1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 chút cảm nhận chiều 1 Tết Nhâm Ngọ 2002..

Chủ đề trong '1984 Public' bởi GurLuver, 12/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    1 chút cảm nhận chiều 1 Tết Nhâm Ngọ 2002..

    Buổi sáng, chui trong chăn đến 10h mới dậy nên ko biết buổi sáng thế nào, thế nhưng buổi chiều, cảm nhận đầu tiên của tôi khi bước ra khỏi nhà là không khí có vẻ trong lành hơn. Ngày đầu năm, những chiếc xe tải, xe buýt chưa hoạt động, nên đường xá vắng vẻ hơn, yên lặng hơn, và có cảm giác dễ thở hơn rất nhiều. Đi dọc đường, tôi thấy phần lớn các quán xá đều chưa mở cửa, có lẽ lúc này là lúc duy nhất họ có những ngày nghỉ, ngày lễ Tết để sum họp bên gia đình, bên họ hàng, người thân. Điều đó làm cho đường xá trông có phần nào đó cổ hơn, cũ hơn, và hơi thiếu sức sống, ko còn những màu sắc rực rỡ của các món hàng, của các ánh đèn, tuy nhiên điều đó khiến cho đường phố sạch hơn, và khiến cho mỗi người như tách riêng hẳn ra với những người khác. Nhưng vẫn có những hàng đã mở sẵn, mà phần lớn là các quán bán đồ lưu niệm hoặc là bán bánh kẹo Tết và những quán internet, thỉnh thoảng lại có những người tấp vào để mua rồi lại nhanh chóng rời đi, ngày như thế này ko có nhiều sự lựa chọn cho họ, nghĩ đến những người bán hàng, thì mới thấy cuộc sống của họ thật là tất bật, không có phút giây nào nghỉ ngơi cả. Ngày Tết, mọi người ăn mặc sang trọng, lịch sự hơn, và có nhiều xe chở ba, thậm chí bốn người, trông họ thật là vui, có lẽ ai cũng hi vọng vào một năm mới hạnh phúc, thành công. Nhìn những đứa bé ngây thơ ngồi trên xe, tôi chợt nhận ra rằng mình đã ko còn nhỏ nữa, và cái thời ấu thơ, ngồi trước xe của bố mẹ đã qua, qua rất lâu rồi, và giờ đây, đã có nhiều phần tôi phải đứng bằng chính đôi chân của mình, phải tự phấn đấu bằng nghị lực của bản thân... Ngày mùng 1 là ngày nghỉ Tết của tất cả mọi người, đó là những lúc để họ ở bên nhau, đến thăm những người bạn, người thân, có những người thì lên chùa chiền để làm lễ..v..v.., chắc hẳn đây là những ngày mà có nhiều người đổ ra đường với cùng 1 mục đích như thế. Ngày này, ai cũng thư thả, ngay cả những anh chàng tóc giống màu da, đi xe phân khối lớn cũng có vẻ nhàn hạ hơn, đem lại sự yên bình cho đường phố, một cảm giác thật hiếm thấy, mà mình cũng chưa bao giờ để í đến trong những Tết trước, hay là những lúc đi trên đường về nhà ban đêm. Năm nay cũng là năm đầu tiên mình ra đường lượn lờ 1 mình trong những ngày Tết thế này, chỉ vì những đứa bạn thân của mình thì đều đã đi nước ngoài hết, và chắc cũng vì nghĩ đến nỗi buồn, sự nhớ nhà, nhớ Tết mà chúng nó than thở, nên đã giúp mình thêm quyết tâm đi ra đường, đem những hình ảnh ngày tết về gửi cho chúng nó.... Những ngày Tết tới đây, có lẽ sẽ là những ngày vui vẻ, hi vọng thế :).

    Đẹp rai, zui tính...là 1 fần của Gun
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    mùng 1 tết năm nay là ngày lạ lùng nhất đối với mình
    full of tearss kiểu này chắc cả năm ....
    East or West, WC is best
  3. puppytin

    puppytin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    em thi khong biet mung mot Tết ơ ngoài đường nhu the nao
    Sang thi gan 12h moi day ( ket qua cua dem 30 vui ve )
    Sau do thi an com dau nam , va lai tiep tuc ngu den gan 9h toi moi da
    LAi an tiep
    Mai hon 10h toi moi ra nha` lam mot vong
    Duong pho vang Cha co ai may
    Cha bu cho dem 30 Vui oi la vui , lai dong nguoi nua
    Thoi , mung 2 di chuc moi nguoi vay
    Den tham may SE^'p
    Nam nay , cam thay mot cai ri da khac lam rui
    co the day la cai tet dau tien cua mot thang con trai 18 tuoi
    Cam thay minh lớn hon , co trach nhiem hon voi gia dinh va cuoc song .............
    Noi chung , day la mot cam giac rat kho ta va la mot cai tet dang nho '
    Nothing can hold you back if you really w­ant it
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hey, sao lại khóc thế em? trắc nà bị mẹ mắng hử? hay là ko ai lì xì? lớn tướng rùi kòn mong lì xì rì lữa!

    ++++++Romeo@++++++
    Hồn Romeo như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo Juliette...
  5. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, ngủ đến 1h chiều, dậy làm gói mì. Xong ngồi chat đến 6h30 ( với anh em Anti MU và các em gái 84 ). Ăn tối xong lại chat tiếp
    Chưa thấy ngày mùng 1 Tết nào vô vị như Tết năm nay

    David Trezeguet: " Anyway to score in European Cups is easier if compared to Serie A league, since in Champions League clubs give more space to opponents "
  6. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    leRomeo ơi,cái avatar của bạn là Les Baisers của Rodin à?Tớ không nhớ chính xác lắm,nhưng hình như có một cái cũng hơi giống giống cái này,khi nào gửi thử lên cho mà xem
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  7. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    sao thế hôm qua lúc tớ đi chúc tết còn thấy ấy lụi hụi dắt xe cơ mờ (may mà mình ko gọi ko lại bảo mình làm rông cả năm )
    tớ năm nay chắc là full of... sleep mất, hẹhẹ, vì ngụ mà mình thất thu quá chán we' đi mất thôi
    jt
  8. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết lí do tại sao WC khóc rồi .
    Chời ơi , tôi căm thù vẻ đẹp trai của chính mình , tại sao tôi lại là nguyên nhân của những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của nhiều thiếu nữ trong và ngoài trường như thế này???????????
    G:GentleE:ElegantN:NaughtyI:ImpressionE:Expert
    Just call me GENIE
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng 1Tết mà khóc thì thật đúng là chán quá, nhưng mà ko giữ lời hữa thì... còn làm mình buồn hơn nữa
    Đẹp rai, zui tính...là 1 fần của Gun
  10. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    hẹc hẹc coi bộ tết năm nay mọi người có vẻ 0 được như ý nhểy chắc là vì anh đã rời khỏi vnam nên các em mới ra nông nỗi thế này sao???
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<

Chia sẻ trang này