1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 câu nói hay...1 suy nghĩ mới và một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sealoves, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruatoto

    ruatoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    15
    iem cũng thích động vật! :D
    thích nhất là câu chuyện về chú chó Milan. không nhớ đầy đủ vì đọc lâu quá rùi. đại loại là: ông chủ của chú chó tham gia chiến tranh thế giới lần 2, ngày nào nó cũng ra bến thuyền đợi chủ quay về. nhưng nó không biết rằng người đàn ông đó đã hy sinh trên chiến trường không bao giờ có thể trở về. Nhiều năm trôi qua chú chó vẫn lặp lại con đường đến nơi cuối cùng mà nó chia tay người chủ. Đến 1 ngày sức tàn lực cạn nó chết ngay trên bến tàu đó. Người dân trong vùng đã lập một bức tượng ngay trên bến cảng để nhớ về chú chó trung thành đó.
    :(( :(( :((
  2. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    .
    Hì, chắc câu chuyện này cũng đã nhiều người đọc rồi, nhưng mình vẫn muốn chia sẻ với các bạn>:D Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Khỉ mẹ băng mình cứu con

    (Tình mẫu tử thật thiêng liêng)

    [​IMG]



    Khỉ mẹ đang cố gắng kéo khỉ con lên vệ đường.


    Chuyện xảy ra khi khỉ mẹ dẫn khỉ con đi xin thức ăn trên đường. Đây là một hình ảnh không phải là hiếm thấy ở đường phố New Delhi (Ấn Độ). Được biết, chú khỉ con nghịch ngợm đã bị một con chó hoang bên đường hù doạ và đột nhiên lao thẳng ra đường. Không may, đúng lúc đó một chiếc xe điện phóng ngang qua và cán lên nửa người chú khỉ con, khiến nó nằm bất động giữa đường.
    [​IMG]

    Con chó dữ định lao tới xơi tái khỉ conTrong lúc con chó hoang đang định biến chú khỉ con thành bữa ăn thịnh soạn, khỉ mẹ bất ngờ ***g lên, mở to miệng và cắn vào lưng con chó dữ. Được một phen kinh hãi, con chó cúp đuôi lẩn đi mất.
    [​IMG]

    [FONT=&quot]Khỉ mẹ bất ngờ phản ứng dữ dội, mở to miệng cắn vào lưng kẻ địch.

    [​IMG]

    Sau khi những hình ảnh về khỉ mẹ dũng cảm cứu con được tung lên mạng, rất nhiều người đã bày tỏ sự xúc động và có chung một nhận xét rằng: bất luận là con người hay động vật thì sức mạng về tình mẫu tử luôn là đáng để ca ngợi.

    [/FONT]
  3. HaoHa111

    HaoHa111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hay thật. Mình tò mò không biết con khỉ con có sống được không? Mà con người dã man thế nhỉ, đi cả cái xe điện qua người con khỉ con.
  4. PhamChanhTin

    PhamChanhTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cũng là không may thôi mà bạn.
    2 câu chuyện cảm động quá. :x
  5. dcduong

    dcduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trước kia có cô bạn ghi cho mình 1 câu, mình ko còn nhớ chính xác nhưng đại thể là " Sống là phải biết ác, biết tàn nhẫn đế sống cho mạnh mẽ" . Nghĩ lại đôi khi mình cần phải tàn nhần 1 chút thì sẽ thành công hơn, đỡ bị lừa, bị lợi dụng lòng tốt.
  6. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc mình cũng nghĩ phải tàn nhẫn 1 chút, nhưng cuối cùng vẫn không làm được điều đó. Vì phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể đưa ra một quyết định gọi là tàn nhẫn, khi đã quyết định rồi lại phải suy nghĩ xem mình làm thế có quá tàn nhẫn không. Rồi cuối cùng mình cũng nhận ra mình sẽ làm theo những gì ma mình cảm thấy thoải mái nhất. Dù cuộc sống thế nào đi nữa thì mình vẫn muốn là chính mình!:)>-
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chắc nhiều bạn cũng đã xem các đoạn video này rồi, nhưng mình muốn chia sẻ với những ai chưa xem hoặc luôn muốn xem lại như mình:P. Mỗi khi xem lại mình thấy cuộc sống thật có ý nghĩa. Luôn có những điều tốt đẹp xung quanh chúng ta phải không các bạn!@}

    3. Chuyện về chú sư tử Christian



    http://www.youtube.com/watch?v=Z4b2sdUR0Og

    4. Chuyện về chú chó cứu sóng cả gia đình thoát nạn.
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

    http://www.youtube.com/watch?v=c0t_JqogA8Q&NR=1
  7. HaoHa111

    HaoHa111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như thế. Nhiều lần mình tự nhủ rằng cần phải đối xử với người khác một cách mạnh mẽ nếu như không muốn gọi là tàn nhẫn, nhưng lại không thể làm được, và một lần nữa lại cảm thấy bị lợi dụng. Tuy nhiên sau đó mình lại cảm thấy thanh thản mặc dù có chút buồn.
  8. marketing02

    marketing02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Động vật nó cũng có tình cảm y như con người vậy, chứ có phải như cái ghế, cái bàn là vật vô tri đâu mà k có tình cảm
  9. librastar

    librastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    nhung song tan nhan thi ban than minh se bi dan vat va chinh minh ko the tu tha thu cho chinh minh.
  10. PhamChanhTin

    PhamChanhTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này