1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 chút cảm xúc riêng!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi xX_sweetlylove_Xx, 29/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Uh, nói chung là để sống được ở cái đất này cũng ko phải dễ Trước thì tớ thấy người ta bảo đất HN lành, con người tình cảm.........giờ tình cũng khó mà đất có lành đâu
    Nghĩ cũng thương Rut, học hành vất vả, gấp đôi người thường ấy chứ, thế mà........
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Học cái gì ? Xích lô cả ngày lẫn đêm ! Thời gian đâu mà học ???
  3. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    thiếu mất trường đoạn bị chú Trung, chú Cường lạm dụng td
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Uh uh, đúng khổ thân Rut giờ chắc thằng bé tâm tính cũng ổn định hơn, chứ hồi tớ gặp, trông nó hoảng loạn đấy, mà hồi đấy béo tốt đấy chứ........giờ thì, vất vả, đen nhẻm ra
    Đời Rut rất khổ !
  5. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    To Rut: sướng quá hóa rồ, giàu hóa ra rất khổ
  6. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Thằng Rut hồi bé vì nhà nó nghèo lắm nên từ nhỏ đã bị bố mẹ ném vào chuồng lợn nhà hàng xóm. Ngày ngày rình rình mấy con lợn con đi ngủ, ra bú trộm con lợn mẹ nên giờ lớn được cái cũng béo, trắng....... nhưng càng lớn vóc dáng càng có xu hướng đi lùi lại sự phát triển của tạo hoá (vẫn may là vẫn còn có thể giao tiếp với người và đi bằng 2 chân )
    Con chó Huy (jude) đừng có tung tin đồn nhảm, tao thà chết chứ ko bao giờ thèm "động" đến lợn nhá hehhehhehhehhêhhhehheh
  7. ChipCon_HN84

    ChipCon_HN84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi thương thay cho rut . Đời rut thật thê lương quá nhảy. Mảnh đời của rut như tờ giấy trắng bị nhuốm mực vậy... tội lỗi tội lỗi...adiđaphật ... thiện tai thiện tai
  8. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đời Rut khổ là tại Rut noob . Đấy, làm lụng vất vả hàng chục năm trời, tiết kiệm được ít tiền, tớ bảo mua tạm cái BMW, nắng mưa còn có chỗ chui ra chui vào cho rộng rãi. Nhưng không, tự nhiên rước con SH về, giờ thì sớm tối rúc vào cốp xe, béo thế, cựa thế nào được . Có phải cái ngu làm tội cái thân chưa. Thôi thì giờ làm lại, bạn nào coi Hà Thành là đất lành, người Hà Thành thân thiện thì đóng góp cho bạn Rut để bạn ý mua cái ô tô, ở cho thoải mái, Rut nhì.
  9. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Rut nè, bồ nên cảm ơn các bạn đã có lòng " bàn tán ra bàn tán vào" về cuộc đời của ấy đi. Theo giang hồ đồn đại thì tớ thấy cuộc đời ấy chưa đến nỗi bị nhuốm mực đen đâu. Yên tâm, cuộc đời ấy vẫn là 1 tờ giấy trắng, phải cái... hơi nhàu nhĩ 1 chút thoai ^^
    Nên đổi tên cái topic này thành " 1 chút cảm xúc riêng về cuộc đời Rut" thì đúng hơn ^^
  10. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Trót nói về quá khứ bị lũ lợn dày xéo của ku Rut mà mình bị lock nick mất mấy ngày....... chẹp........ .
    Thôi lần sau ko dám động đến nữa, đừng lock nick anh nữa nhá cưng!

Chia sẻ trang này