1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 chút...........

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi emgaibuon, 02/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    ....vui
    ....buồn
    ....bực
    ....nhớ
    ....mong
    ....hồi hộp
    ....yêu
    ....tự tin
    Mỗi thứ có 1 chút nên chẳng đâu vào đâu cả.
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Chán mịa nó roài
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đi ra chỗ khác đi!!!!!!!!!
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    + khi bạn yêu ai đó đừng viết tên họ vào trái tim mà hãy viết tên họ vào vòng tròn, vì vòng tròn không có điểm đầu và điểm cuối. Bạn không biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và kết thúc ở đâu (tốt nhất không có điểm cuối). Khi người ấy có mặt ở đây bạn thờ ơ, nhưng khi nguời ấy vắng mặt bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm ==> bạn đã yêu
    + Mặc dù xung quanh bạn luôn có người làm cho bạn để ý và mìm cười nhưng ánh mắt bạn luôn hướngvề người ấy => Bạn đã yêu
    + Bạn luôn thích thú với những chiếc Email ngắn ngủi của người ấy và quên đi những chiếc emal dài của người khác ==> Bạn đã yêu
    + ....................vv,,,,,,,,,,,,,,,,vv
    Khi bạn đọc những dòng chữ này và nghĩ về người ấy ==> Bạn đã yêu.
    Anh yêu và nhớ em!!!
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Thật vớ vỉn ....
  6. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em nào mà kinh khủng thế hay.... nhớ... TIGON
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Sáng .... 1 chút vui
    Trưa .... 1 chút đói
    Chiều .... 1 chút buồn
    Tối .... 1 chút đau (vì bị muỗi cá chích)
  8. hanhphuc_buon

    hanhphuc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây, em đã đi vào công việc mới trong môi trường mới và trên con đường thực hiện ước mơ của mình, con đường sẽ không còn có anh nữa. Dù thế anh vẫn mong một ngày nào đó mỗi con đường riêng của chúng mình sẽ gặp laị nhau tại một ngã ba, dấu mốc của cuộc đời và sẽ trở thành một con đường chung duy nhất! Vượt qua được thử thách này, khi ấy mình sẽ bên nhau mãi mãi và hạnh phúc là vĩnh hằng. Bởi vì em vẫn không tin vào hiện tại và anh vẫn còn hi vọng!
    Anh gửi lên dây những dòng tâm sự này bởi anh biết nếu em có vào trang này và đọc thì em sẽ biết được đó là anh, và đó là em! Nhớ mong và thương yêu em thật nhiều
  9. hanhphuc_buon

    hanhphuc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cánh thư xanh viết trọn đêm tàn,
    Có mây hồng, có gió thênh thang,
    Có tên em mến gửi đầu lời,
    Chấm sau dòng tái bút tên tôi.
    Cánh thư xanh gói gửi tâm tình,
    Màu mực gầy nét chữ thư sinh,
    Trút suy tư đôi dòng thân ái,
    Góp thêm lời anh vẫn nhớ ai...
    Cánh thư xanh gửi người yêu dấu,
    Nào ngờ đâu thiệp cưới đi đầu.
    Đón xuân yêu, em bước qua cầu,
    Tiễn lệ sầu buốt lạnh niềm đau.
    Cánh thư xanh thôi đành không gửi,
    Bồ câu trắng luyến tiếc bùi ngùi.
    Cơn mưa thu buồn hiu phố nhỏ,
    Cánh thư sầu hóa bụi tàn tro.
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    ..... đau
    ..... buồn

Chia sẻ trang này