1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 câu hỏi nhân mấy vụ tự sát vì tình gần đây : Nếu bị thất tình bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ledminh, 30/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toaidesign

    toaidesign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật là như thế thì cuộc sống của bạn thật là đơn giản.theo mình nghĩ tình cảm có lý lẽ của riêng nó.Bạn nói là như vậy nhưng giả sử khi sự việc xãy ra mình nghĩ không hẳn bạn sẽ làm như thế đâu.
    "Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người đến với ta trong những phút khó khăn, cay đắng của cuộc đời"
  2. toaidesign

    toaidesign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nếu bạn hành động như thế thì quả thật bạn là người hơi vô tâm đó.Xin lỗi vì mình nói thế nhé.Vì mình nghĩ khi một lúc nào đó bạn rời vào hòan cảnh như thế bạn sẽ hành động khác những gì bạn nghĩ đó.
    "Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người đến với ta trong những phút khó khăn, cay đắng của cuộc đời"
  3. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là bạn đúng toaidesign ạ ! Hiện tại thì tớ đang muốn khóc thật to đây ,không muốn nói chuyện với ai ,không thể suy nghĩ được gì ngoài chuyện đó !Tớ đang rất buồn !
    Nice Orchid
  4. toaidesign

    toaidesign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đó mới chính là con người thật của bạn đó Nice Orchid ạ. Mình rất thông cảm với bạn.Nhưng nếu cuộc chia tay này không phải lỗi do ban mà xuất phát từ sự thay đổi của người ấy thì mình nghĩ bạn cũng không nên luyến tiếc về hắn nữa có chăng chỉ là nỗi thất vọng mà thôi.Mình tin thời gian sẽ nhanh chóng làm lành vết thương của bạn.Chào bạn.
    "Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người đến với ta trong phút khó khăn, cay đắng nhất của cuộc đời"
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ui giời yêu với chả đương, sốt ruột, thất thì cứ thất, buồn thì nghe rock, còn vị nào tìm cái chết như lê Công Tuấn Anh ấy hả, vứt, không có ý trí, không bản lĩnh, đi trả thù tình à, vứt, đồ bệnh hoạn, thình yêu chỉ làm pjong phú cuộc sống thôi, ảnh hưởng ít thì được, vì nó hi sinh tiền đồ tươi đẹp thì ngu quá.
    lêu lêu lêu, tên đồ tể tidiga, lại đây nè lêu lêu
  6. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi
    heo con xinh wá! anh thấy em post được đấy, nghe mấy câu vứt vứt anh thấy .... hi hi hi
    Vì em đã trót yêu ai, em mãi vô tình ko nhận ra, TY anh đã trao em bấy lâu nay
  7. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    1, 2, 3, 4...........tho dai 1cai..
    Tinh yeu nhieu luc cung ko the niu keo duoc, vi thoi gian se alm no nhat phai dan, nhat la khi 2 nguoi ko o ben nhau, nhu tinh canh cua em bi gio.viet rang de no troi qua se la 1 noi dau, nhung cung ko nen gay dau kho cho nguoi khac bang su cho doi..tot hon het la hay chap nhan noi dau do...
    va cach giai quyet tot nhat la ru thang ban than di uong ruou, va co gang lap ke hoach cho cuoc tinh sau........Doi la the...............
  8. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi !
    " Khi mọi thứ đã mất thì tương lai vẫn còn "

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI
  9. phong2001x6

    phong2001x6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Vẫn sống ! Trên đời thiếu gì con gái. Nhể!
    The grand esential in this life are something to do, some one to love and something to hope for!

Chia sẻ trang này