1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 câu chuyện buồn, tôi buồn quá đi mất!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuivre, 11/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy có sự giả dối , nhưng chắc là lỗi do tớ là con cháu Tào Tháo cả mà thôi ..chẳng tin bạn
    Không giống giọng văn tâm sự kể lể hay hợp với lôgc của câu chuyện và tình cảm phát triển của một cô gái , giống giọng của cậu con trai hay của một cô gái thích đùa như mình
    Viết vẫn còn non tay lắm .
  2. toteta

    toteta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bạn gì à,nếu mình không cảm thấy như vậy thì mình cũng k cần phải làm như thế đâu, vì thật sự mình còn quá nhiều việc để làm , đêm đến k ngủ nổi mình có muốn như thế đâu,nếu mình muốn lưà thì cần gì phải vảo lúc đêm khuya thế, câu chuyện nó cũng có gì khác đâu, mới lại mình có biết các bạn là ai đâu mà lừa chi cho mệt,bạn à, bạn đa nghi vì bạn k tin ai cả, bạn k tin vào tình cảm của con người, mình k muốn thanh minh cho bản thân hay tìm sự thương hại, đối với mình chỉ muốn nhanh chóng giải toả tâm trạng để tiếp tục học hành và làm việc thôi,Bạn gì hãy thử nghĩ xem mình phải bịa chuyện để làm gì, có ý nghĩa gì với mình đâu, nếu bạn thấy 1 người bịa chuyện bạn có ghét k, mình k việc gì phải làm thế cả, bản thân gặp phải chuyện thế này đã thấy buồn lắm rồi,đây là lần đầu tiên bạn à, đối với 1 người con gái quả là 1 cú sốc, cảm giác thất vọng lắm, khiến mình bây giờ k còn hình dung tình yêu là 1 thứ đẹp đẽ nữa,giờ chỉ muốn tránh xa nó ra thôi, cần gì phải giả dối cho mệt người mình hoàn toàn nói thật, mới lại bạn thử nghĩ xem đối với tình yêu mình phải bịa chuyên để bôi bác nó à???. cảm ơn những ai đã trả lời , tự nhiên cảm thấy vui vui vì những người bạn ảo mà nhiệt tình thật, hoặc chỉ 1 chút tò mò, merci cho tất cả mình cũng thấy đỡ hơn rồi, 1 ngày nó cũng khác,mình k hề tiếc vì ngưòi đó, chỉ cảm thấy tủi thân thôi, nếu bạn thực sự ở vào hoàn cảnh của mình, sẽ hiểu , bạn có tin hay k là quyền của bạn , dù thế nào thì bây giờ mình cũng cảm thấy vui vẻ hơn rồi, cảm ơn tất cả.
  3. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    bạn này yếu đuối quá...khóc vậy giải quyết được gì, trên đời thiếu gì người để yêu, để thương để nhớ....chấp nhận thì chấp nhận, không chấp nhận được thì biến, người ta ko biến thì mình biến... Bạn đúng là ngoan hiền thật rồi, lớn lên thôi chứ cứ nằm trong mãi cái nôi nhìn cuộc sống màu hồng thi mệt lắm ý....
    Người mình yêu đã chỉ cho mình thấy cuộc sống tiền chia phối tất cả....
    Người yêu mình chứng mình cho mình thấy xa vòng thay ba mẹ mình phải đứng lên bằng chính đôi chân của mình vì đời toàn người xấu
    Và mình giờ trở thành một người chơi gì cũng dám theo
  4. vipvipvip81

    vipvipvip81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ bạn ah` .... rui` sẽ wua . tôi ngay` xủa cũng tưởng bầu trời sập xuống nhưng ru`i cũng đứng lên đựơc hết , huống chi là bạn , cũng chỉ là tình đơn phương thui mà .
  5. mamen1510

    mamen1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    uh, thì lúc người ta tạm vắng người yêu thì mới dòm ngó đến bạn, kiểu như mưọn tạm miếng vá chỗ khoảng trống ý, khi nào làm lành được với người iu cũ rồi thì ...T_T, tệ nhỉ, chả biết trong đầu người ta nghĩ cái gì nữa!!! Chả trách đwợc ai!
  6. mamen1510

    mamen1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là lúc nào cũng smile thế này nè:
    chả qua là bạn chưa gặp trúng người tốt thôi, sắp gặp cũng nên, tin ở tương lai .
  7. menvu

    menvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    nếu được làm wuen thì cho anh một vé nhé em thân yêu!
  8. toteta

    toteta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hic , các anh chị ơi, đã muốn mạnh mẽ lắm để xóa bỏ hình ảnh người ấy ra khỏi đầu mình, vậy mà bây giờ khi bất chợt nhìn thấy tên người ấy hay cái gì liên quan đến anh ây là em đau nhói, nước mắt cứ thế tuôn ra ,chẳng muốn khóc đâu mà sao k thể kìm lòng, quả thật em quá khổ tâm, em k hiểu nổi chính mình nữa , vì sao lại có thể quá đau khổ vì 1 người như vậy, mà anh ấy k hề hay biết , mà có biết cũng chẳng cảm thấy gì!! Vì anh ấy k biết bao giờ có thể lại có 1 giấc ngủ ngon, ước gì chưa bao giờ quen người đó, chưa bao giờ nhìn thấy tên người đó, em thấy ghét bản thân mình lắm, muốn thoát khỏi cái tâm tư yếu đuối, sự nhu nhược, muốn quay trở lại 1 con người vui tính lạc quan,lúc nào cũng hoành tá tràng của ngày hôm qua, mà sao khó vậy, tiếc lắm, hối hận vì đã biết người đó!! Ngày hôm qua , khi em nói chuyện với người đó đã nói với anh ấy rằng? anh k thích em thì em cũng chẳng dại gì mà thích anh nữa?, đã nói mà k làm được, thật xấu hổ!!, chẳng mất bao nhiêu thời gian để thích 1 người, còn để quên 1 người thì biết đến khi nào, vết thương đã có rồi thì bao giờ có thể lành lại, em đã từng mơ ước làm bác sĩ khoa tim mạch, đã cố gắng để thực hiện ước mơ ấy nhưng ngay chính bản thân mình cũng k chữa nổi, đúng là bệnh thực thể thì dễ mà bệnh tinh thần thì chẳng liểu thuốc nào cho lành được.
  9. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé:
    1. Người con trai đó có thể chỉ coi em là 1 người bạn để tâm sự, nói chuyện, không hơn. Thậm chí cả khi có người yêu rồi, ai cũng cần 1 vài người bạn khác giới (đúng nghĩa bạn bè, không vượt quá giới hạn) để đi chơi, tâm sự, chia sẻ vì thật sự là nếu ở bên người mình yêu 24/24 đến 1 ngày nào đó sẽ cảm thấy ngột ngạt hoặc không thoải mái, nhất là phe con trai. Chị quan niệm là dù có người yêu hay gì đi chăng nữa, cuộc sống của mình cũng sẽ không thay đổi nhiều, bạn bè và các mối quan hệ vẫn giữ nguyên và tiếp tục. Thế cho nên là có thể, có thể thôi nhé, người con trai đó coi em là bạn nhưng em lại hiểu nhầm sang tình cảm trai gái. TÌnh yêu đơn phương rất dễ xảy ra trong những trường hợp này nếu mình không vừng vàng và mạnh mẽ. Rất dễ hiểu lầm, cho nên nên xem lại và đừng trách anh ý vội.
    2. Nếu đã xác định thổ lộ tình cảm cho 1 ai đó, mình luôn phải đặt ra 2 giả thiết: a. Người ta chấp nhận tình cảm của mình và 2 người tiến tới, giống trong truyện ý, happy ending. b. Người ta từ chối mình và trong trường hợp này, không có cách nào khác là nhìn thẳng vào sự thật và move on. Tất nhiên là sẽ có buồn, sẽ có vương vấn, sẽ khó lắm, vì người chứ đâu phải gỗ đá đâu (cũng chẳng biết gỗ đá có biết đau không nhưng người bạn tri kỉ của chị nói với chị rằng "ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" nên chị không rõ Em nói em là người có hiểu biết, em chắc hiểu mình nên làm gì và sẽ làm gì. Đau khổ dày vò mình cũng không làm anh ý thay đổi và từ bỏ mối tình của anh ta được, và nếu anh ta biết được em lên diễn đàn viết như thế này và tất cả liệu em có còn giũ được hình ảnh đẹp trong tâm trí anh ta không? Nếu em có những gì như em nói, và anh ta nói chuyện trên net rồi gặp offline và đi chơi với em, chứng tỏ anh ta cũng nghĩ em phải có tư cách và những giá trị nào đó, đúng không? Nếu không bình thường sẽ chỉ như người qua đường thôi, không quan tâm, đúng không em?
    Chị nghĩ em nên mạnh mẽ hơn. Với tất cả những gì em nói về mình, tương lai còn dài, em còn trẻ, còn đi học, em sẽ gặp nửa kia của mình.
    Thực ra chị nghĩ rằng trong chuyện này em nên cảm thấy may mắn hơn là ngồi đó đau buồn. Hãy thử nghĩ nếu anh ta ỡm ờ chơi trò cá 2 tay với em rồi lợi dụng em thì em sẽ bất hạnh và đau khổ đến mức nào? Anh ta thẳng thắn như vậy là tốt em ạ, thực ra chị nghĩ với con trai, họ rất khó khăn và khó nghĩ khi từ chối tình cảm của người con gái vì họ sợ làm họ đau khổ. Em nên thử nghĩ theo phía của anh ý thay vì phía mình thử xem
    Mạnh mẽ lên nhé, em sẽ vượt qua được thôi. Người ta sẽ nể em hơn khi em vững vàng và mạnh mẽ đấy
    Chia sẻ 1 chút thôi nhé. Cách đây 7 năm, chị và người bạn trai cũ chia tay, buồn lắm, đau khổ lắm vì anh ý là người đẩu tiên chị yêu đến như vậy, và lúc đó là ngay trước khi thi tốt nghiệp cấp 3 và thi ĐH. Chị cũng khóc nhiều lắm, cũng mất ngủ nhiều lắm, nhưng trước mặt người ta chị không thể hiện nhiều, vẫn đi thi, vẫn vượt qua tất cả, rồi chị đi du học, vì nhiều lí do, nhưng 1 trong số đó là chị muốn chạy trốn, và muốn chứng tỏ chị better off. Sau 7 năm, anh ý mới nói cho chị biết anh ý day dứt thế nào khi làm tổn thương chị, vẫn luôn nghĩ tới chị và luôn yêu chị, rằng chị luôn là true love của anh ý, và anh ý không thể yêu ai khác ngoài chị. Sau 7 năm và anh ý vẫn qua lại và giữ quan hệ tốt với gia đình chị. Sau 7 năm và bọn chị sắp gặp lại nhau. Điều chị muốn nói ở đây là:
    1. Duyên số tại trời, nếu có duyên thì dù năm tháng hay khoảng cách vẫn tìm về với nhau thôi.
    2. Nếu anh ta nói anh ta coi cô gái kia là tình đầu và tình cuối, và anh ta là người thong minh, hiền lành, tốt bụng như em nói, thì anh ta có thể nghiêm túc và sẽ không rời bỏ cô ta đâu. Con trai họ có thể không dễ nghiêm túc như con gái mình nhưng 1 khi họ đã yêu ai và yêu nhiều thì khó thay đổi họ lắm. (Chị cũng có 1 anh ex [đừng ai nói sao chị/em/bạn này lắm thế, hồi đó khổ nỗi còn trẻ trung ngon lành nên được yêu thế, chứ giờ già xấu ế chỏng chơ rồi], anh ý nghiêm túc lắm, yêu chị đúng từ năm chị lớp 10 cho đến năm chị hết ĐH năm thứ 2, coi như là 5 năm mặc cho dù chị chia tay mấy lần, dù biết trong lúc chia tay chị có anh kia, thậm chí khi chị bước sang năm thứ 3, rồi anh ý sang Pháp học, sau khi chia tay lần thứ xyz, vẫn email mong chị sang và hỏi thăm tình hình.) Con trai họ lạ vậy đấy. Họ bị mang tiếng xấu, chơi bời, Sở Khanh nhưng thật ra họ lại là những người chung tình lắm em ạ. Chị thấy con gái mình mới rắc rối Con trai vậy thôi mà dễ thương và dễ bị tổn thương lắm.
    Chúc em tìm được tình yêu đích thực của mình.
    (Oài, mấy thế kỉ rồi mới vào lại ttvn viết bài, viết dài dã man )
  10. NeyuhGnart

    NeyuhGnart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    ngày mai trời lại sáng
    chúc bạn có một ngày mới cực kỳ ... tốt đẹp :D

Chia sẻ trang này