1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 câu hỏi rất trí tuệ dành cho những người có trí tuệ!!!...phần thưởng là 1 chầu DIHMAT.....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Kemmut, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kemmut

    Kemmut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    1 câu hỏi rất trí tuệ dành cho những người có trí tuệ!!!...phần thưởng là 1 chầu DIHMAT.....

    Em vào đề luôn các bác nhé:
    Các bác có thể định nghĩa :
    THỜI GIAN LÀ GÌ???
    THỜI GIAN CÓ PHẢI LÀ VẬT CHẤT KHÔNG???
    THỜI GIAN CÓ TỪ BAO GIỜ???
    Đây là câu hỏi rất khó để trả lời ,em xin treo giải thưởng cho người nào có câu trả lời hay nhất là 1chầu Dihmat......
    Mời các bác thử sức..



    [/red]
    Thiên sứ bị bỏ đói...măm măm
    [/red]
  2. Nangthuytinh

    Nangthuytinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    dễ ẹc. thời gian la chữ ghép của các chữ cái : T H O I G I A N, thời gian ko phải là vật chất vì cách viết của "thời gian" và "vật chất" là khác nhau. thời gian có từ khi ngươi tabiết tiếc những năm tháng mà đã phí hoài.
    Life is nothing without having you
  3. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    hêy! hêy! .... Anh không tra lời được đâu! Để anh khao bé một chầu Dihmat và vài cái kẹo mutf nhé... Có đúng luật không bé...hi`hi`hi`..

    DoanQuangMinh

  4. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ư !!!!!!!​
    Ngày và đêm gộp lại hoá thời gian
    Ngày trắng xoá đêm nửa vàng nửa tối
    Như cuốn sách có hai trang trái phải
    Trang nào hay tùy thuộc những người đời
    Tuỳ thuộc khi buồn, khi khổ, khi vui
    Lúc may mắn hay phút giây bất hạnh
    Đêm trắng sáng lại dễ buồn ghê gớm
    Tối ba muơi chờ bạn pháo ran trời
    Anh YÊU em đủ cay đắng ngọt bùi
    Những đêm hẹn và ngày dài thương nhớ
    Không dám như Đất Trời Ngày và Đêm chia làm hai nửa
    Chỉ gộp vào thầm thì gọi THỜI GIAN
    Những đợi chờ khát khao lan man
    Thời gian trả lời, thời gian phủ định
    Ôi thời gian nghiêm trang như chú lính
    Mà cái phần thắng bại thuộc về ta!!!!
    -------- Made in MoaloveToa ----------
    Hy vọng ngần này cung bậc của thời gian sẽ làm KEM MUT hiểu phần nào về cái mà bạn mong muốn!!!!
    Còn thời gian có từ bao giờ ư!?!?!?
    Thời gian có từ khi tình yêu sinh ra. Còn tình yêu bắt đầu từ khi nào: Khi con ngưòi bắt đầu biết nhớ nhung, biết đợi chờ và hiểu được một phần thế nào là thời gian!!
    Khó hiểu quá đúng không!?!?!?!
    Tất nhiên là đừng quên Dimah nhá nếu như bạn thoả mãn với câu trả lời của tui!
    Gửi một người :
    Em đoán ra rồi!-Thôi anh đừng nói nữa
    Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
    Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
    Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu
    Em đoán ra rồi - anh cảm ơn em đi
    Nhưng đừng nói chia ly
    Xin đừng nói những gì em khủng khiếp
    Để em dối lòng em
    Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt
    Đừng hiểu em hão huyền, em tự dối em thôi
    Biết là anh đã xa, xa thật rồi!
    Lặng lẽ thế
    chia tay
    đừng nói nữa
    Em không đủ lòng bao dung tha thứ
    Cho lời tạ từ sắp sửa tuột qua môi
    Điều ấy......tim em biết trước em rồi !!!!!!
    NAMBOY@
    Được sửa chữa bởi - moalovetoa vào 15/04/2002 14:00
  5. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chẳng hiểu gì! Bác Moi yêu Toi này đi tàu ngầm với PhuongThao nhá! Không chơi kiểu ấy đâu?
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  7. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    toi muong duoc thu suc. Nhung bao gio moi duoc nhan giai the

    Thoi gian la luc ma hai nguoi yeu nhau xa cach
    Thoi gian khong phai la vat chat ma la noi nho nhung xa cach
    Thoi gian co tu luc ma hai nguoi quen biet nhau

    [pink]
    con nguoi hao tam
    tho
  8. Everest2

    Everest2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    *thời gian là time(he he,ko bít từ điển TV viết thế nào nhỉ??)
    *thế vật chất là cái gì??
    *thời gian có dạng 1 vòng tròn ko có điểm đầu chẳng có điểm cuối.Thế thì làm sao biết đc thời gian có từ bao giờ?!
    Trời,tôi đang fí thời gian...
    Ngủ tiếp!
    Được sửa chữa bởi - Everest2 vào 13/04/2002 21:06
  9. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là cái mà không có điểm dừng.
    Thời gian ko phải là vật chất bởi vì vật chất được tạo ra bởi thời gian.
    Đã ko có điểm dừng thì cũng chẳng cõ khái niệm bắt đầu từ đâu.

    Why do I still cry for you dying to get close to you.
    Why do I still fear to face
    the ghost of you. TTL No.6
  10. white_skinht

    white_skinht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bài thơ của bác moalovetoa thật hay và nó cũng bao hàm đuợc hết những ý trả lời của câu hỏi.Nhưng em cũng muốn đưa ra ý kiến của mình để các bác đánh giá nhỡ đâu em cũng có cơ may trúng thưởng thì sao nhỉ
    Không có một định nghĩa rõ ràng cụ thể nào về thời gian.Thời gian vẫn trôi qua hàng ngày, hàng giờ,hàng phút.Không thể níu kéo thời gian,cũng như không có cách nào quay lại được một thời điểm trong quá khứ.Từ khi Vũ trụ được hình thành đến nay đã qua nhiều tỉ năm,nghĩa là thời gian đã có từ khi vũ trụ được hình thành hoặc từ trước đó nữa.Thời gian không phải là vật chất nhưng sự tồn tại của vật chất phụ thuộc vào thời gian bởi không có vật chất nào là vĩnh cửu
    chua bietyeu la gi
    Được sửa chữa bởi - white_skinht vào 14/04/2002 10:57

Chia sẻ trang này