1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - (^_^) Cha mẹ đặt đâu,con ngồi đấy - các bạn nghĩ sao (^_^)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BBSieuQuay15, 26/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hhhGiang

    hhhGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thế bố mẹ có chiều cả cô người yêu của người yêu em k???????
  2. nguoiditimcongly

    nguoiditimcongly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Huhu tớ đang rơi vào tình trạng ngày, khổ tâm lắm các bồ ạ!
    Chả biết làm gì!!!!
  3. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Bố mẹ có cái lý của bố mẹ. Cho nên cần tìm hiểu tại sao các cụ lại gật anh này mà không gật anh khác.
    Nếu chứng minh được cái lý của các cụ là sai thì phải đề đạt với các cụ, còn nếu thấy các cụ đúng thì ......... lao vào thôi chứ sợ gì nữa. mai này có gì xảy ra còn về nhà ăn vạ các cụ bảo là do bố mẹ giói thiệu chứ!!!
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ với bạn đổi bố mẹ cho nhau đi.
  5. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy"! Hay quá, hồi trước các cụ lấy nhau có yêu đương gì đâu, thế mà vẫn hạnh phúc trăm năm!
  6. hhhGiang

    hhhGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đổi bố mẹ!!! ý kiên hay nhất trông năm đấy.
  7. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Bé mới fải tìm hỉu chứ,đến lúc già roài,thấy chỗ nào húc đc là húc lun,time đâu mờ tìm hiểu
    Thực ra thì bố mẹ now cũng tâm lý lắm,cũng khuyên,định hướng cho con cái nên iu ng ntnày...để mình còn có mục tiêu mờ tìm,hoặc là gthiệu,làm mai mối.Trong trường hợp vậy,các cụ k ép,chỉ là khuyên con nên tìm hiểu thôi.Ôi zời,nhg đời lại trớ trêu,cái giống giới thiệu ấy,lại ít nảy sinh tình cảm,có lẽ là vì cả 2 bên đều ngại nglớn,nên dè dặt,ko tự nhiên...Mình cg từng đc gthiệu mấy anh,toàn anh trông cũng OK,khổ nỗi là k thể nào mà yêu nổi,cái này thì bố mẹ cũng chả ép,chỉ trách là sao ngta đến nhà mà cứ thờ ơ lãnh đạm thế,nhg bít làm sao đc,tính nó thế,nên now vẫn ế

  8. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Hơ,thì cứ hỏi trước thế để bít đường mà liệu chớ ạ .Phòng bệnh hơn chữa bệnh mờ,kekeke.Cũng già đến nơi roài ,còn trẻ trung gì nữa đâu .Sao dạo này mình thấy mình già thế k bít
    @ 1123 : Ước gì mình là công chúa ngủ trong rừng,hok thì làm Cô bé lọ lem cũng đc
  9. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là có roài,ko chiều á,ăn vạ cho xem
    Mà kể cả ngiu mới của ngiu cũ của em chắc cũng đc chiều

  10. becauselove

    becauselove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ/chồng cho mình chứ có phải lấy cho cha mẹ đâu? Bây giờ là mấy giờ rồi còn cái khái niệm cổ điển đó! Không ngoan cũng là vợ/chồng mình, ngoan cũng là vợ/chồng mình! Tự chọn bao giờ cũng sướng gấp đôi khi bị ép buộc!

Chia sẻ trang này