1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 câu hỏi nhân mấy vụ tự sát vì tình gần đây : Nếu bị thất tình bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ledminh, 30/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phong_lan_rung

    phong_lan_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko nghĩ việc đi tìm ngay người khác để chứng tỏ cho người kia thấy họ đã sai lầm là 1 giải pháp tốt. Bạn làm thế về lâu dài sẽ chỉ có hại cho bạn và cái người nào đó bị bạn chọn làm vật thay thế và trêu tức người kia mà thôi. Nếu bạn bị người ta bỏ rơi, chả việc gì phải tự tử, chả việc gì phải tìm cách trả thù hay van xin. Bạn hãy lao đầu vào làm 1 việc gì đó như học hành..hoặc đi xa, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương.
    Bạn hãy để người đó dù bỏ rơi bạn mà vẫn phải tôn trọng bạn.
    Còn nếu bạn yêu người ta mà người ta ko yêu lại thì càng ko có lý do gì để tự tử hay giết người ta.
    Thịt da,mạng sống này là do cha mẹ ban cho bạn ko có quyền tuỳ tiện huỷ nó đi. Trước khi tự tử hãy nghĩ đến cha mẹ bạn. Hơn nữa tự tử vì tình gọi là chết ngu( xin lỗi nếu hơi nặng lời ),mình chết rồi mình có được gì đâu nào.
    Còn giết người ta vì người ta phụ bạc mình hay ko yêu mình cũng gọi là ngu ,việc gì phải vì người đó mà uổng phí cuộc đời trong nhà giam. Mà có khi mình cứ kệ cho thời gian làm lành viết thưong lòng rồi tìm đến 1 mối tình đẹp hơn, tốt đẹp hơn. Có khi cái mối tình mình vừa mất đi lại ko phải là TY mà chỉ là chút nhầm lẫn của tuổi trẻ.
    Đây chỉ là suy nghĩ của 1 người chưa yêu bao giờ nên chắc là cũng có nhiều chỗ sai sót, mong các bác bỏ quá cho.
    Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc
    Một trái tim
    khao khát vỗ về
    trái tim non trái tim mềm quá thể
    trước em mà, sao nỡ giấu che đi?
  2. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Về nhà ăn một bữa cơm thật ngon, ngủ một giấc thật đã... Hôm sau dậy đi tìm tình mới.

    Gió đưa ông già lên tận cầu
    tre rơi xuống ao bèo....
  3. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ấy vậy mà có một anh chàng cảnh sát đã bắn chết người yêu rồi tự sát chỉ vì gia đình không chấp nhận 2 người đến với nhau.
    Một nữ sinh lớp 12 bị "người tình" dâm chết rồi hung thủ tự sát nhưng ko thành chỉ vì cô đã đòi chia tay để lo cho chuyện học hành thi cử sắp tới.
    Một thanh niên 19 tuổi tạt acid vào một cô bé lớp 12 vô tội chỉ vì cô đã "dám" từ chối tình yêu của hắn.
    Cả ba câu chuyện trên chỉ xảy ra trong vòng có 1 tháng ở Tp.HCM đó các bạn ạ.
    Người lớn sẽ nghĩ sao khi thấy hiện tượng này. Họ cho rằng giới trẻ chúng ta sốc nổi, bốc đồng, không biết suy nghĩ . . .
    Tôi cũng đã từng thất tình, không lạnh lùng đến mức đi tìm người khác ngay lập tức ( nếu bạn làm được như vậy thì thật sự ra đó chẳng phải là tình yêu, tình yêu đâu phải là thứ có thể vứt bỏ dễ dàng như vậy được ?), tôi nhớ rằng tôi đã rất buồn, lúc đó tôi đã nghĩ từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau tôi sẽ chẳng yêu ai được nữa, nhưng dần dần theo thời gian nỗi buồn cũng mờ nhạt dần. Hình ảnh cô ấy vẫn còn nằm đâu đó trong tim tôi, nhưng tôi hiểu rằng mình sẽ không bao giờ buồn nữa, cuộc sống còn nhiều thứ để làm, để tận hưởng hơn nữa. Tôi cần phải sống tốt hơn nữa để một ngày nào đó cô ấy hiểu rằng cô ấy đã sai lầm như thế nào.
    Nhưng từ đầu cho đến cuối tôi hoàn toàn không có ý nghĩ tự tử, bởi tôi rất sợ chết, tôi còn muốn nhìn thấy nhiều điều trong cuộc sống này, tương lai đang chờ tôi phía trước.
    Tôi cũng hoàn toàn ko có ý định trả thù, bởi ngay cả những lời nói làm tổn thương đến cô ấy tôi còn không thể nói nữa cơ mà.
    Bởi vậy cho nên tôi thật không hiểu tại sao có những kẻ lại có thể hành động như vậy. Thật ra thì họ chẳng yêu ai cả, họ chỉ yêu chính bản thân của họ mà thôi.
    Ledminh
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0

    Các cô các chú ,anh chán các cô các chú ,yêu không được cứ đem
    ccH2SO4
    là thành công nhất
    Bày đặt cao thượng này nọ ---------> anh chán
    Anh lười lắm chẳng tìm bé thương được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ !Cuộc sống còn bao nhiêu là điều tốt đẹp .Thất tình là 1 thứ mà sau khi trải qua vài lần thì thấy nó bình thường như là bị mất 10K .Buồn chút xíu ,khóc chút xíu .Xong.Quên hết.
    Nice Orchid
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    khi ta thất tình, ta nên bình tĩnh dành chút thời gian để chiêm nghiệm lại, tìm hiểu nguyên nhân, rút kinh nghiệm cho những lần chinh chiến tiếp theo........

    all the rivers run ...
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi à mà chết vì tình?! Bác nào định tự tử vì tình cứ đến gặp em, đảm bảo với bác là sau khi nói chuyện với em bác sẽ thấy...à, thì ra thằng đó (hay con đó) đá mình vẫn chưa là cái gì khủng khiếp cả, ngồi với con hâm này mới là hình phạt dã man nhất!
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  8. dhna79

    dhna79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Phản đối !
    Nếu bạn mà nhỡ mất cái ngàn vàng rồi thì sao ? làm sao mà thấy nó bình thường như là bị mất 10K được ?

  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa tình yêu của em không đi tới chỗ phải mất của nhiều như vậy đâu ạ.Em không bao giờ làm việc gì mà biết trước rằng sẽ lỗ nặng đến thế (hay ít ra là cho đến bây giờ.) .
    Nice Orchid
  10. dhna79

    dhna79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    oạc...... hoá ra tình củm cũng được đong đếm thiệt hơn, lời ăn lỗ chịu....... hic hic......

Chia sẻ trang này