1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 câu hỏi nhân mấy vụ tự sát vì tình gần đây : Nếu bị thất tình bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ledminh, 30/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungsieunhan

    hungsieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hay quá,thế gặp mình...
    hùng siêu nhân
  2. moonsilver

    moonsilver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời còn ối việc phải làm, công nhận chết vì tình la cưc kỳ ngu xuẩn. !!!........
  3. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    To hungsieunhan :Gặp bác thì sao hả ???
    Nice Orchid
  4. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Gửi dhna79: cái ngàn vàng là cái gì thế ạ? có phải là 1 ngàn Kg vàng? Thế thì đúng là tiếc hơn 10.000đ thật rồi. Mà làm gì mà tiêu nhiều tiền thế nhỉ? Thế thì lớn lên em ko dám yêu mất, lấy đâu ra lắm thế.
    [​IMG]
    Vietnam Airlines
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chết vì tình là cái chết bất thình lình.. he he Nhưng mà tội gì thất tình mà phải chết hay tìmcái người bỏ rơi mình để mà trả thù , giết nó nhở, buồn thôi, 1 thời gian rồi qua mà..Cứ nghĩ kẻ đó sẽ phải hối tiêc vì đã bỏ mình hé hé.. hơi AQ 1 tí nhưng mà nhẹ nhõm.. sau này mình sẽ gặp 1 ai đó thôi..tốt hơn người cũ.. và biết đâu mình chẳng khóc rưng rức cám ơn cái người đã bỏ mình để mình có cơ hội tìm được 1 gnười tốt như người mới..hơ em mớibị chồng bỏ....
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  6. magicboy

    magicboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    thất tình việc gì mà phải tự tử cơ chứ he he mấy bữa sau gặp em khác xinh hơn là quên ngay đấy mà khéo lại còn cho bị đá lần trước là may mắn he he .Em chưa bị bao giờ nên cho là vậy thôi

    Em đi sao buồn con phố...
    Môi anh sao thèm một nụ hôn(^_^)
  7. dhna79

    dhna79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    nhỡ bị đá tiếp thì sao ?

  8. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trong đời có lẽ ai cung sẽ có một lần thất tình nhưng giải quyết bằng cách này thì thật là ngu xuẩn
    thuong
  9. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Thằng cu Roméo và con nhóc Julliet khi đó mới có 16 với 13 tuổi thôi, đã làm gì biết đến thú vui nào khác.
    Chúng nó trẻ người non dạ, nên nói là ngu cũng được.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  10. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    tình yêu say đắm, sự cuồng nhiệt ....... một cách thái quá thì biến người ta thành một cái gì đó mà những người bình thường như chúng ta không thể hiểu nổi. Hừ, còn bao nhiêu việc phải lo, còn cha mẹ, anh chị, gia đình, sao có thể bỏ những người ruột thịt của mình để mà chết vì một người mà đã không là của mình nhỉ? Hừ là tớ thì tớ sẽ làm cho cái đứa bỏ tớ phải hối tiếc vì đã mất đi cái nửa thực của mình nhưng mà bằng cách nào thì chắc mỗi người sẽ tự đưa ra chứ không có mọt cách chung thống nhất. Theo tớ chẳng có gì ngốc bằng việc tự tử vì tình, tớ có thể hy sinh cho mẹ, cho anh cho em tớ nhưng chết cho một người đã bỏ mình đi thì ............ không đáng chút nào mà.
    Meo-meo

Chia sẻ trang này