1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 cao thủ đã cưa đổ nhỏ bạn em.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi killer141, 04/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. killer141

    killer141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    em và nhỏ iu nhau 3 năm rồi chia tay do e chán nhỏ...sau đó nhờ e thix 1 em khác nên em quên được nhỏ (do 2 đứa từng đi chung nhìu nên khi chia tay e và nhỏ cứ như bạn thân quấn quít bình thường...e thì lâu lâu có cảm giác rung động vs nhỏ...còn nhỏ vẫn thix e như bình thường) khi cưa e kia e thất bại ê chề như bao gà khác và sai lầm lớn nhất là do tặng quà quá nhiều ....rồi đau buồn tìm đến được trang web này đọc và học cũng nhiều và rất ngưỡng mộ các cao thủ ....VÀ TẤT CẢ MỌI CHUYỆN BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀY:
    Mốc 12/12 đến 4/1 này....1 người quen của nhỏ khoảng 3,4 năm rồi...lâu lâu hay liên lạc và rủ nhỏ đi chơi bình thường .....thì đột nhiên thời gian trên bắt đầu tấn công theo cách rất chuyên nghiệp mak e đã đọc(giờ mới bik hắn là cao thủ): hành động nhìu nói ít......1 lần xem phim lựa chổ đông vịn eo...lần 2 noel ra phú mỹ hưng nắm tay dắt qua đường(lúc này nhỏ rung động và thix rồi :(...) và lần 3 đón giao thừa hắn gia tăng số lần nắm tay và ôm eo@@
    hiệu quả e thấy rõ rệt: nhỏ mê hắn tới nỗi không thể nào diển tả sau 3 lần đi như vậy...nhỏ muốn đc hắn chủ động nắm tay và mún đc hắn hôn OMG....
    VÀ em thấy không ngờ các chiêu thức lại hiệu quả đến vậy....nhưng mọi chuyện không như các bác nghĩ:
    1/e rất thix thú vì được nhỏ kể chi tiết mọi chuyện để em học hỏi đc cao thủ kia thông qua nhỏ em thấy từng cử chỉ đụng chạm của hắn hiệu quả ntn...các bác nghĩ cái này giúp ích nhiều cho e trong việc hoàn thiện mình và kĩ năng cưa cẩm của em không????
    2/nhỏ vẫn thix e nhưng chết mê chết mệt cao thủ kia nữa....sau khi ct e nhỏ bt không iu ai vì thấy thoải mái nhưng hắn xuất hiện và làm nhỏ thổn thức...nhỏ khó chịu và khóc :(
    3/e không hiểu sao mình không chấp nhận đc việc nhỏ thix ông kia nhìu quá như vậy....như đã nói e với nhỏ giờ tuy thân và có lúc e rung động...nên thấy nhỏ thix ông kia vậy...e ích kỷ chăng
    Mong các bác tư vấn giúp tâm lý em bây giờ nó khó chịu thế nào ấy....em không hiểu vì sao em khó chịu vậy nữa
    Và giờ e nên làm gì :((....sau thất bại cưa em kia vừa hết pùn giờ chỉ còn nhỏ thì bị gặp chiện này lại pùn tiếp...em có nên kiếm ngay 1 đối tượng và áp dụng những điều đã đọc ngay vào thực tế không...e thấy hình như có 1 chút trong thâm tâm e gen tỵ với ông kia và muốn được như hắn nữa
    ps:/ do tâm trạng rối bời quá và nhiều chuyện nên em không bik trình bày đầu đuôi thế nào cho hiểu hết nên chỗ nào khó hiểu các bác cứ hỏi e sẽ cho thêm thông tin....thanks các bác nhìu nhé
  2. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi bác năm nay bao nhiêu xuân rồi, đọc qua thấy còn trẻ con, bồng bột lắm,,,?
    Thứ nữa là bác có còn yêu em này ko, có muốn quay lại ko???--> cái này là mấu chốt vấn đề, hãy trả lời thật lòng mình.
    Tiếp là bình thường, sau chia tay em kia có kể, tâm sự mọi chuyện tình cảm ko, hay chỉ tâm sự chuyện thằng cha kia tán? vẻ mặt và ngôn ngữ cơ thể, nhất là ánh mắt em ấy lúc kể chuyện thằng kia cầm tay, ôm eo,,, với bác nó như thế nào?( tức là em ý hứng thú, thích, khen thằng kia,, hay là ngược lại nói xấu, không thích,,, mấy cái đó thể hiện ở ánh mắt và nét mặt, cười,,,)--> cái này là cơ sở để giải quyết vấn đề.
    Ngoài lề chút, bác nói là gen tị thằng kia cao thủ, nhưng chã phải nó vẫn ăn thừa bác sao. cái chuyện áp dụng kia đừng quá coi trọng, đơn giản là bác chưa ngồi và chịu sn thôi.:))

  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Ko yêu người ta mà cứ muốn giữ làm của riêng là sao nhỉ? Hay "cho phép" nhỏ thích tên kia, nhưng ko đc cuống quá, ko được thích hắn nhiều hơn thích mình???
    Chủ top làm mình nhớ đến tình huống của bọn con nít với món đồ chơi, chơi chán rồi bỏ một xó, cơ mà hôm sau có thắng nhóc ất ơ đến sờ vô thì chạy đến giật ngay lại. Đó là trường hợp đồ chơi "chính chủ" thì còn có lí, chứ bạn có "chính chủ" với nhỏ kia ko mà tỏ thái độ.
  4. ruanshixian

    ruanshixian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy là đấy ích kỉ chứ chẳng còn TÌnh cảm yêu đương gì đâu,họa chăng là chút rung động và tiếc nuối tại sao trước giờ các chiêu đó mình lại chưa tận dụng hết mức?mình thừa sức làm những chiêu ấy,chẳng qua là....chẳng qua là....
    Tớ nghĩ là đấy nhận thức được những thủ đoạn của cao thủ,hãy cảnh báo một cách chân thành cho người bạn gái ấy của đấy để họ nhận ra lòng tốt của bạn,có thêm chút lòng tin ở sự chân thành của con trai,chứ không phải ai cũng thích là yêu,chán thì bỏ như bạn.
  5. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Chú em thật là mất chất quá đi. Phụ nữ thật tuyệt vời và xứng đáng được yêu thương chú em ạ. Vì thế 1 là tán lại 2 là mặc kệ. Chấm hết.
  6. killer141

    killer141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    Trước hết xin cảm ơn tất cả mọi người...
    Nhỏ bẩm sinh có khả năng nói chuyện cực dễ thương và dễ dàng chiếm cảm tình của người đối diện nên trước giờ vô số người tán nhưng nhỏ có cảm giác rất ít ...và cho tới khi bị 1 cao thủ tán...đi chơi đúng 3 bữa mà nhỏ thix hắn...nhớ tới muốn khóc,thật sự lần đầu tiên thấy nhỏ thix 1 người như vậy và mình đọc nhiều và thấy có 1 cao thủ áp dụng thành công như vậy
    Mình k muốn quay lại với nhỏ đâu...thật lòng đó nhưng vì nhỏ hiện giờ tình trạng học hành không tốt mà mình và nhỏ pik dính dáng với người đó sẽ khổ nhưng m.người pik sao k:mình có nói hết các thủ thuật của cao thủ và nhỏ thấy đúng y chang...nhưng đã thix rồi thì làm sao giờ...nhỏ được lợi là nhờ em tư vấn nên biết các thủ thuật đó..nhưng không biết nhỏ có lợi dụng sự hiểu biết đó để làm j không
    Em nghĩ vấn đề của mình là có lẽ em ích kỷ nhưng bản thân không nhận thức được mình đang ích kỷ chăng....và quan trọng hơn nữa có lẽ em gen tỵ với người kia là rủ nhỏ mới đi có 3 lần mà làm nhỏ chết mê mệt như vậy..quá nhanh quá đột ngột em cũng không ngờ là ổng nên sock..chưa chấp nhận kịp chăng
    Hôm qua e buồn lắm và nói với nhỏ rất nhiều, và hiện nhỏ đã biết hết các thủ thuật đó nhưng vẫn rất nhớ hắn...em nói vs nhỏ biết là khuyên như vậy nhưng nhỏ sẽ không dứt được với hắn nên chỉ hy vọng nhỏ hạnh phúc và may mắn hắn không đùa giỡn nhỏ thôi...
    ps:/ tâm troạn em hôm nay đỡ hơn hôm qua ^_^..có lẽ cũng nhờ m.người chia sẽ suy nghỉ của mình vs em và e 21 t...cao 1m83 nặng 75 kg :D:D:D
    Thật sự cái e sock nhìu hiện giờ tóm lại chỉ 2 cái là nhỏ thix 1 người e vs nhỏ không ngờ tới và hắn làm có 3 ngày quá nhanh...
    Em để nhỏ ra đi và chỉ biết nhìn nhỏ đau khổ khi yêu 1 cao thủ sành sỏi trong t/y như vậy...vừa bùn cho nhỏ(lắm lun) vừa có cảm giác(không biết diển tả thế nào và nó là gì) khi cao thủ kia tán gục nhỏ nhanh như vậy...hiu hiu hiu
    nhờ m.người em đã cố gắn hết sức hy sinh cái ích kỉ của mình...nhưng cảm giác của e về việc hắn tán nhỏ bạn em thứ nhất quá nhanh( sao gần 1 tháng chỉ 3 ngày đi chơi lại hiệu quả cao vậy???) và chơi chung nhỏ bạn e mấy năm rồi giờ tự nhiên thix nhỏ..hay hắn trau dồi thêm kỉ năng...hix càng nghỉ càng rối và nhức đầu...các bác có chia sẽ gi suy nghĩ của mình với em không...thật sự em muốn 1 ngày nào đó( ngay và lun càng tốt)mình thành cao thủ như người kia nữa...làm được nhỏ thix như vậy thật sự quá là ngoài sức tưởng tượng mình lắm :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @random_91 khi nhỏ kể chuyện đc cao thủ ôm tay vịn eo....mình cảm giác đc nhỏ đang hồi ức và kể lại những kỉ niệm đẹp và tự nhiên vậy....có lẽ do như vậy nhỏ mới thix hắn chăng...thật sự nhỏ còn ngay thơ mình không muốn quen 1 người sành sỏi vậy vì trước sau gi nhỏ cũng tạch và đau buồn mà ảnh hưởng học hành...nhưng mình biết nhỏ cũng như mình...thix ai rồi thì như thế nào nên mình chỉ biết nhìn để nhỏ làm gì thôi...càm giác đó rất khó chịu
  7. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Bác hơn tuổi em một tí, bác có thân hình khá là ok đấy. có thể nói em mà cao như bác là em đi thi người mấu rồi đấy.
    Gio thì em hiểu rồi, bác vẫn "thương" nói cho đúng thì có yêu 1 tí và sự gắn bó trong quá khứ dẫn đến thương "nhiều". cho nên mới dẫn đến ích kỉ, hãy sung nghĩ thoáng lên, làm cho nhỏ ấy hiểu hơn về bản chất "cao thủ", nên nhớ là khi có ny thì con gái ko nghe bác đâu.^^

    Đôi khi sống phải biết chấp nhận, đối mặt sự thật, để trưởng thành, cố lên bác
    .
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Người ta đến tuổi thì phải yêu đương. Máy móc hoàn thiện thì phải ...hoạt động[:D]. Ai được trời ban cho nhiều ưu thế thì máy móc hoạt động sớm, ai không có thì phải lên đây học hỏi để rút ngắn thời gian máy móc để không (không tính chuyện bỏ tiền ra làm ngay nhé).
    Một là bác đã không yêu người ta nữa thì nên để người ấy có mối quan hệ khác. Nên xác định trong tâm mình ý nghĩ trong sáng đó. Làm phúc là bác lại có mối khác ngay ý mà. Dù sao thì bác cũng không thiệt, gái đã qua tay bác một lần rồi.
    Nhưng bác nên tư vấn tư véo cho Gái các chiêu của chú cao thủ kia (những gì bác biết hoặc lên đây đọc). Không phải là phá đám chuyện của Gái, mà là để thử độ chân thành của chú kia (làm người ai chẳng có lúc yêu thật lòng, các cao thủ cũng thế). Có khi Gái thử thách nhiều lại kích thích chú cao thủ kia yêu thật lòng Gái, thế là bác làm phúc cho Gái đấy.
    Còn chú kia thấy khó, đánh bài chuồn thì ...tốt thôi. Gái không bị quả lừa, lại quay về với bác làm đồ dự phòng cho bác[:D]. Dù sao quan hệ với 1 anh cũng đỡ hơn quan hệ với nhiều anh. Dư luận chung của thiên hạ là vậy.
    Bác cứ tư vấn cho Gái nhiều vào, rồi post lên đây cho anh em xem câu chuyện tình yêu này nó đi đến đâu nhé.
  9. killer141

    killer141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    tối nay nhỏ đi vs hắn...và mình tư vấn nếu mún đc hôn thì chủ động nắm tay trên...kêu mún đi chỗ nào thoáng mát thì cao thủ kia sẽ hiểu đc ý ...nhưng mình khuyên nhỏ phải cẩn thận với quyết định của nhỏ...cảm giác giờ khó chịu...hix, mình sẽ cập nhật tình tiết mới khi có...mong các bạn cũng như cao thủ chia sẽ...hiện giờ chỉ còn cách kiếm người khác mình mới có thể quên đc...nhưng chưa có đối tượng nào thích hợp cả...tối nay là 1 buổi tối pun đối vs mình :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    tối nay nhỏ đi vs hắn...và mình tư vấn nếu mún đc hôn thì chủ động nắm tay trên...kêu mún đi chỗ nào thoáng mát thì cao thủ kia sẽ hiểu đc ý ...nhưng mình khuyên nhỏ phải cẩn thận với quyết định của nhỏ...cảm giác giờ khó chịu...hix, mình sẽ cập nhật tình tiết mới khi có...mong các bạn cũng như cao thủ chia sẽ...hiện giờ chỉ còn cách kiếm người khác mình mới có thể quên đc...nhưng chưa có đối tượng nào thích hợp cả...tối nay là 1 buổi tối pun đối vs mình :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình chỉ mới đọc bộ: bí kiếp tán gái của quaker thôi
    Trên diễn đàn mình thấy mọi người nói còn nhiều bí kiếp tán gái của các cao thủ khác nhưng mình không tìm ra...có thể cho mình xin link hay từ khóa để mình google mục đích :
    Trước tiên mình muốn có nền căn bản kiến thức và hiểu biết thêm phong phú về cách tán---> làm nền tản sau này tự tin biết tán đúng cách và hiệu quả
    Và 1 phần có việc làm để chuyện này nhạt nhòa dần, hix
  10. Dobin

    Dobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cậu vẽ đường cho hươu chạy àk . Đọc nhiều làm gì . Lắm thầy thì nhiều ma thôi

Chia sẻ trang này