1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 chuyện tình yêu phức tạp, xin mọi người khuyên dùm tôi....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huong55, 10/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong55

    huong55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    1 chuyện tình yêu phức tạp, xin mọi người khuyên dùm tôi....

    Tôi và anh yêu nhau đã được 4 năm, và sống cùng nhau tại nước ngoài 2 năm vì cả 2 đang cùng học tại nước ngoài vì thế có thể nói chúng tôi cũng chẳng khác gì 1 gia đình nhỏ.
    Anh là một người cực kì gia trưởng, không bao giờ chấp nhận tôi ngồi sau 1 người bạn khác giới đèo, hoặc rất luôn khó chịu khi tôi nói chuyện với bạn trai kể cả đó là bạn của anh. Chính vì thế từ khi yêu anh, tôi hạn chế mối quan hệ bạn bè nhiều. Nhưng thực ra tại vì tôi cũng là người không thích đi chơi và sống có phần hơi trầm lặng nên chuyện này cũng chẳng khó với tôi. Anh có vài lần nói rằng anh yêu tôi nhiều lắm, nên tính tình trở thành ích kỷ, tôi rất thông cảm vì khi yêu bao giờ cũng thế, nhất là lại đối với 1 người gia trưởng như anh thì chuyện đó là dễ hiểu. Anh nói rằng dù mồm anh có nói thế nào thì trong lòng chỉ có người ấy mà thôi. Chính vì câu nói này mà tôi đã sống thông cảm với anh. Cũng có 3 -4 lần anh đánh tôi, nhưng sau đó lại làm lành ngay, vì cũng có thể có cả lỗi của tôi nữa. Trước đây, tôi luôn mồm nói rằng không thể chấp nhận chuyện con trai đánh con gái,và khuyên bạn tôi hay xem lại chuyện tình yêu đó, nhưng nói với bạn bè thế thật là dễ, nhưng vào trong cuộc thì thật là khó, sau những lần như thế thường chúng tôi lai làm lành, chúng tôi cãi nhau cũng nhiều nhưng chưa bao giờ giận nhau quá 1 ngày cả trong suốt 4 năm, vì tôi lại bỏ qua, và dần dần nói chuyện. Tính anh sĩ diện nên rất ít k hi nói xin lỗi, nhưng anh chịu nói chuyện là tôi hiểu là anh đã biết lỗi, vì nếu không mặt anh lạnh lùng như chưa hề quen biết vậy( mỗi người mỗi tính mà). Có thể nói ở nhà tôi làm hết mọi việc từ bé đến lớn, anh chỉ việc làm việc của anh mà thôi, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, và tất từ việcbé đến lớn tất nhiên trừ những việc tôi không có khả năng làm thì anh làm giúp như là khoan tường hoặc những việc chỉ có đàn ông mới làm được. Tôi không thấy có gì là khổ sở cả vì tính tôi thích chăm sóc gia đình, thích nữ công gia chánh và hy sinh vì người mình yêu, tôi không kể công với anh, nhưng mỗi lần anh không bằng lòng chuyện gì là nói tôi chăng ra gì cả, thường còn chửi bới nữa và những lúc đó tôi tủi thân lắm, tôi hay nói rằng tôi đã và đang làm rất nhiều việc cho anh. Và anh nói không thích tôi kể công, không thích làm thì thôi, tôi nói rằng tôi không kể công chỉ vì anh cứ như phủ nhận mọi chuyện vậy. Nếu các bạn ở ngoài thì nói bỏ quách đi cho rồi nhưng tôi đã thủ mấy lần rồi đều không được vì tôi còn rất yêu anh, và tôi biết rằng anh cũng vẫn yêu tôi mặc dù anh có thể không tỏ vẻ ra bên ngoài, chính vì thế tôi cũng không bỏ được, vì không phải yêu nhau nói bỏ là xong, nó là 1 chuyện nghiêm túc, vì khi mình nghiêm túc, phải có ý thức xây dựng nó, không phải trẻ con mà hơi 1 tí là nói chúng ta chia tay. Những lúc tôi đi xa anh nhớ tôi đến đien cuồng và viết những bức thư rất tình cảm, nhưng khhi tôi ở bên cạnh, không bao giờ anh nói được 1 câu anh yêu em hoặc là đại loại như em tuyệt lắm, tôi cũng là con gái, tôi không yêu cầu phải nói suốt ngày rằng em đẹp lắm, hay là anh yêu em suốt, nhưng ít nhất tôi cũng muốn đựoc khuyến khích khi làm những việc mà anh vừa lòng ví dụ nấu ăn ngon( tôi nấu ăn ngon, rất ít khi anh chê nhưng cũng không bao giờ khen). Khih tôi làm sai hoặc làm những gì không vừa lòng anh thì anh luôn cáu gắt, giận tôi nhưng ngược lại khi tôi làm việc tốt thì không bao giờ anh có ý kiến gì cả. Tôi thành quen rằng, nếu anh không nói gì là tốt, còn đã phải nói thì là không tốt. Tôi chỉ nghe lỏm được và biết rằng tôi nấu ăn ngon trong 1 buổi liên hoan khi anh ngồi cạnh bạn, ăn 1 món ăn, bạn anh khen ngon, anh nói thế thì ông chưa thử món ăn người yêu tôi nấu rồi.
    Chúng tôi ban đầu định rằng năm sau sẽ hợp lí hóa gia đình và sẽ tiếp tục học hoặc đi làm. ( Bọn tôi đều 25), nhưng gia đình anh không thích yêu người bằng tuổi, chỉ thích người nhỏ hơn, vì nói về sau vợ sẽ già hơn chồng, vì thế anh yêu tôi gia đình không biết( gia đình tưởng lúc anh ra nước ngoài chúng tôi đã chia tay nhau, và không biết tôi cũng đi cùng anh chỉ sau có 2 tuần vì chính anh tha thiết gọi tôi sang và cũng là tốt cho việc học hành của tôi). Bố tôi rất hiểu ý tôi, có thể đoán ra được là tôi yêu anh, nhưng không nói ra, chỉ nói là nếu có duyên sẽ thành, nên cứ lựa chọn. Nhưng mọi việc thế thì không đến nỗi, vì nếu gia đình anh không đồng ý, thì anh vẫn có thể đấu tranh và chưa chắ đã khó khăn như anh tưởng ( chị anh cũng yêu người kém 2 tuổi, gia đình anh tất nhiên không đồng ý, nhưng vừa rồi phải đồng ý rồi). Nhưng bây giờ anh lại tỏ ý muốn khi chúng tôi học xong chia tay, nhưng tôi không biết là do anh không muốn tôi khổ vì gia đình hay hoặc là vì lý trí của anh bảo thế, vì anh sẽ còn học tiếp ở 1 nước khác và biết rằng tôi không thể theo anh được nữa vì hoàn cảnh gia đình, do vậy sợ tôi sẽ đợi đến già mất( vì nếu như thế thì chắc 30 mới lấy chồng được). Mồm anh nói thế, nhưng anh cũng vẫn yêu tôi,và tôi vẫn chấp nhận hy vọng khi học xong anh nhận ra sâu sắc hơn là anh không thể sống nếu thiếu tôi.Tôi không muốn chia tay vì tôi biết cả 2 vẫn còn yêu nhau, và thật khó khi mình lại bắt đầu từ đầu đi tìm nửa khác của mình và vì vậy vẫn hy vọng. Tôi muốn biết các bạn trai có tính cách gia trưởng như anh nếu trong trường hợp vậy thì vẫn còn yêu người con gái đó hay là thực sự trong lòng nghĩ vậy. Tôi luôn đối lập vì có khi nghĩ anh nói thật, nhưng dựa vào tính cách của anh từ trước đến nay thì lại chắc chắn phần là anh không nói thật lòng anh.
    Bây giờ anh đang ở việt nam chơi, thứ 6 vùa rồi là sinh nhật anh, chúng tôi có hẹn nhau chat, anh chỉ ra 1 lúc rồi nói phải đi về đi ăn uống với 2 hội bạn khác nhau, tối muộn mới về. Nhưng buổi tối tôi biết rẳng 2 hội bạn của anh là 1 cô em quen qua chat và cô người yêu cũ và 1 cô bạn cấp 2 nữa. ( tình cờ tôi cũng quen cô em qua chat của anh, tên T ). Tôi biết anh cũng rất ít bạn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 5 người, vì tính anh như thế, anh không thích quan hệ, cứ ở nhà suốt ngày, thà cứ đi chơi bạn bè hoặc thể thao thì con người bớt cáu gắt. Anh nói rằng anh rất hạn chế và không bao giờ đèo 1 người khác giới hoặc gặp gỡ khi chỉ có 2 người. Thế mà sinh nhật anh thì sao? cô em quen qua chat anh đi chơi cùng có sao đâu???? Con trai thật là ích kỉ. Tôi không ghen với cô em đó vì tôi biết đó là người yêu của bạn tôi. Nhưng tôi chỉ bực rằng khi đi với các bạn bè của anh, không bao giờ anh nói anh có người yêu, nếu là bạn thân anh cũng có thể nói chứ phải không? và nếu không muốn gia đình biết thì có thể yêu cầu bạn mình đừng nói, đằng này anh ý cứ luôn chối rằng đã có người yêu. Cô bé T đó biết tôi ở cùng anh và là người yêu anh nên khi đi chơi với anh cũng tức lắm vì anh nói dối với cả cô ấy lẫn với các bạn khác. Tối đi sinh nhật anh về cô bé đó nói rằng anh ý xem ra muốn kiếm em mới mà trẻ lắm rồi. Tôi nghĩ rằng vì khi sống bên này, không nhiều bạn bè bằng ở nhà, nhất là anh cứ ru rú ở nhà cả ngày, luôn nhìn thấy mặt tôi, cũng chán rồi, vì cũng chẳng có gì là mới mẻ để tìm hiểu nữa cả, chê tôi già và xấu( mặc dù tôi không thế). Con trai bản chất lại thích mới mẻ, có thể chỉ là sự hẹn hò, cũng đủ làm cho trái tim 1 người đã lâu không bối rối đập nhanh. Và hơn nữa ngày hôm sau hôm sinh nhật anh, thứ 7 anh lại rủ cô bé đó đi chơi( cô bé đó kể với tôi mà). Thế là thế nào nhỉ? chỉ là anh thích đi chơi với bạn hay là anh muốn thay đổi thật rồi, nhưng chỉ khi chắc ăn kiếm được ai đó thì mới chia tay tôi. Theo tôi đi chơi với bạn gái chẳng có gì là xấu cả, nhưng chỉ ví tính cách anh khác người bình thường, tức là quan niệm ko đi chơi với người khác giới khi có 1 mình.
    Vé của anh là 2 tuần nữa mới sang, nhưng anh đã đổi vé sang sớm 1 tuần để đi du lịch cùng tôi 1 thời gian, vì năm nay tôi không về việt nam nên chưa đi nghỉ hè ở đâu cả. Lịch du lịch bọn tôi đã có ý định từ trước lúc anh về vnam, nhưng tôi chưa chắc chắn là có đi được không. khi tôi thông báo với anh là tôi đi được thì anh đã đổi vé của anh sang sớm để đi với tôi. hành đọng đó là sao đây? Khi anh biết tôi ốm, đợt cơn bão vừa rồi anh cũng vẫn ra hang net để hỏi tôi ốm thế nào mặc dù mưa to. Thế là sao đây??/ có lúc anh như lạnh lùng, có lúc anh tình cảm, và anh cũng nhắc với tôi nhiều lần rằng có thể mồm anh nói khác nhưng trong lòng chỉ yêu mình tôi.

    Nhưng tôi vẫn hoang mang, rằng có phải anh đang đấu tranh với lý trí rằng anh sẽ chi tay tôi sau khi học xong ở đây hay không? và đang cố kiếm xem có ai có thể hơn tôi được không?. Tôi có thể dám cá rằng, có thể anh thích 1 ai đó, vì trẻ, đẹp, biết nũng nịu hơn, nhưng sẽ không có ai có thể chiều anh như tôi cả, và chịu đựng anh như tôi cả. Những cô bé đó chắc chắn không thể chịu được những tính khí của anh. Nhung mà chỉ có thể khi sống với nhau người ta mới bộc lộ thôi( trc đây tôi cũng không biết rõ mà). Nhưng đến lúc mà anh và 1 người khác đã đến mức đó rồi thì tôi đâu còn cơ hội nữa, và anh lúc đó hối hận cũng chả kịp. Mình là con gái, đợi anh hối hận thì già mất, mà nhỡ anh không ân hận thì sao? mình đâu có biết chắc được, chẳng nhẽ cứ đợi mòn mỏi????

    Mọi người nghĩ sao về chuyện của tôi và hãy cho tôi 1 lời khuyên nhé. Tôi thực sự khó nghĩ, bỏ không được nhưng thấy buồn vô cùng. Nhiều khi tôi cũng nghĩ rằng chịu đau 1 lần còn hơn là về sau đau khổ mãi. Nhưng tôi đã thử ra đi 1 lần, và không thành công. Tôi phải làm sao đây? và phải hiểu tình cảm của anh sao đây? tôi ở trong cuộc nên biết đâu cứ vẫn nghỉ rằng anh còn yêu tôi thì sao. Các bạn trai thử cho ý kiến xem sao, các bạn gái cũng cho tôi biết nếu bạn như thế thì sẽ làm thê nào. Rất mong có sự chia sẻ cùng các bạn.
  2. huong55

    huong55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin lỗi vì gửi bài này 2 lần, vì lúc tôi gửi ttvn thông báo rằng có trục trặc, xin mời bạn gửi vào sau 30 giây nữa nên tôi đợi và gửi lại, nó thành 2 bài
  3. ars_vn

    ars_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cái này khó quá bà chị ơi, không dễ gì nhi? khi xa lại viết thư như vậy còn trước mặt thì quá tệ luôn. Khó nhi? bỏ hắn ta đi cho rồi. Một thằng đàn ông gia trưởng bà chỉ kô sống nổi đâu, em đây là con trai nhưng kô nghỉ tốt cho tay này được. Một câu kết "bỏ sớm khoẻ sớm".
  4. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    đành đau 1 lần vậy ...
    thường yêu nhau lâu thế , dễ bỏ hơn ...
    với lại 25 tuổi , quá đủ trưởng thành để quyết định phải đi hay ở (mặc dù biết phụ nữ đến khi đứng tuổi vẫn vô cùng mù quáng) đừng bị những hành động có vẻ như đầy tình yêu thương đó làm lung lay.
    tất nhiên , yêu nhau , dù tình yêu có phai nhạt ít nhiều thì vẫn còn là yêu , tình cảm có thì vẫn phải đc bộc lộ, tuy nhiên trong trường hợp này , nó không có nhiều or với 1 người như vậy , dc yêu là 1 cái gông cùm !
    hơn nữa, quyết định chia tay về phía anh ta khá rõ ràng rồi đó , con trai đã nói thế là sẽ bỏ đó, chỉ có điều .. phải lợi dụng nốt (xin lỗi chị ! )
    AR
  5. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hề,chị thân mến,tốt nhất là chị hãy nói chuyện thảng thắn 1 lần đê.Nói hết những gì bà chị nghĩ,hoặc đưa cái bài viết của bà chị cho ông anh đọc và đề nghị anh của bà chị trả lời trung thực.
    Thằng em thấy,anh của bà chị hơi có vấn đề.Chúc bà chị sớm tự tìm được cách giải quyết.
    Tsb,đek sửa nữa
     
     
  6. huong55

    huong55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nha, mình đã thử nói chuyện thẳng thắn mấy lần rồi nhưng kết quả chẳng đem lại được điều gì hết. Lần trước anh nói là nếu em muốn đi tìm người khác thì cứ thoái mái, và lần đó mình quyết định ra đi, nhưng hôm đó vì anh say rượu và nói nhiều thứ lắm, hơn nữa hôm đấy trời mưa to, anh đã đi suốt một tối mưa để mang tiền về cho mình để mình chuyển nhà. Vì chuyển nhà ở nước ngoài không phải là dễ, phải đặt cọc tiền nhà, phải chi trả nhiều thứ lắm, do đó về lại còn uống rượu nên ốm rất nặng, mình lại không thể ra đi được vì những lời anh nói. Từ đó, mình không còn đủ can đảm để làm một lần nữa. Đúng như AumtumR nói đó, nhiều khi không biết có phải là bị lợi dụng để phục vụ anh ý khi xa nhà không, nhưng trong cuộc sống có nhiều cái va vấp phải, và qua những lần đấy rõ ràng là mình nhận ra anh ý yêu mình thật lòng mà. Nhưng cũng không biết trước được đúng không, có thể thời gian đó yêu thôi, sau đó thì hiện tại lại muốn tìm hướng khác.
    Hôm nay tôi và anh lại chat, và sau khi post bài đầu tiên tôi mới biết rằng hôm qua anh đi chơi với cô bé đó lại than vãn là không có người yêu. Tôi có hỏi thẳng anh, và anh có vẻ hối hận, cũng nói qua loa. bằng tính cách của anh mà nói, thì vừa rồi nói chuyện anh tỏ ra nhún nhường tôi hơn và nói đó chỉ là trêu mấy đứa bạn nên nói thế thôi. Thực ra tôi không biết tôi và anh đang là tình cảm gì, hoặc là không còn yêu nhưng vì gắn bó với nhau lâu thế nên không chịu được sự vắng mặt của người kia, vì chẳng có người nào hiểu được cả công việc, cả sở thích của chúng tôi bằng nhau cả. Nhiều khi đàn ông cũng nhàm chán đúng không? nên mới nói nhữngngười lấy vợ rồi cũng phải cố gắng ghê lắm mới tránh được cám dỗ, vì thấy quá hiểu vợ rồi, và coi như là của mình rồi, ko cần phải giữ gìn vì người phụ nữ bao giờ cũng vun đắp và xây dựng, chồng có thế nào cũng cố hàn gắn đến cùng. Tình yêu thật phức tạp quá, tôi thấy mệt mỏi, trong 2 ngày qua đã sút mất 2kg, không ăn gì cả. Nói la hãy chăm sóc bản thân và refresh mình, nhưng mà ăn nó không nuốt nổi, tôi nghĩ tôi và anh có khác gì là vợ chồng đâu, nên thấy nó bạc bẽo quá, cứ nghĩ đến thế là không nuốt nổi rồi. Nhưng mà tôi yêu anh nhiều lắm........
  7. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hi...hi...hi... Chuyện của bà chị thú vị thật. Viết thành chuyện đi chị. Em sẽ là độc giả đấy. Em ít tuổi hơn chị cũng như ít kinh nghiem cuộc sống hơn chị nhưng em chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Nếu em là chị thì em sẽ hat bài "Chia xa" của Nguyên Phi Hùng cho anh ấy nghe rùi. Thôi tìm tình yêu mới đi chị. Anh ấy không yêu chị đâu. Anh ấy chỉ yêu anh ấy thui. Thế nhé. Chúc chị manh khoẻ và hạnh phúc

    Let's smile when you want to cry !
  8. Gai_ma_hong

    Gai_ma_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em chào chị, em đọc bài của chị rồi và cũng muốn trả lời một cái gì đó. Em thì em không thể khuyên chị là bỏ hay là giữ. Tình cảm nó phức tạp, nhiều khi chỉ một kỷ niệm chăm sóc nhau khi ốm mà nên nghĩa cả đời, có lúc chỉ vì điều gì không vừa ý mà lại chia xa. Tùy vào tính cách của chị, của anh ấy, vào mức độ tình cảm của 2 người, vào tòan bộ quá trình yêu thương nhau của 2 anh chị và trăm ngàn hòan cảnh xung quanh. Một mình chị biết chị cần anh ấy đến đâu, anh ấy yêu chị tới mức nào, cũng một mình chị đo được sức chịu đựng của chị thôi.
    Em bảo chị thử cách này này. Không gì bằng tự rõ được mình. Lần thứ nhất chị thử liệt kê đầy đủ mọi lý do mà chị nên chia tay anh ấy, nhớ là chỉ những nguyên nhân làm chị muốn chia tay thôi nhé. Post một bài riêng như vậy.
    Sau đó chị lại post một bài khác tòan những nguyên nhân mà chị không nên hoặc không thể chia tay với anh ấy, cũng chỉ riêng những lý do như thế thôi. Post một bài riêng nữa.
    Sau đó một lúc nào đấy bình tĩnh, đọc lại cả hai bài, hoặc nếu có gì không tiện chị viết ra giấy mình chị đọc thôi. Cố gắng viết theo thứ tự mức độ quan trọng lên trên. Lúc nào muốn chia tay thì thử đọc lại bài không chia tay xem có nặng cân hơn không. Hoặc lúc muốn níu anh ấy đọc cái bài nên chia tay xem cái nào nặng.
    Cái cảm giác hạnh phúc trogn mình thực ra nó không hề quá phụ thuôọ vàO một người, một việc, một vật cụ thể nào cả. Em thì em chỉ luôn cân nhắc xem làm thế nào thì thực sự mình sẽ cảm thấy hạnh phúc, mà càng được lâu càng tốt. Nhiều lúc không đựoc thì em cũng chẳng chán, vì chán sẽ lại phí mất thời gian đó để buồn chán, trogn khi có thể tìm được vô khối cái khác làm mình cảm thấy vui. Xét lại cái cảm giác nó cũng không đến nỗi quá phụ thuôọ hòan cảnh chị ạ.
    Em chỉ biết nói như vậy, em sẽ thườgn xuyên theo dõi topic này, chị yên tâm là hàng ngày có em sẵn sàng chia xẻ với những suy nghĩ, cảm nhận của chị. Chúc chị sớm tìm lại được tâm trạng bình tĩnh và có đủ sức mạnh để đưa ra được một quyết định để chị cảm thấy hạnh phúc.
    Em gái yêu chị.
    Tình yêu mật ngọt...mật ngọt trên môi.Tình yêu mật đắng...mật đắng trong đời...
  9. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chi yêu quí !
    Sau khi đọc bài của chị, em thấy cảm thông và thương chị qúa. Em đoán rằng chị là người cần tình yêu lắm. Và chị muốn giữ anh ấy, chị không muốn chia tay với anh ấy đúng không. Vừa yêu - lại vừa nghi ngờ - tâm trahng đó chẳng sung sướng gì. Nếu bây giờ chị có đủ can đảm để vỏ anh ây đi, thì em tin là chị sẽ kiếm được 1 tình yêu đích thực, đẹp hơn. Người mới sẽ yêu chiều và tôn trọng chị hơn anh ấy. Có thể anh ấy cũng yêu chị như chị đã kể. Nhưng mà cách đối xử của anh ấy đối với chị không được như ý chị. Điều đó cũng có lý do đấy. Chị xem lại về mặt quan hệ xã hội, với bạn bè chung của 2 người, rồi ... thì thế nào. Và cả gia đình anh ấy phải biết và chấp nhận chị nữa - chứ đến bây giờ mà không biết thì gay. Hai người đã nhiều tuổi - quá trưởng thành rồi, vì vậy không phải ngại gì hết.
    Chị đừng chiều quá, anh ta sẽ sinh hư đấy. Và nhất là đã sống chung như vậy, trong khi chưa kết hôn, không được mọi người thừa nhận. Yêu thì yêu, nhưng con trai nhanh chán lắm - nhất là nó chẳng phải gánh trách nhiệm gì - cứ vậy mà hưởng. Người con gái thiệt thòi lắm.
    Nếu muốn giữ anh ấy. Thì hãy đấu tranh đi. Hãy thay đổi tình hình hiện tại. Và lấy lại những gì mình đáng được hưởng.
    Mà dù gì, lấy hay không cũng vậy: thay đổi hiện tại. Nghe có vẻ hiện tại chị ko hạnh phúc - ko hài lòng về c/s. Đừng để nó kéo dài suốt c/d.
  10. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Híc, vào đọc topic này thấy hay hay, tham za tẹo nhá.
    Theo anh nghĩ, tay người yêu em chắc đang tính bỏ của chạy lấy người, nên đi đâu cũng bảo chưa có người yêu, theo tôi đoán bạn và anh ta đã sống với nhau khác gì vợ chồng, vậy nên con trai có những thời điểm chán chường là chuyện bình thường. Bạn cần fải xem lại tình cảm của cả 2 người. Có thể bạn trai của bạn có ý nghĩ bỏ thì thương vương thì tội chăng? Nên vẫn muốn níu kéo 1 cái gì đó ở bạn chăng?
    Nếu người còn trai không muốn kéo dài thì cũng đơn gian, dưng nhiều lúc con trai cũng nghĩ đến những tình cảm đã nhận, đến những hy sinh chịu đựng của bạn mình đã dành cho mình. Bạn có nói không ai có thể chịu đựng được tính anh bạn của bạn, tôi có thể đồng ý đấy, đấy có thể chính là 1 trong những lý do mà anh bạn của bạn hiện tại vẫn muốn giữ quan hệ với bạn.
    Chuyện anh bạn đi chơi với cố gái trẻ khác, là trai ai chả thích, anh nói thật, ma` nhất là lại nói chưa có người yêu, chắc hẳn fải có dụng ý khác...He he, hy vọng bạn hiểu.
    Theo tôi bạn nên nói chuyện thẳng thắn về chuyện này, ví dụ như tại sao nói dối chưa có người yêu chẳng hạn, rồi hỏi rõ ý định xem thế nào, cả hai bạn 25 tuổi cũng không fải là nhỏ nữa, cũng có thể tự qđịnh được tương lai, hướng đi của 2 bạn. Chứ anh cũng sợ con gái chờ đợi ko sợ, mà sợ là chờ đợi mà no result cơ, hì..
    Thui, lại đến h cày cuốc rùi, chỉ tham za được đến vậy. Chúc bạn sớm tìm được giải fáp cho mình
    Thân!!!
    Có công mái sắt, có ngày nên...xà beng gỉ...

Chia sẻ trang này