1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 chút suy nghĩ về tình trạng của hội 84 :(

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi GurLuver, 22/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    1 chút suy nghĩ về tình trạng của hội 84 :(

    Bài này tớ chỉ dành cho những ai quan tâm đến hội thôi, vì nó khá dài, nên nếu bạn chỉ là 1 người lữ khách đi qua thì đừng đọc làm gì, tốn thời gian....
    -----------------------------
    Như các bạn có thể dễ dàng thấy, đó là gần đây có nhiều bạn than phiền rằng box 84 rất chán, bài thường không có nội dung và đa số là cãi vã nhau và đôi khi có cả những lời lẽ không được lịch sự, văn hoá cho lắm. Và điều này đã dẫn đến việc 2 bạn: Rút và SCVYD xin rút khỏi hội 1 thời gian, vốn là 2 thành viên rất nhiệt huyết với hội. Bản thân tớ trong thời gian gần đây (cụ thể là từ hôm đi Khoang Xanh về) thì tớ ko còn nhiều thời gian rỗi để online nữa, nên tớ ko thể nắm bắt được tình hình của hội, và tình trạng này tớ cũng ko để ý thấy, tớ cũng thấy có nhiều lúc chẳng biết post bài vào đâu, nhưng tớ ko nghĩ là chán, nhưng hôm nay khi ngồi đọc 2 topic của Chocopie và Rut tớ mới phát hiện ra. Thực sự là khi đọc 2 bài của 2 bạn này, tớ cảm thấy rất buồn, và tớ thực sự cảm thấy bất lực trước tình trạng hiện nay. Thú thật là tớ ko biết fải làm thế nào cả, bởi vì thứ nhất là tớ ko có thời gian để online nhiều, thứ hai là tớ ko nghĩ được ra những việc để cuốn hút hoạt động của mọi người. Cũng có lẽ 1 phần vì gần đây những việc xung quanh tớ xảy ra khá dồn dập và bất ngờ, nên tớ ko thể còn vô tư, thoải mái hay vui đùa như hồi trước nữa, do đó vô hình chung đã tạo ra 1 không khí ko thoải mái đối với mọi người. Như hôm qua, 1 trong số những bạn gái mà tớ chơi khá thân trong hội đã trách tớ thay đổi quá nhiều, từ 1 người sống thường xuyên vui vẻ trở thành 1 người dễ dàng nổi nóng, thì tớ thấy có vẻ vô lí, nhưng dường như điều đó là đúng, dựa trên sự thay đổi về nội dung của box 84...Các bạn vẫn cứ khen là tớ làm tốt công việc của 1 HT, nhưng có lẽ chỉ là hồi trước thôi, chứ bây giờ nếu để ý thì sẽ thấy là tớ tham gia không nhiều bằng 1 số các bạn thành viên bình thường.
    Cũng may là hôm nay 2 bạn Rút & Choc đã lên tiếng, nên tớ mới biết, chứ nếu không thì có lẽ tớ cũng chẳng biết gì và cũng chẳng biết đường mà nói.
    Nếu như hồi trước khi thấy bạn QTM ko còn xuất hiện nữa, bạn SCVYD tự xin treo nick vô thời hạn để đi thì tớ chắc hẳn đã kêu gọi, thuyết fục, hỏi han lí do, hay những bạn như Mle, puppyltt đi du học thì tớ đã đứng ra kêu gọi tổ chức chia tay.v..v..nhưng đằng này, tớ chẳng hỏi han, tớ cũng không thắc mắc, và hay chính xác hơn nữa là tớ còn không biết cho đến khi có 1 bạn nói với tớ, việc này làm tớ cảm thấy rất buồn, buồn cho chính bản thân mình, tớ cảm thấy tiếc.
    Hội 84 đã đi lên từ 1 topic trong box Rút ngắn khoảng cách, bắt đầu từ lời kêu gọi của tớ, và xuất hiện với 4 thành viên, đến khi hội phát triển mạnh nhất thì có tận hơn 50 thành viên, và rồi ổn định ở khoảng 25-30 thành viên thực sự. Suốt 1 quãng thời gian dài, gần 1 năm rưỡi, nghe thì có vẻ không dài lắm, nhưng nó đã tồn tại và phát triển suốt 3/4 quãng thời gian kể từ khi TTVNOnline ra đời. Tớ đã bỏ ra rất nhiều tình cảm, công sức cũng như thời gian để xây dựng và đóng góp cho hội 84 mà không hề suy nghĩ hay tiếc nuối gì, chỉ đơn giản vì tớ mong có 1 sân chơi cho những người đồng lứa tuổi, và cũng để tớ quen biết thêm những người bạn, để biết thêm về hoàn cảnh của mỗi người, để hiểu hơn về những người sống xung quanh mình, để đem lại niềm vui cho những người bạn, để tìm được những lời an ủi, lời khuyên khi mình cần ..v.v.., và tớ cảm thấy hạnh phúc khi box đã fát triển rất mạnh vào mùa hè vừa rồi, cứ tưởng rằng box dạo này ko được vui lắm vì mỗi người có mỗi công việc riêng, nhưng tớ đã nhận ra đó chính là do lỗi của tớ đã ko đóng góp nhiều cho hội như hồi trước nữa....
    Gần 1 năm rưỡi, đối với tớ là quãng thời gian dài, đã có rất nhiều sự thay đổi về số lượng, cũng như thành viên, cách hoạt động, cũng như nơi hoạt động của hội, và tớ là 1 trong số rất ít người của hội đã chứng kiến mọi sự đổi thay đó, chính vì vậy mà tớ thấy hội 84 đã trở thành 1 phần rất quang trọng trong cuộc đời tớ, tớ ko muốn để hội 84 tiếp tục phát triển theo chiều hướng này nữa, tớ muốn hướng hội trở lại với con đường mà hội đã đi vào hồi hè. Có thể 1 lúc nào đó, hội 84 này sẽ chết đi, và thay vào đó là 1 hội 84 mới, nhưng liệu có bao giờ tớ quen được những người rất nhiệt huyết với hội như các bạn nữa không? Chắc hẳn là không rồi. Vì vậy mà tớ cũng không muốn các bạn rũ bỏ hội khi mà thấy hội rơi vào tình trạng này, mong rằng các bạn hãy cố gắng ở lại, cùng với tớ đóng góp, xây dựng và đẩy hội 84 trở lại với con đường mà hội cần đi.
    Từ giờ trở đi, rất mong các bạn hãy bỏ ra chút thời gian của mình để đóng góp cho 84, hãy quên đi những cuộc cãi vã vô vị, những lời lẽ thiếu lịch sự, những mẩu chuyện buôn dưa lê, mà thay vào đó là những lời tâm sự, những phong trào thi đua, nhưng câu đố, những mẩu chuyện giải trí, những tin tức phù hợp với lứa tuổi của chúng ta. Hãy vì sự phát triển của hội 84. Rất mong những bạn thành viên cũ, đặc biệt là rinoa, Zut, WC, Can, De, the8wonder quay trở lại và đem lại nụ cười cho mọi người như các bạn đã từng làm
    Cảm ơn các bạn đã đọc bài tâm sự này của tớ.

    A place where there're only you & me ...
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Đúng rồi đấy! Trước hết mọi người nên xem lại mình xem. Suốt ngày chit chát. Tớ chán quá rồi. Thỉnh thoảng ghé qua chứ chả thèm post bài nữa. :( Bài viết mà hơi gai góc một tí là bị chửi cho chạy mệt muốn chít.
    Tuy 84 là một box giao lưu và không có việc gì "cụ thể" nhưng mà cứ loạn xà ngầu cả lên thế này thì muốn gắn bó cũng ko được.
    Thế nhé. Bai :P
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    có lẽ cần phải làm một cuộc cách mạng thay đổi lại toàn bộ về tư tưởng cho các thành viên 84 các thành viên hãy suy nghĩ kĩ trước ki post bài đóng góp cho box hãy suy nghĩ trước khi làm một điều gì đó kiểu như chat ,câu bài,trêu chọc,mỉa mai hãy để ttvn mãi là sân chơi trí tuệ của thanh niên việt nam.
    có lẽ trong lần họp tới cần phải làm rõ các quan điểm này,còn một điều nữa các thành viên 84 cần phải đoàn kết bảo vệ lẫn nhau chứ đừng để cho tình trạng như vừa rồi tự dưng gur nhà ta bị mấy ông ở đâu kéo đến phá đám mà chúng ta không lên tiếng gì cả.
    84 hà nội tiến lên
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 23/11/2002
  4. vietthanh1984hn

    vietthanh1984hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    tôi đã đọc bài của gur rồi . tôi rất thông cảm với tình trạng cua gur. mong rằng gur sẽ vượt qua hoàn cảnh này để làm cho box84 ngày một phát triển.hãy cố gắng lên nhé
  5. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bác Gurl nói đúng đó. Hồi đầu mình vào Box mình thấy các bạn post bài rất hay và chân thành, đó cũng là một phần lý do thuyết phục mình vào Box. Còn bây giờ các bạn thử nhìn lại xem như bác Gurl đã nói: "Xuống cấp quá". MÌnh nghĩ chúng ta vào đây là để giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống và học tập chứ ko phải là lên đây dể châm biếm chọc phá nhau. Hy vọng mỗi chúng ta sẽ có ý thức và thêm một chút nhiệt tình để xây dựng Box trở nên vững mạnh hơn, bạn nhé! Mình là người mới nên chỉ dám nói ít thôi mong các bạn hiểu và làm theo những điều mình nói .
    Tôi đứng trong gió trờ em đã ngàn năm....
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đọc bài và cũng thấy Gur nói đúng.Hội nào cũng thế cả thôi,phong trào lúc đầu thì sôi nổi lắm,nhưng càng về sau thì lùi dần,những người cũ thì ra đi,những người mới thế vào.Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là 1 thời gian mà thôi.Tớ thấy rằng,bây giờ Gur ko tham gia và cũng ko nhiệt tình như hồi tớ mới gia nhập Hội chuột.Nhưng ấy có lýdo của ấy mà.
    Còn về tớ ko thấy xuất hiện nữa là vì tớ chuyển vào SG học rồi,tớ cũng ko nói được cho nhiều người.Vì tớ đi bất ngờ quá,nhưng mà tớ vẫn là một thành viên tích cực mà.Mặc dù sẽ ko đi offine được thôi.Nhưng mà tớ vẫn tham gia nêu như Tết này Hội mình họp,lúc đó QTM sẽ có mặt mà.Hứa đấy.
    Mà những bạn đã và đang đọc bài của Gur thì hãy cố gắng xây dựng Hội mình tốt hơn nhé.Bởi lẽ chúng ta là những người bạn của nhau,hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé.
    Tớ yêu quý Hội này lắm vì toàn những người bằng tuổi mình,thấy vui ghê.Nhiều bạn cũng thế ha.
    Mọi người ơi,đoàn kết lại đi nào!!!
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
    Ko phải em...
  7. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    tyhú thực thời gian gần dây tớ cũng có lơi khi không tham gia hội thường xuyên được,cũng chẳng phải tại hoàn cảnh bên này mà là tại tớ,có lẽ là như vậy,tớ đã gần như mất hết tất cả nhiệt tình từ trước đến giờ với hội chuột,chân thành xin lỗi tất cả.bởi có lẽ tớ quan trọng việc riêng tư của mình quá nên........ tớ thật .;chỉ biết suy nghĩ cho mình thôi,đã không pót bài thì chớ mà toàn pót bài với ý tưởng linh tinh.hic................. cũng tại tớ cả....XIN LỖI NHA HỘI CHUỘT !!!
    thời gian gần đây hội mình tan rã nhiều quá,cũng có lẽ một phần do Gur [xin lỗi nha Gur ] nhưng phải chăng còn do tất cả chúng ta.đành rằng Gur không được quan tâm nhiều đến hội cho lắm nhưng chính một số trong chúng ta cũng vậy mà.....cá cậu có thấy khi thông báo họp một số lại thoái thác nêu lí do cá nhân này nọ không??? tớ bít ai chả có lúc như thế nhưng hình như chính những cái đó đã gần giết đi hội mình đấy....cũng có một số bạn nói với tớ về sự lo sợ tan rã của hội mình thực ra tớ cũng đã nghĩ đến nó rồi,nhưng hội mình ơi hãy làm một chút gì đó đi,dủ chỉ để tìm lại một chút gì đó của 84 ngày xưa cũng đươc.hãy tích cực tham gia xây dựng box mình đi.đừng post bài với nội dung trêu đùa cợt nhả nữa,tham gia đóng góp ý kiến một chút......
    mong rằng hội mình sẽ như ngày xưa.hẹn các cậu Noel này nha,congchua sẽ cố gắng về dự Noel này với hội mình..... hola hẹn đến lúc đó nha...............
    Thà yêu rồi mất còn hơn không biết yêu !!!Kocamxuc , I Iove you
    il y aura toujours le soileil
    il y aura toujours la vie
    l'amour aussi !!!
  8. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    tui cũng công nhận là dạo này box 84 chán, tui vào toàn thấy các bài gửi riêng cho nhau mà cũng làm thành 1 chủ đề mới, ít chủ đề hay cho tất cả mọi người cùng tham gia.. nên tui cũng chả biết post bài gì trước những chủ đề như thế. Mình đã chơi với nhau thì hãy chơi tốt với nhau, sao lại có những người toàn nói đểu nhau trên forum thế, làm cho box VD mất cả đoàn kết, nếu tui nói có gì sai thì tui sorry nha..

    Bờ a ba là ba của bé
    Mờ e me là mẹ của em
    Lờ a la ba không la mắng
    Đờ on đon mẹ không đánh đòn..

  9. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hu hu ,tui đã nhận ra lỗi của tui rồi,hichic tui chỉ định đùa cho nó có ko khí thui mà,chú tui đời nào bỏ hội mà đi đâu,hichic tui treo nick đó nhưng mà tui dùng nick khác tui vao mừ,hcihic,khổ thân,hichic,hối hận quá,hichic thía ko tháy cái title 1984club member hả???
    hichic,tất cả vì 84club mà,hichic,Gul noi s làm tớ buồn quá,buồn thật sự đấy
    hichic còn chuyện của rút và tớ thì có gì đâu,cố tình đùa đấy chứ,nói chung là tất cả để có 1 ko khí vui vẻ thôi mà,với lại tớ thực sự muốn có 1 cái gì đó để dù sau này có thế nào thì mọi người cũng vẫn nhớ tới tớ,dù là với 1 ấn tượng xấu
    hichic(vô chùa có 1 ngày mà mình ăn nói có vẻ cũng văn hoa ghê,hichic đang xúc động thật sự đấy)
    THA LỖI CHO TỚ NHÉ,HÃY TRỞ LẠI VUI VẺ NHƯ NGÀY XƯA NHÉ
    1984CLUB MEMBER
    ghét đồ con trai hoi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. sunflower84

    sunflower84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mi' nguoi oi oi , tui la nhan moi
    cho lam wé cai nho`
    dang ki nhap hoi nua ha, co ve hay hay do nha, cho tui vo voi
    sun_susu_lune
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này