1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 cách hoàn toàn mới để thể hiện yêu thương của thế hệ 8x

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi nothing_to_fear85, 04/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bác KID có biết mình bị bêu xấu bởi bạn bè bên Topic phần mềm phần miếc gì đấy chưa, điệu này cưa thế nào được bạn hiền của em nữa...
    To chuckle_over: đừng vào đọc Topic trên nhá
    Bác KIDS cố lên, em có mấy chi em ủng hộ bác hết... cố lên!!!

  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Thôi đê, em ý nhận thua rồi, bạn S_H đay mãi mà làm gì.
    Hôm nào ấy gặp em ý nói chuyện phải quấy đê. Con thầy vợ bạn, vuốt mặt phải nể mũi chứ nhề...
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Đọc mấy topic toàn thấy giọng bà chị Chờ toang toác...
    Hờ, đc mỗi ở đây! Thử xem lần này gặp hum ọp nai thế nào, chứ mọi lần thấy đứng cạnh ông anh Sờ, toàn uỷ mị, dịu dàng, im thin thít!

  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Bit cứ làm như anh là gì không bằng, nói thế chuckle_over mất hết mối
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hừm... cô chỉ được cái tranh thủ nói xấu chị. Nói với em KID ngọt như đường thế mà bẩu toang toác [r23]
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Thì em cũng có bẩu bà chị nói Mặn như muối đâu! Hè hè, toang thì nó cứ toác í mùh!
    Ớ... chứ nị! Trời!
    Khoan đã, có fải em đang làm bà chị mất mối ư? Thế anh iu của em hoá ra vẫn... thế à?
  7. qh_258

    qh_258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn, và kết thúc bằng nước mắt. Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua,va quen di qua khu''

Chia sẻ trang này