1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 chút...........

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi emgaibuon, 02/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Một chút..... để đêm ngày khắc khoải
    Một chút..... để nhắn mess hàng đêm
    Một chút...... để sớm mai thức dậy
    Anh lại thêm..... một chút với em...
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chưa có tâm trạng để post bài ngiêm chỉnh, post ảnh lên vậy!
    [​IMG]
    đây là bức hình ghi nhận cuộc độc hành đến với cõi Phật!
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    công ty nơi em làm, văn phòng hơi nhỏ nhưng ngăn nắp cực
    ngoài nhìn vào
    [​IMG]
    bên trái
    [​IMG]
    góc
    [​IMG]
    góc cho riêng em làm việc
    logo công ty
    [​IMG]
    salong tiếp khách
    http://i28.photobucket.com/albums/c211/hoaithu_hubm/P1030242.jpg[/img
    còn nhiều ảnh nữa nhưng thui vậy. thía là đủ!
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đây là trường nơi em đang theo học năm thứ 3
    tên trường
    [​IMG]
    hành lang
    [​IMG]
    mé trái
    [​IMG]
    sơ đồ phòng học
    [​IMG]
    trong hành lang
    [​IMG]
    giảng đường
    http://i28.photobucket.com/albums/c211/hoaithu_hubm/IMGP3242.jpg[/img
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chính giữa
    [​IMG]
    mé phải trường
    [​IMG]
    [​IMG]
    khu không gian giữa lối 2 nhà A,B
    [​IMG]
    1 nửa dãy A
    [​IMG]
    tầng 5 nhìn ra
    [​IMG]
    [​IMG]
    từ trên nhìn xuống
    [​IMG]
    và chủ nhân của HUBM
    [​IMG]
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Anh sẽ chỉnh sửa để làm alvatar nhé em. . Mà có lẽ em là chuyên gia của "độc hành" à
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Xuân đến rộn ràng trong từng bước đi hối hả của hành khách bước lên xe, trong cái tấp nập của những cô gái đi chợ Tết, xuân còn báo hiệu trong cái náo nức của niềm vui họp mặt tất niên cuối năm?
    Dường như ai nấy đều mang một tâm trạng hoan hỉ, hồi hộp, ?oXuân này thế nào nhỉ??. Một xuân mới - một tuổi mới đồng hành cùng khúc reo vui:
    ?oXuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng đang thiết tha cùng đàn từng bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, kìa ngàn hoa hé môi cười vui đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân?
    Mỗi mùa trong năm đều mang một phong vị riêng, song không quá lời khi nói rằng chỉ có mùa xuân là mùa đẹp nhất, vui tươi nhất. Đâu đâu ta cùng bắt gặp những giai điệu nhộn nhịp, hân hoan. Các khúc ca xuân đều toả ngát một hương tình say đắm, ngất ngây mà không hề uỷ mị, sầu não? Qua từng phím đàn, từng bản nhạc luôn gửi đến người thưởng thức những thông điệp về niềm tin, tình yêu, sức sống của tuổi trẻ và của cả thiên nhiên đất trời.

    ?oNgày thắm tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi thắm, ta muốn hái muôn ngàn đoá hồng. Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi thắm, ta muốn luôn luôn cười cùng hoa?
    Một năm bắt đầu từ mùa xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Cái điểm mốc bắt đầu bao giờ cũng hàm chứa nhiều hứa hẹn tuyệt diệu. Một đám cưới đầu xuân sẽ nhân niềm hạnh phúc gấp bội ?oĐầu năm đám cưới cuối năm thêm người?. Những trái tim đang yêu cũng mạnh dạn tỏ bày khi nàng xuân đẹp xinh cất tiếng reo ca, biết bao tình tứ, duyên dáng mà không kém phần táo bạo khi cô gái khẽ khàng:

    ?oMùa xuân đã đến bên em
    Và mùa xuân đã đến bên anh? thì thầm
    Làn gió khẽ vuốt tóc em
    Và làn gió nói cùng em? nhớ thương
    Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên
    Và em đã biết thương nhớ biết giận hờn
    Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn
    Và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh
    Để rồi? đắm say, để rồi? ngất ngây!?

    Xuân mang một vẻ đẹp đầy tràn nhựa sống, đầy tràn sung mãn, đẹp huy hoàng trong sắc vàng của hoa mai, trong chồi xanh lộc biếc, trong sắc đỏ của nụ hồng vừa hé? Sức sống ấy càng tròn đầy trong nét xuân thì của thiếu nữ; khoẻ khoắn trong mỗi nét mặt nụ cười ta gặp tình cờ trên phố, đặc biệt là sự bật lên trong hơi thở mạnh mẽ từ nhịp bước đi lên của tổ quốc. Bắt đầu thật nhẹ nhàng như một lời tình tự:
    ?oMùa Xuân đến, đạp xe trên phố, tóc xõa vai mềm.
    Mùa Xuân hát, nụ hoa thơm ngát, nở trên môi hồng.
    Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát.
    Và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn.
    Mùa xuân đến rồi, mùa xuân nói giùm với em.
    Tình yêu rất gần
    Tình yêu hãy đừng là cánh chim.
    Em ơi nghe chăng mùa xuân?
    Mùa xuân hát ở trong lòng!
    Đất nước với sức sống mới
    Như chim én bay trên trời caọ..
    Em ơi nghe chăng tình yêu
    Tình yêu hé nở ban đầu!
    Như xuân đang sang mênh mang,
    Như con tim yêu thương nồng saỵ..!
    Mùa Xuân lại đến với những tiếng hát bát ngát
    Với những con người
    Cuộc đời mang tim say trong tương lai
    Mùa xuân vẫn còn đang ở lạị
    Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát.
    Còn em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân!?

    Hương xuân, tình xuân trong từng ca khúc viết về điểm mốc thời gian tuyệt vời này đã thổi vào hồn người một tình yêu thiết tha với cuộc đời, con người, giúp ta biết nâng niu, trân trọng với từng khoảnh khắc mà ta đang hạnh phúc tận hưởng. Chỉ riêng tinh thần ấy đã cho ta biết và hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là ?ocuộc đời đẹp lắm cuộc đời ơi, cuộc đời ơi?.
    ?oXuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui
    Một đêm, một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về.
    Xuân âm u lắc lẻo trong nguồn suối mơ
    Bừng reo rồi theo nắng lên từ cha chói chang lòng mẹ
    Xuân Xuân ơi, Xuân ơi, Xuân ơi
    Xuân ơi, Xuân ơi, Xuân ơi
    Xuân tôi ra góp chung câu gào thiết tha
    Là xinh, là tươi có Xuân thưở xưa ước mơ hiền hoà
    Xuân xanh lơ, hắt hiu trong trời nắng mưa
    Vườn Xuân là Xuân có hoa ngày mai hát Xuân thật dài
    Xuân Xuân ơi, Xuân ơi, Xuân ơi
    Xuân ơi, Xuân ơi, Xuân ơi
    Xuân tôi sang bến yêu tôi tìm gió trăng
    Tình Xuân là Xuân có khi mừng vơi có khi sầu đầy
    Xuân yêu đương muốn căng lên nhựa sống ngon
    Tìm em gặp em đón Xuân nghìn năm bão Xuân ngập lòng
    Xuân Xuân ơi, Xuân ơi, Xuân ơi
    Xuân ơi, Xuân ơi, Xuân ơi
    Xuân lên cao chóp Xuân buông nhịp xuống sâu
    Hồn Xuân hồn thiêng ngút lên từ lâu cõi Xuân còn dài
    Xuân trong ta đã muôn ngàn lần đã qua
    Mặc cho, mặc bao những cơn buồn thương những cơn giận hờn
    Xuân Xuân ơi, Xuân ơi, Xuân ơi
    Xuân ơi, Xuân ơi, Xuân ơi
    Xuân tôi ơi sức Xuân tôi còn khát khao
    Dù nay, dù mai cũng như mọi ai chết trong địa cầu
    Xuân muôn năm có ta Xuân còn hỡi Xuân
    Thì xin, thì Xuân hãy cho tình nhân sống thêm vài lần.
    Xuân Xuân ơi, Xuân ơi, Xuân ơi
    Xuân ơi, Xuân ơi, Xuân ơi?
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực , tuân theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên ,bản thân nó không biết lượng sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót .
    Lúc mũi gai xuyên qua tim nó ,nó không nghĩ đến cái chết sắp đến lúc mất tiếng đứt hơi .Nhưng em thì biết khi lao vào bụi mận gai em biết ,và em hiểu .Tuy thế em vẫn lao ngực vào bụi mận gai .Sẽ mãi mãi như thế .Thật hạnh phúc cho những ai có đủ dũng cảm để sống và chết cho tình yêu duy nhất của mình ,đó là anh .Tình yêu của em .
    Em tự tựa mình vào những yêu thương ,niềm tin để đứng cho thăng bằng trong cuộc sống ngăn ngủi của mình .Cuộc sống là một chuỗi những ước mơ ,xây dựng bằng lòng tin của chính mình và dặt cho nó một cái tên .Dẫu đổ vỡ ,thất vọng nhưng những yêu tin ,những ước mơ lớn hơn ,mãnh liệt hơn lại đươc hồi sinh ,để được sống những ngày tháng hạnh phúc của đời người
    1 chút nhớ... ngươì
  9. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    #$emgaibuon: nhìn nick chị quen quá... hình như hum offline box NNTĐ chị có đi hay sao ấy... chị em mình ngồi cạnh nhau đó( gần nồi lẩu thì chuẩn hơn)... em là Cuội_xinh đó... nhớ chứ hả chị...à lần sau NNTĐ dự định sẽ off tại HP đó... em rất mong sẽ có cả chị cùng tham gia...
    #$hahuyduonghp20012002: sao pác toàn mùa xuân xế... hè rồi pác ơi...
  10. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    hik em thì cũng giống emgaibuon chưa có cảm hứng post bài nên đành up tạm ảnh vậy.... mong cả làng ko có ai sì pàm bình loạn rì cả...[​IMG]

Chia sẻ trang này