1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 chút nhớ- 1 khoảng trống

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi foreverwinter, 01/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. foreverwinter

    foreverwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    1 chút nhớ- 1 khoảng trống

    đã có ai vô tình nhìn những đứa trẻ con ma nhớ lậi ngày xưa chưa nhỉ?''Nhớ đến những lúc ấu thơ sống dưới mái ấm mến thương gia đình
    Nhớ đến bóng dáng mẹ tôi đêm ngồi ru con trước canh thâu

    Nhớ đến những lúc ấu thơ sống dưới mái ấm mến thương gia đình
    Nhớ mãi tiếng nói cha tôi êm đềm dạy nên biết bao điều''
    rồi thời gian trôi qua đi , những con người lần luợt thay đổi , lớn lên , nhiwngx ngày xưa hầu như chẳng bao giờ trở lại ''''
    Giờ chia tay đã đến. Bạn ơi, mới đây thôi,
    ta còn với nhau. Giờ chia tay đã đến. Bạn ơi,
    Mới hôm qua ta cùng với nhau tay trong tay.
    vai sát vai ta chung đường. Này bạn thân ơi
    giờ này chia tay và xin nhớ trong tim ta.
    Luôn khắc ghi bao kỉ niệm dù thời gian trôi
    Dù nhiều ngăn cách và xin nhớ nhau từ đây.
    Bước trên đường, bạn hiền ơi xin nhớ nơi xa ấy,
    chắc sẽ không gặp nhau. Ta luôn nhớ mãi mãi
    không hề phai , không bao giờ quên hình bóng nhau.
    Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc?
    Môi muốn nói mấp máy không thành câu.
    Tôi xin chúc mãi mãi luôn thành công
    Luôn yêu đời trên đuờng sắp đi, luôn bình an.

    đến 1 lúc nào đó vẫn ao uớc , tiếc nuối '' ''
    ''''Giấc mơ cùng em đó tà áo trắng tung bay
    Đẹp lắm đường xưa trong ngần tuổi học trò
    Bước chân về qua phố như bồ câu rất hiền
    Nghiêng nghiêng bờ vai êm ái.
    Giấc mơ tà áo trắng lung linh trong sớm mai
    Gọi nắng đùa vui trên tóc mây trôi dài
    Tuổi xuân nào em qua như ngàn mây lững lờ
    Để hôm nay còn hoài một giấc mơ.
    ( Cuối con đường ai đó trong lặng im đứng chờ
    Để cho em còn hoài một giấc mơ )''''
    tuổi thơ thật đẹp
  2. foreverwinter

    foreverwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chúng ta có thể bắt gặp những khoảng trống vô hình trong mỗi con người , tự nhiên cảm thấy buồn và muốn ở 1 mình , nhớ lại những ngày xưa ''
    Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời.
    Thời gian xóa những kỷ niệm dấu yêu.
    Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ,
    xa cánh diều chở bao ước mơ,
    còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mờ tím.
    Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ xa bến đò mờ sương cuối thu,
    xa dáng em gầy trong ướt áo, xa lời hứa khi xưa.''''
    ước mơ ngày xưa , bạn bè thuở đó đều lớn cả , tất cả đều thay đổi , 1 lúc nào đó lại chơt nghĩ ngày xưa sao ngây thơ thế , càng lớn nói gì cũng phải nghĩ .....
    ''''Ngày còn thơ hay dỗi hờn cùng anh yêu
    trốn tìm thật thơ ngây ngốc nghếch
    rồi tình yêu như phép màu làm con tim
    ngỡ ngàng từng đêm thâu nhớ chàng
    Tình vụt bay như gió ngàn làm tim đau
    bẽ bàng từng đêm nghe nuối tiếc
    giờ thì em khôn lớn rồi nhìn tương lai
    đến gần lòng xôn xao đón chờ
    Thời thơ ngây ơi còn đâu
    tình yêu ơi nay đành xa
    thời gian trôi thật mau đừng hối tiếc dĩ vãng''''
  3. foreverwinter

    foreverwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    '''' Nhớ về một thời trang sách ép cánh hoa.
    Nhớ tuối học trò bao ước mơ.
    Nhớ chiều nào cùng nhau bước đi trên sân trường xưa.
    Bỗng bâng quơ tình đến tự bao giờ.
    Và nhớ đôi mắt nào đã làm sao xuyến lòng ai.
    Một thoáng như ngỡ ngàng xoe tròn đôi mắt nhìn ai.
    Và ước mong một ngày, một ngày ta sẽ bên nhau.
    Thôi giờ chỉ còn bằng lăng tím trên sân.
    Mối tình học trò rồi vụt cánh bay.
    Ôi chiều nào cùng nhau bước đi trên sân trường xưa.
    Ước mong sao tình đến lại một lần.
    Thời gian trôi quá nhanh ơ thờ với mối tình xưa.
    Thời gian đâu biết rằng vô tình đánh mất người xưa.
    Thời gian không quay lại để lòng tôi bớt cô đơn...
    Thời gian không quay lại để lòng tôi bớt cô đơn...''''
  4. typheo

    typheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, đọc bài này typheo thấy tâm trang quá.
    TRỜI ĐÁNH TRÁNH MODEM
  5. foreverwinter

    foreverwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có lúc chợt nhớ phải không? đó là khoảng trống trong tâm hồn của mỗi con người
  6. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ư ?? nhiều lắm . Có những chuyện muốn wên đi nhưng sao mà vẫn cứ nhớ . Mỗi khi lại bị mắng lại nhớ đến , thế là sụt sịt khóc, tự hỏi sao mình yếu đuối thế, sao lại mau nước mắt thế không biết.
    Nhớ những ngày vẫn còn học cấp 3, rồi những ngày học thi ở thư viện, những ngày B vẫn còn ở đây,....đã bao lâu rồi nhỉ ? làm sao quên cho được.
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]

Chia sẻ trang này