1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 câu chuyện buồn, tôi buồn quá đi mất!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuivre, 11/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pagani

    Pagani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Giống chuyện của tớ rồi. Bị tà lưa rồi thì mới có kinh nghiệm mà tránh xa những loại đàn ông như thế. Đầu tiên thì nó ngọt ngào quan tâm lắm sau rồi nó nói những câu làm mình phải nghẹn ngào đau đớn. Rồi thời gian sẽ giúp ban quên thôi, bạn chân thành thì không có gì phải hối tiếc hay dằn vặt cả.
  2. pigdaika

    pigdaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bạn tớ mới thấy mình thật hạnh phúc vì quen với một người TỐT, thực sự là VÔ CÙNG TỐT. Khi xưa tớ cũng nghĩ như bạn bây giờ, nghĩa là không tin vào con trai. Con trai chỉ đem chuyện tình cảm ra trêu chọc thôi. Nhưng bây giờ thì tớ tin có những người rất tốt, chân thành, sẵn sàng nhận lấy tổn thương về phía mình để người con gái cảm thấy nhẹ nhàng. Dẫu rằng tình cảm của cả hai người chẳng bao giờ có thể gọi là tình yêu.
    Cảm ơn tất cả, cảm ơn cả những khổ đau (dù niềm đau chỉ là ngộ nhận, để rồi nhanh chóng thành niềm vui, và giờ đây là sự hối tiếc). Nếu thời gian quay ngược trở lại, mọi chuyện cũng vẫn sẽ như thế, tình cảm cũng vẫn sẽ như thế. Vậy mà sao lại cứ buồn vu vơ? "Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông/ Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những điều hư không."
  3. SnoopDogge

    SnoopDogge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn sẽ vượt qa đc hoàn cảnh khó khăn này.
  4. toteta

    toteta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    1 câu chuyện buồn, tôi buồn quá đi mất!

    Các bạn à, chẳng biết rằng tại sao trên đời lại có tình yêu để khiến người ta phải đau khổ như vậy, câu chuyện của tôi chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi
    Năm ngoái tôi tình cờ quen biết người đó, qua 1 diễn đàn , đầu tiên tôi và người đó nói chuyện chat chit rất vui vẻ, sau đó 1 vài lần tôi và người đó cũng đi chơi, người đó là 1 người rất thông minh, vui tính , hiền lành và tốt bụng giống như trong mơ ước của tôi vậy, thế thì vì lí do gì mà tôi lại k thích người đó chư, thời gian trôi qua càng ngày tôi càng thích người đó, nhưng điều đang nói ở đây là người ấy khiến tôi có cảm giác rằng người đó cũng mến tôi, nên tôi mới ngày càng sa lầy hơn, thế nhưng sự thật đến ngày hôm nay tôi mới rõ
    Hôm nay tôi nói với người ấy là tôi thích người ấy, mặc dù tôi biết là đối với 1 người con gái làm như vậy chẳng hay chút nào , trời ơi, có biết người ấy trả lời gì k? 1 người thích 1 người nhưng người kia đã có nơi có chốn rồi?, lòng tôi như tan vỡ, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh , giữ cho mình 1 chút danh dự, tôi hỏi người ấy về bạn gái của anh ấy, anh ấy nói rằng? đó là mối tình đầu và mối tình cuối của anh ấy?, tôi rất đau lòng, vì sao đã có người yêu rồi còn tỏ ra quan tâm đến tôi, đi chơi với tôi, để cho tôi tưởng bở, cho giờ đây, tôi xấu hổ, tôi thất vọng về bản thân mình.
    Tôi có phải là 1 người tồi tàn đâu, tuy tôi k xinh đẹp, nhưng tôi là người có hiểu biết, đối xử rất tử tế với mọi người, ngày trước tôi đã từng học chuyên toán ở 1 trường chuyên của hà nội , giờ tôi đang học 1 trường đại học ở hà nội, tôi học hành tử tế, đến bây giờ vẫn vậy, điểm số luôn trên 8,0, có phải là 1 người tồi tệ đâu( hehe, mà tôi cũng vui tính nữa, tự khoe khoang chút cho đỡ tủi thân), đối xử thì tốt với mọi người chứ có bao giờ gian dối ai đâu. Vậy mà?
    Người ấy nói là ?o chúc tôi ngủ ngon, rằng học hành chăm chỉ đi tình yêu nó sẽ đến? , tôi nói rằng? uh, nhưng có biết đâu trong lòng giờ nặng trĩu, muốn nhắm mắt đi ngủ cũng k ngủ nổi, tự hỏi tại sao ông trời bất công với tôi, tôi là 1 người hiền lành thật thà( như được nhận xét) , tôi luôn đối xử thật lòng với người mà sao lòng người gian dối, cần gì phải đối xử tốt với tôi, thà cứ mặc kệ tôi có phải hay k, tôi lại là người nặng lòng dù tôi nói với anh ấy rằng ?o anh hãy giữ lấy mối tình đầu của anh? nhưng biết đâu lòng tôi đau nhói, giờ đây buồn vô cùng, thất vọng vô cugf, k biết phải làm gì để giải tỏa tâm trạng, mà kì thi đến gần rồi, tôi cũng k thể cứ thế này được, tôi biết làm gì đây, xin mọi người hãy giúp tôi với tôi phải làm gì để bớt suy nghĩ bây giờ, nản ghê! Hôm nay như chưa bao giờ được buồn vậy , nản qua k biết làm gì len mạng gõ mấy dòng tâm sự, thử hỏi có ai hay ai biết, người cũng đi ngủ rồi, chỉ có 1 mình tôi lòng đầy đau khổ, muốn thoát khỏi nỗi buồn này cũng k được,tôi chẳng mong gì thay đổi người đó, giờ tôi chỉ muốn lòng mình được nhẹ nhàg thôi sao khó quá, tôi muốn đi ngủ mà k thể ngủ được!!Sao éo le thế này, trời ơi! Thất vọng quá,buồn ,chán, nản...
  5. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Người tốt thế mà em còn trách gì nửa? nếu cậu ta im lặng mà ...iu luôn em thì sao
    Người ta đi chơi, quan tâm cũng không hẳn là yêu, bạn bè tốt vẫn thường như thế. Tình yêu chân chính trước sau gì cũng tới, vì vậy chẳng nên buồn làm gì...mau già.
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    ^^
    họ vỉn quan tâm bạn như 1 ngừ bạn mừ, nếu bạn htực sự là 1 ngừ thông minh thì có lẽ giờ đây ko ngồi để than vãn mãi đâu. hãy thankxx là ngừ đó đã nói với bạn sự thật, nhìu khi con gái chúng mình củng hay tưởng nhầm lắm bạn ạ!
    Tình củm thì ko nhất thiết phải quênđi, cứ coi người ấy là 1 ngừ bạn và cảm ơn rằng họ đã đưa đến cho mình nhiều niềm vui ... Họ kophải dành cho mình thế nêncứ coi họ là bạn đi ^^ ngừ ta vỉn tốt mừ
    Chúc bạn mau chống lấy lại thăng bắng nhé! nghĩ đến những điều tốt họ đã đưa đến đi, đúng là cảm giác sẻ khó khăn lắm nhưng ... chưa có gỉ xãy ra cả mừ, chưa có gì bắt đầu thế nên kết thúc củng có gì đâu ...

  7. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Nếu e gái mà quen đúng phải ông ôisoioi này thì e cứ coi là kém may mắn đi, ông này mặt mũi hiền lành nhưng mà mồm mép đong đưa tà lưa ác lắm, cứng rắn như chị đây này mà còn suýt chết nữa là (may mà kịp quay đầu lại là bờ )
    Đùa tẹo thôi, thực ra đàn ông cũng có người này người kia, ko phải tất cả đều như nhau e ạ, tuy nhiên chị thấy rất nhiều người đàn ông xấu tính lắm cơ, biết người ta thích mình, ko thích người ta thì tôi nhưng cứ làm cho người ta phải nặng lòng, nhưng mà e cứ nghĩ kỹ thì thấy rằng người bạn e ấy, ít ra anh ta còn nói với e là a ta có nơi có chốn rồi, ko chơi trò bắt cá 2 tay, cũng ko đến nỗi tệ thế đâu
    p/s Dù sao vẫn căm ghét hội mang tình cảm ra làm trò đùa
  8. timbuoniuanh

    timbuoniuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng chị ạ . Người đàn ông đó ko đáng để chị phải buồn đâu. Hãy cố gắng phấn đấu! Rất nhiều người đang ở bên cạnh chị, dõi theo từng bước chân của chị mà chị ko bít đó thôi . CHúc chị gái luôn vui và xinh đẹp
  9. JinniJ

    JinniJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau, nói chuyện cảm thấy có sự quý mến nhau, đó cũng là lẽ thường tình. Bạn rất dũng cảm khi thổ lộ lòng mình cho người ấy bít, mặc dù ko được như ý muốn. Nhưng điều đó là tốt cho bạn. Bởi vì nếu bản thân bạn cứ âm thầm giữ khư khư tình cảm của mình, ngày ngày nuôi dưỡng hy vọng, băn khoăn, thắc mắc, nhớ nhung ... mừ trong khi đó người ấy ko yêu mình thì điều đó rất đáng tiếc cho bản thân mình. Và cũng đừng nghĩ rằng là con gái thì ko được thổ lộ tình cảm trước !! Như nhau cả thui !
    Trong cuộc sống ai mừ chẳng có những giây phút thất bại, thậm chí có người còn gặp nhìu chuyện đau khổ gấp trăm nghìn cái đau khổ này của bạn nhưng người ta vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ hạnh phúc,vẫn tiến về phía trước! Cũng đừng nghĩ rằng bản thân mình kém cỏi, ko ra gì ... nên người ấy mới ko chọn mình, nên mình mới thất bại trong tình yêu. Tình yêu ko phải là những thứ đó, tình yêu đến từ những cảm xúc chân thật nhất của những trái tim đồng nhịp!
    Có tình cảm, đến được với nhau là quý nhưng khi ko thể đến dược với nhau thì cũng đừng nên oán trách và lấy đó để hành hạ bản thân mình. Thế giới đâu chỉ có một mình người đó là bạn có tình cảm, chẳng qua là bạn đang bó chặt mình vào nỗi buồn này mừ ko thể nào nhìn ra được. Hãy mở rộng lòng mình, sống bằng tất cả tấm lòng và bạn sẽ nhận ra đâu mới là "một nửa thực sự của mình" !
  10. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Dù sao bạn cũng đã thành thật với chính mình, thành thật với tình yêu
    Mặc dù cảm thấy hơi ngại, nhưng không sao bạn ạ, không ai dám chê cười bạn đâu.
    Hết!

Chia sẻ trang này