1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 câu trả lời để cứu 1 người

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi haanh91, 22/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haanh91

    haanh91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    1 câu trả lời để cứu 1 người

    Bạn sẽ làm gì để khuyên 1 người đàn ông 50 tuổi đang có nguy cơ phá sản vì quản lý ko đúng cách. Ngoài ra ông ấy còn đang chịu rất nhiều sức ép tâm lý từ mọi phía như bất hòa với vợ, con cái hư hỏng, đội ngũ nhân viên đào mỏ và bê tha....
    háy cho mình những lời khuyên xác đág nha. Cám ơn!
  2. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    không có ngoại lệ, tôi sẽ khuyên người ta là:
    hãy sẵn sàng lắng nghe lời khuyên.
    đó là điểm khởi đầu nhưng cũng là then chốt.
    giờ thì hãy xem cách ta vẫn thường nghe lời khuyên, lời góp ý từ người khác nhé.
    chúng ta chỉ nghe lời khuyên khi ta muốn đạt được điều gì đó mà không được.
    chúng ta chỉ nghe lời góp ý khi ta muốn thành tựu được những mục tiêu đề ra.
    phải vậy không?
    lúc nào cũng vậy, cũng là có 1 đề bài nào đó sẵn có, 1 bài toán hóc búa phát khởi từ ban đầu để rồi ta rối rít cầu xin lời giải. và khi mọi chuyện đã được định hình, mọi giá trị đã được tin tưởng ngay từ đầu thì liệu có nổi 1 lời giải triệt để và sáng suốt tương ứng cho niềm tin đó không?
    1 người tin vào quyền lực tới hỏi 1 nhà sư lời khuyên về việc vươn lên 1 vị trí quyền lực cao hơn thì phỏng có ích gì? liệu có chăng câu trả lời triệt để cho niềm tin kia?
    1 người tin vào tiền bạc tới hỏi lời khuyên về hạnh phúc thảnh thơi và yêu thương giữa anh ta và mọi người xung quanh thì câu trả lời đầy đủ là gì?
    1 người tin vào chiến tranh thì làm sao có lời góp ý về hoà bình cho anh ta được.
    bởi vậy khi bắt đầu câu chuyện bằng 1 niềm tin nào đó, ta vô tình đã bỏ rơi những lời khuyên đầy đủ, trọn vẹn. ta đã bị điều kiện hoá nhận thức của mình, đổ khuân hệ giá trị của bản thân, để rồi cho dù lời khuyên có là gì đi nữa thì nó cũng chỉ có thể vun vén cho cái niềm tin cục bộ kia mà thôi.
    tựa như bạn bắt đầu làm bài văn với phần kết luận vậy. mọi khả năng cho sáng suốt, cho tường minh đã bị chấm dứt ngay từ đầu còn gì.
    bởi vậy, chẳng ai mang theo mình sự tin tưởng lại sẵn sàng nghe lời khuyên là vì thế.
    họ chẳng hề sẵn lòng.
    họ chỉ muốn tìm sự giúp đỡ cho 1 mục đích nào đó mà thôi.họ không hề muốn nhận được lời khuyên theo đúng nghĩa là LỜI KHUYÊN.
    lời khuyên chỉ chính xác là nó khi người nhận nó sẽ được thay đổi từ trạng thái tồi tệ sang tốt đẹp, từ trạng thái lo âu sang niềm hạnh phúc, từ tiêu cực sang tích cực.
    thực tế là, chúng ta chỉ có khả năng khuyên nhau để rồi chuyển từ khó khăn này sang 1 khó khăn kiểu khác, từ 1 rắc rối này sang 1 cái gì đó thoạt đầu có vẻ ổn thoả nhưng không thể tránh được kết cục của 1 rắc rối bản chất đợi ở phía sau.
    trên đời này, bạn đã thấy ai sau khi nhận được lời khuyên mà kết thúc được rắc rối chưa?
    hay vẫn là 1 rắc rối kiểu khác, sành điệu hơn, khó khăn hơn?
    bởi mọi lời khuyên đều vô ích trước niềm tin.
    nếu sẵn sàng muốn nghe sự khuyên bảo, hãy trở về 1 tờ giấy trắng, trở về nguyên bản, tháo bỏ mọi đức tin, và lặng nghe.
    chỉ khi ấy, 1 môi trường cho sự sẵn sàng mới được thiết lập.
    mọi thứ tiếp theo mới có cơ hội được biến đổi triệt để.
    hãy sẵn sàng lắng nghe.
  3. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Khuyên có ích gì ,cứ ngủ tiếp đi thôi , ngoài trừ tỉnh thức thì không có 1 cái gì đáng giá đâu
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    50 tuổi mà còn chưa biết những nguyên tắc sống cơ bản thì còn khuyên làm gì nữa. Nếu theo Phật thì Phật dạy nên đầu thai kiếp khác để làm lại từ đầu. Còn sống ở thời đại này thì nên về quê nuôi gà đuổi vịt, an hưởng tuổi già thôi.
  5. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là phải xem haanh91 có vị trí thế nào đối với người đàn ông 50 tuổi đó. (Vì hình như haanh91 không phải là người đàn ông đó.) Lời khuyên của bạn có tác dụng gì với hoàn cảnh hiện tại của ông ta không? Có quá nhiều rắc rối đến với ông, nên mình nghĩ một lời khuyên thì có thể giải quyết được gì... Tốt hơn hết là nên làm một điều gì đó (nếu bạn thực sự quan tâm đến ông) để giải quyết hay cải thiện phần nào vấn đề của ông trong khả năng của bạn. Ví dụ như: hòa giải chuyện vợ chồng, con cái hay giúp ích gì được cho công việc kinh doanh của ông.
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Khó quá, vì ai củng gặp như vậy trong cuộc đời, không giúp được.
  7. huhu001201

    huhu001201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng trải về 1 vấn đề, chưa đủ tư cách để khuyên về vấn đề đó.
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    nếu bạn là 1 ng "bạn" của họ thì hẳn bạn là nơi bình yên nhất với họ rồi
    và nếu đúng là thế thì có lẽ đó là một cuộc chơi lớn đối với lứa tuổi của bạn !
  9. haanh91

    haanh91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tks mọi người đã quan tâm nhưng có vẻ ko hiệu quả lắm nhỉ?
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nếu em có tâm huyết thi bảo ông ấy cạo trọc đầu, chỉ vậy thôi, đó là biện pháp tạm thời làm mới mình.

Chia sẻ trang này