1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 buổi xem xác người ....!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ninjach

    Ninjach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    post mấy ảnh xác người lên cái nào,.... bác nào thích thì vô trang nầy mà xem,
    www.rotten.com em luộc hết trang này rùi, xem không còn thiếu một ảnh nào cả....!!!
    Xem xong chắc chắn sẽ có cảm giác như vừa từ nhà xác ra!!
    Lưu ý là: trang gồm toàn ảnh chân thực chứ không modify lay đâu do
    ----------------------
    The stupid question is the question you've never asked
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Đáng lý ra em ko nên để cái tiều đề như vậy đê anh hiểu lầm ý em cho nên em sẽ đổi lại . Thực sự là mong anh thông cảm em ko nghĩ sâu xa đến như vậy . Bản thân em đang học ở Y nên em biết rõ những điều đó hơn ai chứ ! Khi lập topi này em chỉ muốn cung cấp cho mọi người cái nhìn thực sự về cái nghề mà bọn em đang học . Cái xác mà em gưỉ lên trước hết là 1 cái xác đã 70 tuổi và bọn em là lứa thứ 30 hay 40 thực hành trên xác đó ! Cái chính là em muốn cho các bạn biết thế nào là xác người thế nào là não thế nào là tay hay chân khi đã được mổ ra chứ ko hề có ý như anh nghĩ . Ngoài ra em cũng muốn nói đến sự khó khăn của bọn em khi phải thực tập với 200 người chỉ trên 1 xác ( chưa kể các học sinh trước đã sử dụng trên ) Nhưng em cũng cám ơn anh vì nếu anh ko nhắc thì có lẽ mọi người sẽ hiểu lầm ý cua
    Còn ngoài ra tuần sau tớ sẽ nói rõ hơn về phần não của người nhé
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cũng có gì to tát lắm đâu nhỉ?
    Đại khái thì mục đích là gì thì ông cứ viết ra cho dễ hiểu, với cả nghe tên cái topic ... tưởng đùa !
    Đâu có gì đáng sợ đâu, nói chung là có thêm một topic mới mẻ cũng ổn đấy chứ

    NOTHING LASTS FOREVER
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hic,xem mà thấy ớn kin khủng.Rut ơi la rut,làm cho tớ khỏi ăn cơm luôn.,mặc dù tớ rất khoái coi cảnh kin dị.Thằng bạn tớ cũng học trường này mà nó kêu kin luôn,suốt ngày thấy máu me,phát tởm.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  5. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là xem tớ chẳng thấy gì.Ở bên này bọn nó còn mở cả triển lãm, khán giả là người thường có thể vào xem người ta mổ xác người ngay trước mặt kìa, chứ không phải chỉ riêng sinh viên học Y đâu. À còn cái ông gì cắt xác con bò ra làm mấy phần xong trưng bày ra xong kêu là nghệ thuật ấy, ông ấy tên gì nhỉ Chẳng hiểu mọi người trình độ thẩm mỹ cao mới thấy đó là nghệ thuật chứ tớ thì chưa đủ trình độ
    Thứ hai là chắc hẳn hầu hết chúng ta đều cảm thấy trân trọng những người hi sinh thân mình cho thế hệ mai sau như vậy. Chứ nếu học trong trường chỉ thực hành với mấy cái bộ phận bằng nhựa hay cao su, xong sau này ra trường làm thật, vừa sờ đến đã lăn đùng ngất xỉu hay không biết làm thế nào thì không được. Thực ra thì tớ nghĩ cái vấn đề này chẳng có gì đáng ghê tởm cả, vấn đề nó bức xúc sờ sờ ra đấy, không nói thì không đặng nhưng chỉ là cách nói thế nào thôi. Đề nghị rut rằm tháng 7 chăm chỉ cúng lễ vào nhá Không thì cũng tham gia đầy đủ những buổi lễ báo ân như bác bigdoremon nói ấy.
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Thôi, các bạn cứ bàn luận, nhưng cố gắng tránh ra những việc bỡn cợt trên cơ thể người đã chết, cho dù đã chét bao lâu, và đã qua bao nhiêu lần thí nghiệm, thực hành cũng là 1 người đã khuất mà.
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  7. Ninjach

    Ninjach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, người chết là hết, không còn cái gì cả, chỉ còn là 1 thing, đùa tí thì có sao đâu, mà mấy bác vào rotten.com chưa mà bảo là chả có gì hay, chác là mâybác xem không hiểu nên không thấy hay thui
    ----------------------
    The stupid question is the question you've never asked
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Bên đó khác. Bên này admin khó tính lắm. Mình mà đú theo bên rotten.com thì lại bị mang tiếng là kém miếng khó chịu. Nên cũng không nên đùa trên những cái xác đã vì khoa học.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này