1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 câu chuyện tình yêu mong mọi người quan tâm.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ruacon_8x, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    cố đọc hết, hình như còn trẻ quá, ko suy nghĩ được những gì mình làm. nói chung là thiếu kinh nghiệm, nhưng bây giờ thì bắt đầu có rồi đó, chuyện vẫn còn, kể tiếp đi bạn,
  2. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì cũng đã thấy và đọc nhiều tình huống như vậy rồi....
    Nói chung là do bản thân mỗi con người. Hãy học cách sống trước khi học các yêu ( Yêu lứa đôi ) .
    Thằng bạn mình và con bạn mình cũng đang ăn Kơm trước kẻng. Không biết bọn nó tính sao, khi mà cả 2 vẫn chưa có 1 sự chuẩn bị gì cho cuốc sống Gia Đình...
    Khi nào hết chơi hẵng nghĩ tới chuyện Vợ Con nhé... Còn trẻ thì phải tự biết mà tránh. Có muốn ....thì cũng phải cẩn thận.
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thương quá, nhưng mà cũng nông nổi nữa.
    Người ta đã nói những lời vô tình rồi, có ép buộc để làm đám cưới cũng chẳng được gì. Phải thương lấy bản thân mình chứ. Câu chuyện sẽ chẳng có hậu được nếu nhân vật chính không tự biết đứng lên.
  4. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    không phá được nữa thì chịu rồi, cũng khó trách được ai cả trong chuyện này. Chỉ hi vọng là nhân vật B kia khi gặp chuyện này có đủ bản lĩnh để gánh vác hậu quả và bắt tay vào việc xây dựng và bảo vệ một gia đình mà chưa thành lập đã gặp nhìêu sóng gió như thế này.
  5. ruacon_8x

    ruacon_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Troài,chắc em viết khó đọc quá!!hiii.Nhưng mọi người vẫn chưa hiểu tại sao em kể chuyện này ra rùi.Nghe thì đúng là 1 câu chuyện tình cảm trẻ con rùi nhỉ?Chuyện thì kể như vậy nhưng cuộc sống ở ngoài vẫn đang diễn ra,người trong cuộc mới hiểu rõ đc tại sao hay như thế nào.Em sẽ kể tiếp nhưng ý em muốn hỏi là mọi người nghĩ sau đấy A và B có yêu đc nhau nữa ko?Đúng là con gái ngu ngốc,dại dột nhưng lúc đang yêu mà .........Mỗi người đền dành trai tim mình bên cạnh 1 ai đó nhưng có ng may mắn có thể cảm nhận hạnh phúc còn có người thì nhận đc nước mắt,đôi khi còn tự làm đau bản thân minh...>_<.....!Mọi người nếu quan tâm cố gắng đọc giúp em chứ em ko biể post lại vì em cũng mới vào diễn đàn thôi....
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    cái này thì ai mà đoán được, nhỡ mọi người đoán là ko thể tiếp tục nữa mà A với B có khi cưới nhau rồi thì chẳng lẽ hóa ra mọi người trên đây ăn quả lừa à :nhưng theo anh nghĩ thì cái câu chuyện này cứ càng tiếp tục thì càng làm khổ nhau, làm khổ các bậc phụ huynh thôi :)
  7. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    truyện dài thật . khổ chị A yêu thằng B quá đâm ra mù quáng , nói chung lấy nhau thì cũng o phải là giải pháp tốt , còn phá cái thai đi thì ..... Amen thất đức , thoy mình làm mình chụi , chắc chị A sẽ đi vò miền Nam xây dựng cuộc sống mới cùng với dì của chị ấy :P

Chia sẻ trang này