1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 chuyện buồn của em , mọi người vào đọc thì cho em 1 lời khuyên để em biết em phải làm gì nha!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl7love_online, 14/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl7love_online

    girl7love_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    1 chuyện buồn của em , mọi người vào đọc thì cho em 1 lời khuyên để em biết em phải làm gì nha!!!!!!!!!THANKS mọi người

    Anh àh ! Hôm nay em online mà ko thấy anh online , ko biết giờ này anh đang làm gì nhỉ, đang làm việc hay đi cùng người con gái khác .Em ko dám nghĩ đến điều đó vì em sợ , em sợ cái ý nghĩ của em . Anh là 1 người con trai hoàn hảo , vì vậy ko thể tránh được việc anh có nhiều người yêu . Điều đó ko phải lỗi của ai cả . Đã rất nhiều lần em muốn mình ko yêu anh nữa, ko nhớ đến anh nữa nhưng em ko thể làm đc vì em yêu anh , yêu rất nhiều . Lần này thì anh đã ra đi , nói thật là em ko muốn anh đi vì em sợ khi anh đi roài thì anh sẽ ko còn nhớ đến em nữa , ko còn nhớ rằng còn 1 người đang chờ anh , em sợ lắm , sợ cái cảm giác mất anh . Hôm nay em lại gặp người con gái yêu anh khi anh ở trên ls . anh co'' biết ko em và cô ấy đã nói chuyện với nhau nhưng ko đc nhiều vì trong câu chuyện của 2 người con gái cùng yêu anh lại có hình bóng của anh và như vậy thì đã có sự căng thẳng . Anh biết ko khi nghe cô ấy nói về những lần 2 người cùng đi chơi thì thật sự em ko thể kiềm chế đc mặc dù em biết cô ấy nói ra như vậy là để khiêu khích em và anh có biết em đã làm gì ko em cũng nói ra cho cô ấy biết đc những lần mình đi bên nhau , vui lắm anh nhỉ và em cảm nhận đc ý nghĩ của cô ấy , chắc cô ấy cũng đau khổ lắm . Em và cô ấy đã nhiều lần như vậy rồi anh ạh! Nhưng anh ko biết đâu vì cả em và cô ấy đều ko nói cho anh biết , 2 người bọn em đã hứa với nhau rằng sẽ chỉ có 2 đứa biết thôi mà , em biết anh cũng ko muốn chuyện đó xảy ra nhưng nó đã xảy ra rồi anh ạh , em sẽ để chuyện đó trong lòng , anh cũng vậy nha ,em sẽ bỏ qua tất cả chỉ vì 1 lý do thôi vì EM YÊU ANH !
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    híc, biết chia xẻ với bạn cái gì nhỉ.
    chúc bạn cứ giữ cái tình yêu ấy sao?
    hay bảo bạn nên quên anh chàng đào hoa ấy ra?
    chúc bạn hạnh phúc!
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 14/08/2006
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 cô bé con, chẳng biết tình yêu là gì, vơ đại mấy thứ cảm xúc bồng bột là tình yêu.
    Oài, trẻ kon bây giờ nhiều quá, nhiều kẻ 30 tuổi đầu vẫn chưa lớn được.
    Được midnightbigsmile sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 14/08/2006
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống cố lên nhé bạn cũng giống tôi lắm nhưng bây giờ tôi đã lấy lí trí để lấn áp trái tim dù lúc đầu cũng đau khổ nhưng mà tôi đã cố được giờ tôi đang cố gắng làm tốt học tốt và cố gắng ko nghĩ đến người ta nữa
  5. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nói chí phải, vote cho bạn 1 cái 5 sao luôn nhé. Tưỏng thế nào, mình thật chỉ muốn quan tâm đến mọi ngưòi thôi nhưng như thế này thì........
    Cố mà lớn lên nhé, cô bé, chúc bé vui!
  6. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "....Anh là 1 người con trai hoàn hảo , vì vậy ko thể tránh được việc anh có nhiều người yêu ...." <----- một người con trai hoàn hảo mà cùng một lúc có nhiều người yêu thì không còn là một người con trai hoàn hảo nữa.
    Hãy tự tin rằng bạn xứng đáng với một tình yêu lớn hơn thứ cảm giác này.Cố lên nhé
  7. saobang205

    saobang205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    vì sb luôn ích kỉ chỉ yêu 1 người và chỉ muốn người đó yêu duy nhất 1mình mình ,là của mình nên sb nghĩ đó ko phải là 1 tình yêu đích thực ,rồi bạn sẽ có 1 người mà trong trái tim người đó chỉ có 1 mình bạn
  8. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay lắm vote 5* rồi nhé
    Cô bé này vì yêu mà thần tượng người mình yêu rồi Nếu anh ta la một người tuyệt với, anh ta sẽ phải biết trái tim anh ta thực sự dành cho ai. Một người tuyệt vời chắc ko để người mình yêu phải buồn thế này đâu nhỉ TY cho đi là tốt nhưng được nhận lại còn tốt hơn...
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã động viên mình thực sự là mình chưa quên được anh người mà mình đã dành cho quá nhiều tình cảm mình ko yêu cầu nhiều nhưng hãy quan tâm đến mình coi mình đã tồn tại trong tâm trí của Họ chứ ko dám muốn mình là tất cả để Họ bỏ bê mọi chuyện bạn à
  10. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Đọc các topic trong box tâm sự mới thấy:
    Con gái yêu sao mà khổ sở thế.Mình cứ nghĩ con trai mới là vất chứ nhỉ.Dựng thành,xây thành,giữ thành mới khổ chứ.Con gái như thế thì khổ thật.Yêu là bể khổ..mình chưa hiểu hết con gái rồi.Hy vọng sẽ ko làm cô ấy khổ.
    @ girl7love_online: cô bạn kia có thể coi là kẻ phá đám.Quên đi cho đỡ mệt,nghĩ làm gì,yêu hết mình chưa tốt,là con gái nên biết yêu mình 1 chút ,bớt đa cảm một chút mới đỡ khổ.Bệnh chung của phụ nữ Việt nam rồi,ko biết bao giờ mới "khỏi".

Chia sẻ trang này