị cái hào nhoáng của cháng trai thuyết phục, cho nên ý kiến các cụ chỉ nên tham khảo, còn cảm nhận của bản thân quan trọng hơn.
    Mà em bup bê còn bé thế tìm hiểu làm gì cho mệt
  5. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng là BB ko còn bé. BB đang ở giai đoạn chuyển từ búp măng sang búp bê, nên búp mới thích đọc chuyện cổ tích tân thời. Biết đâu lại có ngày búp được hoàng tử do cha mẹ chỉ định đến đón đi, búp nhờ
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1

    Vàng vàng: ghi nhận và chứng nhận
    Thế sắp bị đặt vào đâu hay sao, mấy hôm trước vẫn còn thấy ngó nghiêng
    [​IMG]
    Thế mà vẫn bị đặt ngồi đúng chỗ....
    [​IMG]
    Ặc ặc ......
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    bây giờ mà bố mẹ tớ đặt tớ ở đâu tớ cũng ngồi.
  8. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Đơi, mời mèo_ngungoc ngồi vào chỗ này. hy vọng không phải như vậy
    [​IMG]
    Ặc ặc ......
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    đặt vào gai cũng không sợ, lúc nào cũng mang sẵn 1 tảng đá để ngồi, lúc không cần ngồi thì ném.
    Bây giờ tiếc là cha mẹ ít ng bắt con ngồi đúng chỗ, chỉ hướng dẫn ,giúp con cái suy nghĩ, chọn lựa cho đúng mà thôi.
  10. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    cũng còn tuỳ vì mình sống cuộc đời của mình chứ có phải bố mẹ đâu > Thấy đúng thì nghe theo , còn sai tất nhiên là o

Chia sẻ trang này