1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 câu hỏi đã được khá nhiều người hỏi nhưng...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi funny_rite, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. funny_rite

    funny_rite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    1 câu hỏi đã được khá nhiều người hỏi nhưng...

    Tình hình là nhà em đã bị dính... em đang rất hoang mang... em nghĩ chắc nhà em cũng đã có khoảng 1 tháng... bọn em đều hiện ko ở VN, nhưng sắp về thăm nhà... 30/3 là có mặt ở Hà Nội để giải quyết vấn đề... nhưng bọn em vẫn chưa biết các địa chỉ tin cậy và các thủ tục cần thiết cho việc đó... quyết định việc này ai cũng biết là rất đau lòng và ko có sự lựa chọn... em tin em sẽ bị nhiều anh chị khích bác, la rầy nhưng quả thật là việc đã lỡ rồi... em mong các anh chị giúp đỡ... xin giời thiệu cho chúng em vài địa chỉ đáng tin cậy cũng như các thủ tục ... bọn em đã nghe nói đến viện C và Phụ Sản Hà Nội nhưng bọn em rất lo lắng vì ở đó nghe nói cần giấy tờ phức tạp... bọn em đang nghĩ đến 50C Hàng Bài nhưng cũng không biết ở đó có an toàn ko?thủ tục có rườm rà ko? ... nhà em chắc là chỉ bị hút thôi,chứ chưa phải nạo đúng ko ạ? Nếu quyết định đến bệnh viện thì các việc bọn em cần làm là gì ạ? các giấy tờ cần thiết bao gồm những gì ạ?

    Em xin chân thành cảm ơn các anh chị
  2. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi biết đến Viện C và Phụ Sản là an toàn nhất, cậu đừng lo chuyện thủ tục rườm rà, ở đấy có rất nhiều "cò " chỉ cần mất thêm vài ba trằm nghìn là giải quyết xong thôi . nếu muốn bác sĩ "nhẹ tay" thì làm thêm cái phong bì vài trăm nữa , Tuyệt đối ko đưọc đưa nguoi yeu đến các cơ sở tư nhân đâu nhé . Thôi chuyện đã lỡ rồi, giờ trách móc nhau cũng chẳng đưọc gì , cố gắng động viên tinh thần bạn gái qua côn shock này đi
  3. lenlenxuongxuong

    lenlenxuongxuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, bạn đừng dại mà đưa bạn gái đến mấy cơ sở tư nhân, chết người như chơi ý chứ
    Đến bệnh viện phụ sản là tốt nhất. Thủ tục chũng chẳng có j rắc rối đâu. Đến khâu cuối cùng thì nhớ đưa phong bì, 100K thôi là đủ, họ sẽ làm nhẹ nhàng cho mình bớt đau. Cái chính là xong rồi thì fải về uống thuốc cẩn thận tránh bị viêm nhiễm hay ảnh hưởng về sau. Lần sau QH nhớ có biện pháp nhé
    Cũng ko có j căng thẳng lắm đâu, miễn là bạn luôn ở bên cạnh bạn gái mà an ủi cô ấyChúc vui.
  4. vampirinox

    vampirinox Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ...
    Chiều hôm kia đưa vợ vào BV fụ sản khám fụ khoa định kỳ, lúc chờ vợ khám trên tầng II thấy cảnh chị em tấp nập đi nạo fá thai mà thấy buồn ...
    Em học sinh mặt non choẹt, tay vẫn cầm HHT vô tư nhu đi sửa tóc ... mấy em gái trông có vẻ ở xa (HN) lo lắng đi ra đi vào ...
    Tất cả họ bị yêu cầu fải thay váy hoa (nhàu nhĩ ) ... lần lượt bỏ giầy dép ở ngoài ... vào fòng ... lên giường đợi ...
    Anh em jai đợi bên ngoài fi` fèo thuốc lá nói chuyện zôm zả ... ?!
    Khoảng 15, 20 phút lại thấy 1 xe ca đc đẩy ra ... chị y tá xách xô đựng đầy máu đc đậy cẩu thả = 1 cái ..rổ nhựa vội vàng đi ra ...
    Trong 2 tiếng chứng kiến khoảng 5,6 người ...
    Buồn
    Được vampirinox sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 29/03/2006
  5. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bác kể nghe khiếp thế
  6. n2anh2605

    n2anh2605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    nên giữ lại đứa bé vô tội đó....
  7. linhclone1

    linhclone1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà ớn cả xương sống...
    Được linhclone1 sửa chữa / chuyển vào 05:07 ngày 30/03/2006
  8. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ớn thì ớn thật đấy nhưng lúc sướng thì ai sưóng cho .
  9. linhclone1

    linhclone1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sướng cái gì, mother !@#$er? Đầu suốt ngày nghĩ về *** thế à >;-)
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thường, tớ còn được ông bác sỹ cầm một cái khay đầy máu, cái đống trong đó là một cái thai chết non, ông ý gắp trong cái đống lầy nhầy lên một cái tay....phản ứng của tớ ngươc lại với dự đoán của ông ý, nhăn răng cười...

Chia sẻ trang này