1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 câu hỏi rất trí tuệ dành cho những người có trí tuệ!!!...phần thưởng là 1 chầu DIHMAT.....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Kemmut, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KEANBK

    KEANBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Anh trả lời mà đúng thì phải khao thật đấy nhé
    Thời gian là vàng
    Mà đã là vàng thì phải là vật chất rồi.
    Thời gian có từ bao giờ ư?Chắc là nó có từ khi vàng được sinh ra,tức la cách đây khoảng 4 tỉ năm.
    Tung
  2. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    THỜI GIAN LÀ GÌ???
    THỜI GIAN CÓ PHẢI LÀ VẬT CHẤT KHÔNG???
    THỜI GIAN CÓ TỪ BAO GIỜ???
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đề nghị Kemút Lấy vở ra ghi chép, giờ GDCD bắt đầu:
    THỜI GIAN​
    1.Khái niệm chung chung:
    Là một "cái" tồn tại một cách trừu tượng trong ý thức của con người,dùng để đo sự tồn tại của tất cả cái khác đang tồn tại trên trái đất(mà con người nhận thức được)
    2.Nguyên nhân có thời gian, và thời gian có từ bao giờ?????
    Thời gian có là do con người,.
    Những động vật không có ý thức , không có sự hiểu biết chúng chỉ biết sống chứ không hề ý thức được thời gian chúng sống là bao nhiêu..chúng chỉ biết làm theo bản năng chứ không cần biết làm mất bao lâu. Trước khi có con người xuất hiện,vẫn có lúc tối, và lúc sáng nhưng chưa có ban ngày và ban đêm , chưa có thời gian.Chỉ đến khi con người xuất hiện, họ gọi lúc tối là ban đêm, họ gọi lúc sáng là ban ngày, và gộp cả nó vào thành một ngày, họ xem xét tính toán được chu kì quen thuộc và lập ra tháng,ra năm..........và rồi họ thấy cuộc đời của mình được bao lâu theo cái quy luật đó.Tưởng là như vậy đã xong, nhưng trong cuộc sống nhiều sự vật xảy ra không chỉ có trong thời gian dài như vậy, có những cái xảy ra trong ngày, có những cái xảy ra rất nhanh và vì vậy giờ ,phút , giây thậm chí tích tắc được nói tới.Thời gian cứ thế được thành lập dần, càng trôi đi, được 10 năm người ta gọi là thập kỉ, 100 năm người ta gọi là thế kỉ, 1000 năm người ta gọi là thiên niên kỉ......và sau này người ta sẽ còn tiếp tục đợi.
    Vậy thời gian không tự nhiên nó có,mà được ý thức con người tạo lập thành, từ khi có con người có khả năng nhận thức thì lúc đó có thời gian.
    3.Thời gian có phải là vật chất không???
    Nhắc lại cho mọi người vật chất là gì:là một khái niệm dùng để chỉ toàn bộ những sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan, chúng tồn tại độc lập đối với ý thức con người và có thể được con người nhận thức bằng các cơ quan cảm giác như :xúc giác, thị giác , thính giác....................
    Nhận xét như sau:Thời gian không phải là sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan, nhưng thời gian lại tồn tại độc lập với ý thức con người(tuy rằng chính ý thức con người đã tạo nên nó)có muốn thế nào thì cũng chẳng thể dừng thời gian được , nó tương đương với không thể kéo dài hay rút ngắn đời người như mong muốn.Và Thời gian thì không thể nhận thức bằng các giác quan như đã nói ở trên mà bằng đầu óc , bằng trí tuệ,và tình cảm.Vậy có một ý đúng và hai ý sai so với khái niệm trên nên rút ra kết luận rằng :thời gian không phải là vật chất
    4.Giá trị của thời gian:
    Thời gian là thước đo sự tồn tại của mọi vật có trong vũ trụ, là thước đo được giá trị của những công việc mình làm, là "tài sản" có hạn của mỗi một người.Với mỗi người giá trị thời gian sẽ khác nhau, tuỳ thuộc vào cách sử dụng thời gian của người đó.Có những người rất quý bởi họ tận dụng được gần như hết, nhưng cũng có những người không có ý niệm thơi gian vì cuộc sống quá nhàm chán.Giá trị thời gian còn được thể hiện ở những gì con người làm được trong thời gian đó, Mà con người hầu hết tạo ra là vật chất , nên giá trị thời gian là giá trị vật chất, giá trị con người.
    Người ta nói :"Thời gian là vàng "Đây chính là câu nói tắt, người ta nói thế không phải chỉ thời gian mà chỉ giá trị của thời gian.Giá trị những gì con người có thể làm được trong thời gian là tương đương với vàng, mà tôi nghĩ giờ vàng là bớt quý hiếm rồi, phải so với bạch kim hoặc kim cương mới đúng
    Vậy , Thời gian không phải là vật chất nhưng giá trị của thời gian lại biểu hiện qua vật chất,cũng như hầu hết lĩnh vực tinh thần của chúng ta vậy.....kiến thức học ở lớp,ca hát, nhạc không phải là vật chất nhưng giá trị của nó cũng được thể hiện bằng vật chất.............
    Tóm lại là để hiểu được THỜI GIAN LÀ GÌ??? thì không chỉ tìm hiểu về đình nghĩa-khái niệm mà phải biết hết tất tần tật cái trên mới "đủ", phải trả lời cả ba câu mới "ĐỦ"
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Trên là ý kiến của tui về thời gian,tui chỉ dám cho chữ ĐỦ vào ngoặc" " vì sợ rằng những gì cung cấp cho bạn không hoàn toàn đủ, và cũng chẳng dám nhận là đúng hoàn toàn,nghĩ đến thuyết tương đối của Anhxtanh mà không dám khẳng định điều gì cả."Đúng là chẳng có cái gì là tuyệt đối cả"

    yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim,....
    chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ

    Được sửa chữa bởi - Phuong Thao vào 18/04/2002 12:15
  3. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Hi! Kemmut sao bé lặn đâu mà kỹ vậy. Bé có đồng ý làm cố vấn cho anh không???
    Bé lại còn đố nữa cơ. Thôi được để anh trả lời nghe.
    Thời gian là gì?????? Thời gian chả là gì cả, nó chỉ là sản phẩm của con người tưởng tượng ra.
    Anh nghĩ anh đã trả lỡi xong rồi đó.

  4. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Hic, nói triết lý quá...bà này chắc học thuộc 10 đây,
    Thời gian là cái mà chúng ta ngồi đây post những bài chẳng ra đâu vào với đâu.(1)
    Vật chất là tiền bạc đang bỏ ra để chat với chit với post.(2)
    1 và 2 tất nhiên ko có liên quan đến nhau.
    Thời gian có khi ta bắt đầu mở Internet Explore và Yahoo messenge để check mail sau đó là bà chủ quán Net 82 ghi giờ vào sổ, phải ko hả chị chủ quán, híhíhí....

    Why do I still cry for you dying to get close to you.
    Why do I still fear to face
    the ghost of you. TTL No.6
  5. thefantasier

    thefantasier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    thời gian là một chiều trong số 4 chiều không gian mà chúng ta đang sống theo các nhà vật lý. Thời gian do đó không phải là vật chất. Thời gian được sinh ra cùng với các chiều khác vào thời điểm vụ nổ lớn xảy ra. Giá trị của thời gian là làm thước đo cho mũi tên nhiệt động học, cho chiều tăng hoặc giảm của các entropy... là vật cản giữa tương lai và quá khứ, không gì có thể vượt qua ngoài ánh sáng. Thời gian có hạn nhưng không có điểm đầu hoặc cuối, giống như bề mặt trái đất là có hạn nhưng khi chúng ta đi hết một vòng thì quay về chỗ cũ chứ không bị rơi xuống vực.
  6. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha không bao giờ!!!!!! Trùi ui , em học thuộc lười khủng khiếp , anh cứ hỏi Kemút thì bít, em chỉ nghiện mấy môn tư duy thôi( tự nhiên ấy mà) .Nhưng mà GDCD thì đôi lúc cũng cần tư duy đó chứ , phải không????

    yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim,....
    chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ
  7. Kemmut

    Kemmut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Hi hi ,em thấy các bác đã dùng kiến thức của nhiều môn học ví dụ như Vật lí,GDCD,sử dụng thơ văn ...nhưng hình như vẫn chưa thấy sự góp mặt của môn Hoá nhỉ?
    Bài nào cũng có ý hay cả,biết chọn ai bi giờ...
    To Phuongthao: hay zợ chồng mình đi...dilmah đi(hihi)
    To Bibihaybuon và Tupt :các bác đừng nhầm em với mấy đứa con nít nhá,dù gì thì em cũng có vợ rùi đấy...cấm gọi =bé
    To riêng Tupt: bác cứ hỏi ý kiến của vợ em trước ấy,em sợ qua mặt bà xã lắm

    Thiên sứ bị bỏ đói...măm măm
  8. chip_chip

    chip_chip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ko biết chương trình DILMAH còn ko nhỉ nhưng em chỉ mong gặp tác giả thôi nên em cũng góp vui và đó cũng là thông điệp của em tới tất cả mọi người .
    THỜI GIAN
    Thời gian là vầng mặt trời bình minh mở mắt và hoàng hôn lặn xuống phía chân trời xa . thời gian đọng lên trang sách mỗi sớm mai em ngồi học bài . thời gian êm như dòng suối nhỏ , mịn màng như dải lụa trắng tinh .thời gian đi không bao giờ chở lại . tạm biệt mùa thu với những chiếc lá vàng e ấp kỉ niệm với mây trôi lang thang và chân trời tim tím thời gian vắt mình sang đông . mùa xuân lại đến đàn chim dịu dàng buông cánh cỏ xanh rời niềm vui hoa đua nhau khoe sắc trong nắng hồng . và cuối cùngmùa hạ về , một ngày hè sôiđộng và mộng mơ vớive kêu râm ran và lục bình tim tím .
    TG là điểm hẹn của hạnh phúc là phút eấp trongmắt ai nhìn
    tg cũng là cơ hội . chung ta phải biết nắm lấy những cơ hội của mình vì cơ hội qua đi sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa . khi bạn vấp ngã bạn hãy luôn nhớ ràng cơ hội còn mở ra nhiều trướct ta hãy vươn lêm bằng sức mạnh của mình mà tình thương của mỘingười dành cho ta. trân trọng thời gian bạn sẽ nắm chắc tương lai của mình . SỐNG HẾT MÌNH VÀ SỐNG CÓ ÍCH . NHỚ NHÉ : TO LIFE IS TO FIGHT
    sống hết mình và sống có ích
    TO LIFE IS TO FIGHT
    chip_chip2002@gotmail.com
  9. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    HIc , chồng rủ zợ thiệt hả????ngạc nhiên quá xá!!!!!!!!!!!!Cứ từ chồng nhé, hai zợ chồng mình cùng chờ đợi một bài trả lời khác thật ấn tượng,nếu có cả hai zợ chồng mình cùng khao, nếu đợi mãi không được thì hai zợ chồng mình đành đi với nhau vậy~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

    yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim,....
    chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ
  10. NoxiousRose

    NoxiousRose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    hỏi chúa thì biết ...
    ờ mờ chúa là ai nhểy ?
    If you can understand the me , then i can understand the you
    Tuấn_NoxiousRose

Chia sẻ trang này