1 bức thư. " ... Anh à, em thấy con người sống với nhau bây giờ quá ư giả tạo. Họ chỉ quan tâm đến những điều mà đối với em thật tẹp nhẹp, vô nghĩa lý, cực kỳ tủn mủn và tầm thường. Hay đấy là em còn nhỏ để chưa nhận ra những điều ấy? Chả lẽ sự thật sự là như thế sao? Bây giờ tìm được một người có thể đi lang thang cùng mình cả ngày, chịu ngồi nghe mình nói những điều không đầu không cuối... Người có thể an ủi, có thể bật cho mình nghe một bản nhạc trong đêm? Ừ, mà cũng đúng thôi, thời buổi bây giờ người ta không thể chỉ sống bằng tình. Em đã từng nghĩ rằng em với anh chắc chắn sau này sẽ rất thân nhau cơ đấy, nhưng em đã nhầm thì phải. Giờ em cảm thấy chán tất cả mọi thứ, em chỉ muốn 1mình, và em thấy giận tất cả mọi người bởi vì em đã quá hết lòng vì họ mà họ chẳng cần quan tâm xem liệu mình có cần họ không. Em nghi ngờ tất cả anh à? Mà thôi, như anh đã nói, mình vẫn phải sống, mình vẫn sẽ bình thường và rồi chính mình cũng sẽ thay đổi thôi mà. Nói thì nói thế thôi nhưng em mặc kệ mọi người nghĩ gì, em cứ sống theo cách em thích, em vẫn làm những điều em muốn. Này viết đến đây em cũng chẳng hiểu em đang viết gì nữa. Không đầu không cuối, không có mục đích, không có cốt...Buồn cười thật... " Tôi vừa nhận được lá thư trên cuả một cô bé 18 tuổi, một độ tuổi trong trẻo ngập tràn hy vọng và bắt đầu chập chững trưởng thành. Bức thư đã ám ảnh tôi, bắt tôi phải nghĩ rất nhiều. Phải chăng cuộc sống bây giờ còn thiếu, rất thiếu một chữ tình trọn vẹn, tinh khiết. Con người ta đang bị cuốn vào những đam mê, những cái đích quá ư thực dụng, trần trụi nên còn vô tình với những người xung quanh... Ý em là thế, còn các bác, các bác nghĩ sao? "Người với người sống để yêu nhau."
Phụ nữ luôn khó hiểu. Đây là cách tôi thường làm để hiểu hơn về phụ nữ: Start Menu > Counter Strike > Play CS > Play Online > Join Game. Diễn đàn Counter Strike CSC -dot223-
Gửi dùm lời nhắn của tôi đến bé con đó nha 18 tuổi mà đã nói đúng ghê Nhưng đó đâu là cái để buồn Hãy sống nhiều hơn nữa để hoà mình cùng với đời bé à Bây giờ bé lên nghĩ liên thiên vậy,sau này già có chỗng sẽ khác ngay Chuyện trẻ con Rõ chán Beethoven
Gửi dùm lời nhắn của tôi đến bé con đó nha 18 tuổi mà đã nói đúng ghê Nhưng đó đâu là cái để buồn Hãy sống nhiều hơn nữa để hoà mình cùng với đời bé àBây giờ bé lên nghĩ liên thiên vậy,sau này già có chồng sẽ khác ngay Chuyện trẻ con sau này già có chồng...rồi sẽ có một cô bé con khác nói mình thực dụng. đúng là chuyện trẻ con! Everybody needs someone to love, And i am very glad because my one is you...