1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - các bác giúp em với nhỉ (plz ! no spam )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mike89, 24/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    (1) - các bác giúp em với nhỉ (plz ! no spam )

    em năm nay 89 vừa mới tốt nghiệp xong ! hic hic quen 1 nhóc tren blog chat đc vài tháng thế là thành ng` yêu các bác đừng hiểu nhầm em yêu onl nhá em đã đi chơi đàng hoàng cháu nó thì ngoan ngoãn học giỏi con nhà tử tế em thì ko dám là ngoan ngoãn học giỏi nhưng cũng cóc fải là thành phần cá biệt j` cả nhưng em ko hiểu sao em cảm thấy nó cứ lạnh nhạt với em thế nào ý ạ mặc dù em biết là năm nay cháu nó năm cuối rồi nhưng cũng ko cần thiết phải cool với em như thế hic hic cả ngày nhắn ko đc 1 cái tin ngoài cái chúc anh ngủ ngon 1 tuần đi chơi với em đc đúng 1 lần và chưa lần nào đc quá 2 tiếng >>>>hic hic đến nản nhưng ko hiểu sao em vẫn thích nó ..... các bác cho em 1 câu đc ko yêu và chờ hay là bỏ ( please ! no spam )
  2. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu 89, 90 nó thế.Có thế cô bé ấy thích em vì lí do hết sức củ chuối như em hay mặc áo sơ mi nõn chuối, em đi dép tông, em không chuốt keo mà để đầu bẩn rồi vò lên ...Rồi 1 ngày cô bé không thích những cái như thế nữa nên hờ hững...vậy thôi
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Căn cứ vào cách ngắt câu của em, chị có đọc thử và kết quả là chị đọc đuợc 1/2 thì hết hơi. Đề nghị em xem lại cách ngắt câu, ý...
    Ý kiến tiếp là không gọi " nó", " nó" mà vào đây, thì em còn chả nhận đuợc cái mét xịt nào đâu nghe cưng.
    Tiếp: Từ từ, khoai nó mới nhừ. Em nó còn nhỏ dại. Em đợi cho em nó lớn lớn tí rồi tính nhé. Tuần đi chơi 1 lần là nhiều rồi còn gì. Em vừa tốt nghiệp thì còn phải chăm lo cho em nó để em nó còn tốt nghiệp với chứ. Em nó mà ko tốt nghiệp thì em lại chóng sang ngang với em khác thôi. Phải tính xa.
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,sao kậu lớn sớm thế,tớ bằng tuội kậu này mà tớ có biết yêu là thế lào đâu.
    Thứ nhất là đề nghị kậu lần sau viết phải có chấm có phẩy,ko thì cũng phải xuống dòng 1 cái cho nó "chỉnh tề",chứ tớ là tớ đọc hết cả hơi 1 lèo xong chả hiểu gì lại phải đọc lại từ đầu,tự ngắt câu mới hiểu.
    Thứ 2 là kậu đang phân vân giữa yêu hay bỏ phải ko,tớ thì tớ khuyên là nên.....giấm.Để cho em nó học đã rồi yêu tiếp,nhưng tớ cũng ko nói là kậu bơ luôn 1 năm nữa quay lại kưa tiếp thì hỏng hẳn rồi,trong thời gian đấy vẫn cứ phải quan tâm,nhắc nhở em nó học hành,thỉnh thoảng (chỉ thỉnh thoảng thôi nhớ) em nó học hành mệt mỏi thì rủ đi chơi cho thư giãn.Cứ giấm dần như thế đi,mưa dầm thấm lâu mà.
    Thứ 3 là,lúc đầu tớ có bảo tớ chưa biết yêu đường cái rì cả,thế thì thể nào kậu chả bảo,chưa yêu thì biết gì mà nói,ấy đừng khinh,tớ kinh nghiệm tuy chưa có nhưng kiến thức thì có sẵn trong đầu(tớ cũng ko nghiên cứu tìm hiểu rì đâu,chắc tại có năng khiếu),chuyên gia tư vấn cho mấy bố 24,25 tuổi đi kưa gái đấy.
    (sao từ hồi post mấy bài về các mod xong mình post bài chất lượng thế nhị)
  5. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    cháu nó năm cuối rùi nên để cho nó tập trung học hành, bây giờ thi cử vất vả lắm!
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    sorry các bác về cái vụ chấm phẩy ... nhưng mà tại hôm trước em nó nói với em 1 câu nghe mà tức muốn chết luôn, hôm đấy là buổi cuối cùng khi em nó vào năm học ạ. Bọn em đi chơi rất vui , thế mà ... chả hiểu cháu nó nghĩ thế nào tối onl chat trêu em 1 câu là :" hay là mình thôi ko yêu nữa hả anh ? chờ em học xong 1 năm rồi làm lại từ đầu " nghe xong , à nhầm nhìn xong cái câu đấy em tức quá off máy luôn .Ko phải em ích kỷ ko chờ đc, nhưng nếu là các bác dù đó là câu đùa thôi thì có bác nào ko tức ko ? Mấy hôm nay em đã làm lành và vẫn đi chơi (tất nhiên là vẫn 1 tuần 1 lần) nhưng ko hiểu sao em cứ cảm thấy thế nào ý ạ ?
    em thì em vẫn yêu và waiting thui . Nhưng mà ......cứ tầm dăm bữa nửa tháng nó lại làm cho em 1 câu đại loại thế này thì....
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng bác nên "Ừ " vài lần khi em noá bẩu bác mí câu ý xem , tui bảo đảm em noá đổi câu khác liền
    " chúc anh hạnh fúc & vui vẻ " <=====câu mới áh
  8. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Bác tha cho nó ,để nó còn học
  9. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Gửi chú Mike thân yêu của bác:
    Bác phê chú cách hành văn
    Không chấm không phẩy bác banh hết tròng
    Thứ hai tới cái nội dung
    Bác không biết được chú bao niên rồi
    Con điên chú chửi không thôi
    Năm nay đã được hết hồi cấp 2 ?
    Kể ra nếu cố mà dai
    Ăn xong rồi bỏ ấy tài chúng ta
    Chuyện cũng do chú mà ra
    Làm không dứt khoát kêu ca nỗi gì?

Chia sẻ trang này