1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 câu chuyện buồn, tôi buồn quá đi mất!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuivre, 11/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Trời sắp sáng rồi! Hãy mở cửa ra để thấy ánh bình minh của ngày mới! (Theo tin giờ chót thì hôm qua anh mặt trời chát chít với chị mặt trăng rất hăng, đi ngủ muộn, và thế là ...đầu tuần đã dậy muộn)

    Đúng là chưa bắt đầu đã kết thúc!
    ---------------------------------------
    Yêu đương mệt mỏi!
    Tôi không yêu!
    Được cuivre sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 11/05/2008
  2. pqhuy07

    pqhuy07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chán quá box thì trường đang lỗi đi lang thang đây
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    chuyện thường ngày ở huyện ,đàn ông là thế đó .
  4. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rùi sẽ wa thui em. Nó ko nặng nề như em tưởng đâu. Đàn ông rất tham lam. Họ thừa bít đối phương thích mình nhưng cứ vờ vĩnh, lửng lơ con cá vàng vậy đến khi mình buộc họ phải nói có hoặc ko thì mới lộ đuôi con nòng nọc. những người như vậy e đừng phí thời gian cho nỗi buồn vô nghĩa. Cố gắng học rùi mọi điều tốt
    đẹp sẽ đến với em thôi. Bít sớm cũng tốt mà em còn hơn là cứ chờ đợi người ta ngỏ lời đến lúc đó mới tệ hơn nữa đó
  5. pigdaika

    pigdaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Luôn nghĩ về những thứ chẳng bao giờ là của mình thì thật là vô ích bạn ạ. Làm những việc khác đi. Bạn nhìn kìa, ngoài cuộc sống còn biết bao nhiêu thứ tốt đẹp và đáng sống, đáng suy nghĩ hơn kia mà. Hôm nay bạn đã quan tâm tới bố mẹ chút nào chưa? Bạn đã gặp mặt hay gọi điện, nhắn tin cho những người bạn thân thiết của bạn chưa? Bạn đã hoàn thành hết bài vở chưa thế? Hay sáng dậy sớm chạy tập thể dục đi, thoải mái lắm. Mua một bó hoa về cắm, lúc nào đi qua hít hà hương thơm và ngắm vẻ đẹp của chúng. Đi chợ và làm những món ăn thật ngon. Khi bố mẹ đi làm về pha nước mời bố mẹ uống. Khi nhìn thấy nụ cười trên môi bố mẹ, tớ thấy thật không có gì hạnh phúc bằng.
    Bình yên đâu có là thứ gì xa xôi lắm đâu, nó đến từ những thứ rất giản dị như thế thôi.
    P.S: Dù gì, khi tìm được những lí lẽ an ủi bản thân thì cũng không phải ngay lập tức bản thân mình tìm được sự an ủi . Thời gian sẽ qua, cuộc sống sẽ lại tuyệt vời như ngày xưa thôi bạn ạ!
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Hình như hiểu nhầm í câu chat của mình ??????
    Có online không? Mình nói chuyện để anh giải thích lại lời anh nói???
  7. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc nhà bạn khá giả , bạn là tiểu thư , bạn thông minh , xinh đẹp , học đại học điểm số trên 8.0 , mà đã có được tình yêu đâu . Đôi khi chỉ một ánh mắt , một nụ cười , một giọng nói , đã là tất cả rồi , những thứ còn lại vô nghĩa
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng ghét cực kỳ luôn cho nên cho bao giờ anh đùa bỡn với tình cảm đâu.
    PS: Tình cảm của anh dành cho các em là thật đấy, nhưng mỗi tội anh không biết cách diễn đạt thôi. Toàn gây sự hiểu nhầm
  9. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Cả em cũng thế sao anh !​
  10. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa...đã buồn lại càng buồn hơn...Chịu không nổi cảm giác này...không tập trung làm j đựơc....may mà vào topic của bạn...nghe những lời khuyên hóm hỉnh của mọi người...bật cười và cảm thấy vui lên một chút...
    Đúng là thế...chuyện j rồi cũng qua nhỉ...Nhưng mong sao chuyện buồn qua nhanh.....

Chia sẻ trang này