1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 câu chuyện tình yêu mong mọi người quan tâm.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ruacon_8x, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruacon_8x

    ruacon_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    1 câu chuyện tình yêu mong mọi người quan tâm.

    Em xin kể 1 câu chuyện.
    Thế này ạ!Có 1 bạn gái tạm gọi là A,thích 1cậu bạn trai tạm gọi là B là bạn của em họ và kém A 1 tuổi.B là 1 cậu con trai đc nhìu bạn gái thích và hình như cậu chẳng yêu ai thật lòng,cậu đi với hết người này người khác chẳng hiểu ai mới đúng là người yêu.Em họ của A vốn ko thích A sẽ yêu B nhưng A vẫn quyết tâm yêu chàng bằng đc và cô tìm mọi cách để B quan tâm và cô thực sự thành công khi B chú ý đến cô.Bởi vì A cũng chưa bao h yêu ai thật lòng,nhìn bạn bè cứ quấn quýt bên người yêu mà ghen tỵ,cô chưa bao h thực sự thấy quan tâm 1 ai cho đến khi cô gặp B,B có vẻ bề ngoài ko phải quá đẹp trai,dáng người thì gầy gầy nhưng có vẻ bất cần.Tối hôm 2 người gặp nhau lần đầu tiên B ko chú ý gì đến A cả,B chỉ nói với A rất thích mưa.....lúc đấy A có chút chú ý B và tối hôm đẹp zời ấy vừa mới về nhà thì trời đổ cơn mưa rào có lẽ trái tim A bất chợt ngừng đập và có lẽ....
    Rồi cả 2 bắt đầu tìm hiểu nhau,A phát hiện ra B là 1 người rât vô tâm,tuy đã thành người yêu nhưng 1 ngày cậu ko nhắn quá 2 tin,cậu vẫn nhắn cho cả những cô gái khác.Khi A nói:"em muốn mỗi ngày anh sẽ nt cho em và gọi đt cho em trc khi ngủ" thì B đã nói rằng:"để xem có nhớ ko đã".Rồi B vẫn giũ các thói quen cũ là đi chơi với bạn bè,hôm nào thích đi với bé nào thì rủ,có hôm đưa bé này về thì lại sang đón bé khác.A chỉ im lặng,cô ko có cách nào để B rõ ràng trong tình cảm và bít trân trọng người yêu mình,mới yêu nên cô nghĩ chưa là gì của nhau lắm.Cô biết thêm về B nhìu hơn là cậu ta chỉ thích gái xinh,các cô bé cứ tự quấn quýt với cậu ta chứ ngay cả khi cậu ta kưa 1 cô gái mà lúc cô ta đồng ý và muốn hôn cậu ta còn quay đi.Dưòng như là cậu ta chỉ muốn trêu đùa thôi,cậu ta chưa bao h tình cảm với ai.Cậu ta nói với A là ấn tượng những cô gái biết hút thuốc,biết uống rượu,biết chơi games,bi_a,chơi đc với tất cả bạn bè của B va A đã làm tất cả trừ hút thuốc và rượu,dù ko biết gì về games cô vẫn học chơi và chơi cùng,cô quan tâm tất cả bạn bè B để có thể thân thiện hơn vì biết B ham vui,hay đi với bạn bè cô muốn mình cũng như 1 người bạn trc đã ko muốn bị lạc lõng khi đi chơi và B sẽ để cô đi chơi cùng,cô muốn B sẽ thay đổi bỏ những thói quen xấu và hiểu người yêu là ntn...A vẫn cố kiên nhẫn,cô lúc nào cũng quan tâm ,yêu B 1 cách lặng lẽ,cô muốn B cảm nhận đc tình yêu của mình,cô chăm sóc B rất chu đáo và rồi cô quyết định sẽ rút lui khi 1 ngày thứ 7 gọi B ko nghe máy và đêm về có lý do là mải chơi nên ko để ý.1 vài ngày họ ko liên lạc với nhau nữa rồi B lại gọi điện cho A và lúc này lần đầu tiên B nói:"anh nhớ em.....bọn mình vẫn tiếp tục yêu nhau đc ko?".A im lặng nhưng trong lòng cô rất vui mừng vì cô vẫn nhớ B.Và rồi những ngày sau thì B lúc nào cũng gọi,cũng nhắn,họ đi chơi với nhau nhìu hơn.B nói với bạn bè rằng anh chưa bao h nhận đc sự quan tâm như với A cả.A vẫn chưa tin vào tình cảm của B lắm,cô cho rằng B muốn quay lại vì có lẽ chưa ai nói chia tay với anh cả,anh đang thử cảm giác mới thôi.Và 1 ngày B muốn giới thiệu A với gia đình mình,cậu nói mẹ muốn mời A đến nhà ăn cơm.A rất hồi hộp và lo lắng trc khi đến nhưng điều đầu tiên khi A bước vào cửa thì có cảm giảc thật lạnh lẽo,mâm cơm trên bàn lạnh ngắt,A giật mình hỏi B thì B thản nhiên nói rằng:"chắc bà chưa nấu cơm,mẹ đi chợ chưa về rùi để tý nữa vậy".dc 1 luc sau thì mẹ B về,bà gọi A xuống,A nghĩ chắc sẽ bị nói gì đây nhưng ko me B gọi xuống để cùng dọn phòng.Các bạn có tin ko ngày đầu tiên của 1 cô gái đến nhà người yêu chơi,chưa biết ai với ai đã quét rác,chui vào tận gầm giường moi rác và khi nhìn lên đồng hồ đã hơn 10h,đến h cô phải về thế là cũng chẳng đc ăn uống gì.Cô ra về trong tâm trạng ko hiểu là như thế nào và cô nghĩ mình nên suy nghĩ.Lần thứ 2 cô đến nhà B chơi thì bà B bảo 2 dứa vào ăn cơm nhưng trời đất ăn sao đc,là cơm nguội và thức ăn nhìn đã ko muốn nuốt vậy mà cô nhìn nhười yêu mình ăn ngon lành,có lẽ đã quen như vậy rồi.A bắt đầu muốn hiểu và yêu B nhìu hơn.Hôm nào rảnh thì cô đến nhà nấu cơm cho B ăn vì dường như cái gia đình ấy chẳng ai quan tâm đến ai cả......A có 1 gia đình bố mẹ đều làm công việc nhà nước nhưng cũng ko hợp với gia đình,cô luôn ăn cơm 1 mình hoặc ít ăn cơm ở nhà nên cô cảm thấy mình và B có thể thông cảm cho nhau,tuy gia đình B thì trái ngược nhìu,mẹ buôn bán bố thì là thầy dạy nhảy cổ điển,họ đôi khi cứ chửi cãi nhau ầm ầm.A bắt đầu hiểu rằng tại sao B lạnh nhạt trong chuyện tình cảm,cô mỗi lúc yêu B nhìu hơn và thêm nữa là 2 người cũng đã xxx với nhau.B cũng thay đổi,lúc nào cũng quấn quýt A bên cạnh.Nhưng tình yêu nào mà chẳng có sóng gió và bắt đầu là..........A bị có thai..A nói cho B biết thì B để tuỳ A quyết định.A nghĩ rằng cả 2 còn quá trẻ và mới có 1 tháng nên cô muốn bỏ nhưng bác sĩ nói cô ko đc khoẻ lắm nêu có điều kiên thì suy nghĩ đi đã,mọi việc bắt đầu rối tung,A đành nhờ con bạn thân nhất tư vấn thì nó lại ko cho phá,muốn giữ,nó lôi đủ các ví dụ và khuyên đủ kiểu.A ko còn chọn đc nữa,cô ngày nào cũng chỉ biết khóc.B chỉ có thể an ủi cô nhưng lúc này B nhất định muốn bỏ.Cả 2 bắt đầu cãi vã nhau,cả 2 ko gặp nhau chỉ nhắn tin và gọi đt vì cứ nhìn thấy B là A khóc vật vã.A quyết định sẽ giữ thai cho dù cô phải nuôi bé 1 mình,nhưng vấn đề là gia đình A sẽ ko chấp nhận đc những chuyện như thế,cô định sẽ vào miền nam với dì rồi mới gọi nói chuyện với mẹ.B nghĩ A đã trói buôc mình nên cả 2 căng thẳng với nhau và trong lúc trc khi A vào nam B đã nói sẽ chẳng bao h cưới A đâu,mọi thứ với A như sụp đổ,cô thất vọng về tình yêu của mình và thât sự cô ko muốn lựa chọn,trong suy nghĩ của cô lúc ấy là sợ ko có con đc nữa,ko cưới xin cũng đc nhưng sợ tai tiếng cho gia đinh,bố mẹ sẽ ko chịu đc.Và cũng phải nói trong thời gian ấy mẹ B hay gọi đt cho A vì bà vẫn rất quý A,lâu ko thấy sang chơi nhà và trong lúc ko nghĩ đc gì nữa A đã mắc 1 sai lầm nghiêm trọng là nói cho bà biết.Có lẽ lúc ấy A cần 1 lời khuyên mà cô ko dám nói với mẹ mình.Thế là ngay lập tức mẹ B tìm gặp nói ngon noi ngọt đủ kiểu để đi .....A im lặng và bật khóc khi nghe mẹ B nói tại mình ko giữ,bà đã nhắc rồi ko nghe....A cảm thấy xấu hổ vô cùng,cô cảm thấy mình ko còn mặt mũi để nhìn ai nữa,cô thấy có lỗi với bố mẹ và có lỗi với con mình,nếu nó chết cô cũng chết theo...và ...và...cô đã tự cắt tay mình rồi.... ngất đi...Sau đấy thì mẹ của A biết chuyện,bà thật sự cảm thấy sock vì ko nghĩ con gái mình ngu dại đến vậy.B đc gọi sang nhà nói chuyện,mẹ A đã khóc trc mặt B để nói rằng muốn B có trách nhiệm,A noi với mẹ ko muốn gặp ai và cưói xin gì cả nhưng mẹ đã phân tích nhìu thứ để A hiểu và me A nói với B là:"bây h nó đã dại như thế thì ko thể để nó cùng quẫn thêm nữa,gđ cũng phải chấp nhận và thông cảm cho nó rồi thì giờ gia đình bác chỉ cần có đám cưới cho thiên hạ ko nói gì còn gia đình sẽ chịu trách nhiệm hết,nó sẽ vẫn ở nhà...."B nói rằng:"cậu ta muốn suy nghĩ"....Me A vẫn quan tâm A mỗi ngày và 1 hôm nói:"mẹ sẽ sang nhà kia nói chuyện người lớn với nhau,B vẫn chưa hiểu đc chuyện nhưng con có thể suy nghĩ khác đi ko,con sẽ ko còn tương lai nếu..vì con còn trẻ"...A sợ mẹ sẽ lại bi tổn thương nên ko đồng ý cho sang nhà kia và cô ko thích phải cầu xin,cô thấy mẹ mình khóc mỗi đêm và cô cảm thấy rất tuyệt vọng cho đến 1 buổi sáng cô nói với mẹ cô đồng ý đi phá.....Cô đã quá mệt mỏi....!!!
    ...................(còn tiếp)
    ko biết câu chuyện này có nhàm chán với mọi người ko?Bây h em muốn mọi người đọc xong cho ý kiến nhận xét về câu chuyện và mọi người phán đoán xem sau đấy A và B sẽ ntn?Sau đấy em xin nói tiếp ạ.............
  2. hoxuaee

    hoxuaee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    thế này mà gọi là tình yêu à!? một kiểu yêu trẻ con bất chấp hậu quả, và đức con gái ngu ngốc, thật là vãi liều
  3. brightman

    brightman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chú chịu khó e*** lại tí, chia ra thành từng đoạn nhỏ cho nó dễ đọc. Viết dính liền như thế đọc nhức mắt wá.
    Thế nhé, e*** lại rồi mọi người tư vấn cho.
  4. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Sau cô muathang7 lại thêm một cô nữa. Muôn đời phụ nữ ngốc nghếch như nhau.
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    đọc cái bài trên dức hết cả đầu, rùa con là A đúng ko? Em còn trẻ con và khờ dại quá em ạ, lần sau nhớ biết quý trọng bản thân mình nhé, đừng làm thêm điều gì dại dột nữa..
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chặt nhỏ từng đọan rồi mọi người cùng đọc. Chứ cả cục thế này chịu thua thôi!
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi bạn.
  8. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To ruacon:
    Bạn quả thật ngốc nghếch. Mình thấy chính mình đã ngốc rồi mà...nếu chuyện đã xảy ra như thế thì bạn cũng không nên bỏ đứa bé. Bây jờ việc bỏ một đứa trẻ vừa làm bạn dằn vặt, vừa không tốt cho sức khỏe sinh sản của bạn sau này (khả năng vô sinh là trên 65% cho lần nạo đầu tiên). Nếu đủ tự tin, hãy giữ đứa bé và làm 1 single mum. Nếu không đủ, hãy đến nơi nào bạn an tâm nhất để bỏ đứa bé. Nhưng đây là một bài học lớn đấy bạn ạh. Cố lên nhé.
    To aramixx:
    Anh vẫn còn nhớ đến chuyện của em àh? Thật là... sao lại so sánh thế, em yêu nhưng có cho người ta tất cả đâu, mà cũng không hề có chuyện... kia. Chỉ là muốn lấy người mình yêu, mặc dù giữa người ta và mình còn quá nhiều khác biệt thôi.Nhưng mà nói đúng ra, em là dạng ngốc mà đáng thương
  9. phong_sinh

    phong_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    chuyện này thật là, lớp trẻ sao không chịu tìm hiểu về tình yêu và sức khoẻ ******** nhỉ, cảnh tỉnh cảnh báo mãi cũng thế mà thôi,
  10. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thế đa,lúc ko yêu thì thôi, đến khi yêu là dại ko để đâu cho hết. Con gái ơi là con gái.

Chia sẻ trang này