1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 buổi xem xác người ....!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    1 buổi xem xác người ....!

    Học trường Y có nghĩa là gì ? Có nghĩa là chôn vùi " tuổi thanh xuân " trong học tập vì muốn trở thành bác sĩ phình phường cũng đã mất tối thiểu là......10 năm còn bác sĩ tốt thì ............no limitd . Không những vậy là còn phải đi suốt ngày học tập thực hành nay đây mai đó rồi đến năm thứ 3 con được giao "trọng trách " canh nhà......xác cái nơi mà ặc ặc nghĩ tới đã muốn.......Chẹp ! bây giờ mới vào nội dung chính đây . Sở dĩ phải nói như vậy vì bản thân tôi cũng mới ti teo vào nên muốn cho các bạn hiểu rõ hơn về cái gọi là " căn bản " nhất của nghành Y đó là ........xác người ( thật chứ ko phải tượng đâu nhé he he )
    -Nào bây giờ vào vấn đề chính . Đúng 10h30' chúng tôi có mặt tại khoa giải phẫu của trường QUÂN Y để tham dự buổi học đầu tiên về bộ môn Giải phẫu . Sau khi ổn định chỗ ngồi thầy giáo bắt đấu nói qua về bộ môn này và cả doạ nữa chứ . Thầy nói " các anh đã vào đây mà còn sợ thì về luôn cưới vợ cho nó đỡ khổ " Vì sao ! Vì nếu ko tận tay sờ nắn tìm trên xác người thì khi kiểm tra chỉ có teo thôi vì khi kiểm tra chúng tôi sẽ hoỉ bộ phận nào thì các anh phải giơ được lên và nói ro nó nằm ở đâu trên có thể người có tác dụng gì v.....v.... ( lúc đây chợt nghĩ nếu mà thầy bắt con trai giơ .....con gái giơ.......eo ui khiếp ! he he ! nghe phong phanh là ở bên ĐH Y HÀ NỘI có đứa vì quá " ham học hỏi " mà bị trượt chân úp cả mặt xuống xác ( vào cái phần mà đã mổ banh xương sườn và toàn các cơ quan nội tạng hix hix )
    Đấy nói thế thôi mọi người hiểu sao thì hiểu ! Lập topic này để dành cho những đứa hiếu kì muốn nhìn tận mắt những cái xác mà chưa bào giờ được nhìn he he



    To be conti : lần sau những bức ảnh chân thực nhất về não người lần này để mọi người nhập môn đã

    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !

    Được rut sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 30/05/2003
  2. Phi_Thien__Vu_new

    Phi_Thien__Vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tên rut này bị hâm rồi đưa cái này ra nói đúng là kinh tởm phát buồn nôn
    Bạn ơi! Tôi cảm thấy thật cô đơn...
  3. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Đi qua đây thấy có topic này nên ghé vào xem, có vài lời với bạn tác giả thế này - cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi, chúng ta có thể bàn luận thoải mái.
    Việc có những con người đã hy sinh thân mình sau khi mất để cống hiến khoa học là một việc cao quý. Dù họ có thể ý thức hay không!!! Tôi nói điều này vì có 2 loại chính trong các mẫu vật/ tiêu bản cho các bác sĩ tương lai học tập - một là những người tình nguyện hiến xác sau khi chết, họ hoàn toàn ý thức được việc họ làm ; hai là những người đã ra đi vì một lý do nào đó không tìm được nhân thân để nhận xác .
    Dù gì đi nữa, họ cũng không bao giờ nghĩ rằng có ngày được lên TTVNOnline trong 1 chủ đề như thế này. Các bạn có thể cho tôi là quá cứng rắn - qúa nguyên tắc - không biết đùa - không biết cách vui vẻ- nhưng thật sự trong thâm tâm, tôi rất đau xót trước cách đặt vấn đề - cách cung cấp tư liệu trong bài viết của Rut. Cũng không hiểu tác giả đã bao giờ dự những buổi lễ báo ân của sinh viên các trường thuộc khối Y chưa cái tâm của các sinh viên đã từng thực hành trên mẫu vật bao giờ cũng rất tôn trọng những người đã hy sinh cả fần xác để cống hiến cho các thế hệ sau.
    Chết là hết - nhưng ông bà ta vẫn coi là chết fải được toàn vẹn, đằng này ... Có lẽ đây cũng chỉ là một ý tưởng không nghiêm trọng như tôi nhìn nhận - nhưng thực sự cứ có cảm tưởng chúng ta khi đề cập dưới góc độ này là một sự KHÔNG TÔN TRỌNG với chính chúng ta
    Một vài trao đổi với nhau, hy vọng chúng ta sẽ hiểu nhau hơn...

  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Híc.... Tớ không nghĩ sâu xa được như ông anh bigdoremon. Nhưng mà đúng là..... Híc..... Có bao gia đình liệt sĩ sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền ra chỉ để tìm được một mẩu hài cốt của người thân. Không phải họ để làm gì mà đơn giản là để tưởng nhớ.... Người Việt Nam vốn luôn tôn trọng một con người khi họ đã mất, dù có thể khi còn sống, đó chưa hẳn là một người tốt.
    "Nghĩa tử là nghĩa tận" ~> Có đúng không nhỉ?
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất , về việc xác người , tớ thấy cũng bình thường thôi , tớ cũng có bọn bạn học trường quân y ... Thấy bảo , muốn vào xem thì thoải mái hay sao ý mờ ... Và còn thấy có mùi bốc lên nữa , khi mà thực hành ... rất xốc ...
    Còn về việc bác bigdoraemon nói đến cũng đúng ... Nên chân trọng những cái xác thực hành ( không biết dùng ngôn ngữ gì để nói bấ giờ ) ... Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật ... Và Rút cũng mới chỉ là năm thứ nhất , đâu phải nhiều nhặt gì đâu mà có thể biết hết ...cứ từ từ mà học hỏi .... thế mới chân trọng được chứ ???
    Nhwng mà cứ nên post lên cho mọi người cùng xem , cùng học hỏi ... đâu có hại gì đâu .... Chỉ ngại là ... đang ăn , cơm + lên mạng .... -> là đi hết cả ngon cơm đây ...
    Uizzzzz lại thấy đói rồi !

    TN W ! Love you forever
  6. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ.Tớ cũng từng có 1 buổi đi ké thực nghiệm trên xác người cùng với bọn trường Y đấy.Công nhận lúc đi vào toàn mùi hoóc môn,kinh lắm.Xác người được câu ra trông tởm thía nào ý.Thằng bạn tớ bảo đây là lần thứ 3 đi thực nghiệm rồi mà toàn thực nghiệm xác 3 thàng đàn ông,chán chết.
    _ALEX_
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    nhin cai xac so wa di mat
    ko hieu sao lai de hinh cai xac o tren nay the
    da noi roi ban rut rat hay lam may cai tro vo van
    doa dam moi nguoi
    de nghi bi treo nick
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Đã nói với Rut ngay từ lúc có ý định lập topic rồi mà không chịu nghe cho chết
    Có kẻ theo nàng bỏ cuộc chơi
  9. thanhhuong1712

    thanhhuong1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng đạu ca à,cứ phải cho thêm mấy cái ảnh nữa vào nếu mà anh ko có thì anh có thể gửi tin nhắn cho em.Em thích cái khoản này lém...lém............
  10. hacquy

    hacquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tui là thành viên mới nhưng xem chủ đề này cũng thấy hấp dẫn đây,đồng chí hãy gửi thật nhiều ảnh vào xem cho nó thú vị.

Chia sẻ trang này