1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 chuyện buồn của em , mọi người vào đọc thì cho em 1 lời khuyên để em biết em phải làm gì nha!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl7love_online, 14/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaskofLead

    MaskofLead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đấy cũng là cảm giác của em bác ạ. Này bé, bé bao nhiêu tuổi rồi? Mình hỏi thật. Chắc bé sẽ quên chuyện này đi nhanh thôi.
  2. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm này đối với mọi người thì không quan trọng, nhưng với bạn ấy lại rất quan trọng. Tốt nhất nếu ai đã vào đây thì nên có ý thức tôn trọng bạn ấy và chuyện của bạn ấy.
    To girl7love_online : Mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi bạn ạ, rồi thời gian sẽ làm dịu nỗi buồn của bạn, và cũng sẽ đến lúc bạn thấy hóa là chuyện này không còn làm phièền bạn nhiều nữa. Cố lên bạn nhé
    Được flyingfox sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 19/08/2006
  3. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    " hoàn hảo", trước tiên, ko có khái niệm này, 1 người hoàn hảo thì khuyết điểm lớn nhất là ko có khuyết điểm gì. 1 người con trai tốt thì được yêu nhiều người 1 lúc ư? Không bao giờ. Có thể thích 1000 người 1 lúc nhưng yêu sẽ yêu 1 người. nếu anh ấy bảo anh ấy yêu cả 2 thì có nghĩa anh ấy chẳng yêu ai cả. nếu yêu 1 người trong 2 người sẽ ko bao giờ nhận cả 2 làm người yêu để cho người mình yêu phải đau khổ.
    Nếu yêu 1 người, sẵn sàng hy sinh tất cả để ở bên người ấy ư? Sợ rằgn nếu chia tay sẽ đau khổ, sẽ dằn vặt, sợ rằng vết thương quá lớn ko chịu nổi, nhưng nếu thế này thì tốt gì hơn, mỗi ngày, trái tim lại được cắt sâu thêm 1 ít, năm tháng trôi qua sẽ ngày càng lún sâu chẳng ra nổi.
    Theo em, chị nên dứt khoát, chia tay để tránh đau khổ ngày càng nhiều, về sau sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, ko thể nào vì người ta tốt mà lại chấp nhận chia sẻ nửa trái tim của người mình yêu như thế.
    Và nếu được thì chị sang bên Tư vấn tình yêu ý, ở đấy mọi người chia sẻ nhiều hơn chứ ko ghi linh tinh
  4. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    em sống đến từng này tuổi đầu roài chưa thấy ai hoàn hảo cả, có thể bác thần tượng người yêu quá đấy thui.
  5. acacHau

    acacHau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cô bé này thần tượng anh chàng kia quá mức rồi,có lẽ là tiếp xúc ít ,nên không hiểu hết về anh ta ,đây là 1 dạng thuộc kiểu tình yêu đơn phương,
    ..."Lạc hoa hữu ý,lưu thuỷ vô tình "đây mà...
    Hoặc thuộc dạng "cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu"
    Yêu đơn phương là lúc nào cũng nghĩ tới đối tượng của mình ,thần tượng hoá họ lên ,cho dù thấy điểm xấu của họ ,cũng nghĩ là họ đáng yêu ...
    Chỉ cần một ánh mắt ,một nụ cười ,một cử chỉ hoặc 1 cái j đó rất nhỏ của đối tượng cũng làm người yêu đơn phương trằn trọc ,mất ngủ ,và vui sướng mãi không thôi..
    Rồi tự huyễn hoặc mình ,tự xây dựng một lâu đài bằng cát mơ ước về hạnh phúc lứa đôi giữa 2 người ...Nhưng thực tế lại không được như vậy,nên người yêu đơn phương thường lâm vào trạng thái buồn bã ,khó tả ...
  6. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Em này nói như đúng rùi ý... Chắc em này yêu đơn phương nhiều nên bây h nhiều kinh nghiệm. Khổ nhờ!!!! Đời làm sao phải khổ, nó không yêu mình thì bỏ quách đi cho xong, kiếm thằng khác hoặc con khác.

Chia sẻ trang này