1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 chuyện tình yêu phức tạp, xin mọi người khuyên dùm tôi....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huong55, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong55

    huong55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đã chat với anh ý rồi, có hỏi thẳng là tại sao nói chưa có người yêu, anh nói chỉ trêu bạn tí thôi, thế đấy chẳng biết đường nào mà lần cả.
    To gai ma hong: Cách của em rất hay, gần giống như trong quyển Quẳng gánh lo đi và vui sống, chị rất cám ơn em nha''
    To Tusydatinh : thanks nhiều, đúng là con trai chóng chán thật, chị thử thay đổi xem sao, nhưng ma khó ở chỗ là nếu thay đổi thì lại không giống như tính cách mà anh ý yêu chị, vì chị thử rồi, anh ý rất là cáu, và xem ra còn muốn bỏ luôn chứ không phải như bây giờ, vẫn tình cảm nhưng thỉnh thoảng mới nhắc đến chuyện học xong thì chia tay. Trong cuộc sống hàng ngày, tính anh ý thì ra trưởng rồi nhưng vẫn tình cảm với chị, không có gì là quá đáng trừ khi chị làm ngược điều anh ý muốn.
    To wall: cũng rất cám ơn anh ạ, em hiểu ý anh nói rồi
  2. tainguyen

    tainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cái này tui thực sự không hiểu bạn đó nghen. Bạn đã 25 tuổi rồi, yêu anh ấy 4 năm rồi mà bạn lại không hiểu gì về anh ấy hết sao. Bạn phải tự coi lai mình đi. Bạn có thực sự dành tình cảm cho anh ấy không? Bạn có quan tâm săn sóc cho anh ấy không. Đâu phải cứ nấu ăn giặt giũ là quan tâm đâu. Cái anh ấy cần là sự quan tâm. Bởi vì không được như vậy nên mới xảy ra tình huống như thế này. Bạn cần quan tâm đến anh ấy hơn. Khi đó anh ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc khi có bạn.
    Học nhều mà không hểu bao nhêu
    Vừa học vừa êu hểu mới nhều.
  3. TheMay

    TheMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    ban a! theo toi thi de gin giu mot moi quan he va xay dung no tro len tot hon thi moi kho, chu pha di thi rat de. Theo toi thi van de la o cho quan he cua ban da lau rui, va da qua quen voi nhau vi vay co le can phai co mot cai gi moi me hon, co le la luc ban can phai refest moi duoc. Con cai chuyen ma anh ta noi voi ban la muon chia tay xongkhi hoc xong i ma, chang bao gio co ly do tu phia gia dinh ngan can ma anh ay lo cho ban dau. ma chi co ly do la da chan nhau ma thoi.Khong the cho rang loi noi cua nguoi yeu ban voi co be do" chua co nguoi yeu..." la noi dua, ma chac chan la vi mot cai khac co. Co the do chi la mot chut cam xuc thoang qua, chua nguy hiem lam. Vi ngay sau do anh ay da muon quay sang voi ban som hon so voi du dinh, co the la anh ay cam thay hoi han vi nhung dieu minh da lam doi voi ban. Noi chung con nguoi ta khi nam chac duoc mot cai gi do trong tay, it khi biet nang niu giu gin. Thu nua minh co cam giac la anh ay cua ban hoi ich ky, va ban lai qua nuong chieu anh ta.Co le la cung vi ly do nay ma anh ta muon niu keo ban, vi anh ta nghi se co the khong co ai tot voi anh ta nhu ban. Tum lai la toi nghi anh ay cua ban bi gio chac la cung co lung lay rui,da co su nhat phai nhung chua hoan toan het tinh cam voi ban. Van de con lai la o phia ban, neu ban that su yeu anh ta thi hay tim cach lam cai gi do de thay doi quan he da co xu huong nham chan giua hai nguoi di , can phai lam ngay truoc khi qua muon. Mong rang ban se hanh phuc!
  4. huong55

    huong55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai ở đây nghĩ như bạn cả, ko tình cảm thì sao phải chịu đựng và thông cảm như thế. Tôi dám chắc rằng anh ý cũng hiểu, nếu không cũng không duy trì được đến ngày nay. Với tính cách của anh ý thì không việc gì phải ngại ngần bỏ ngay từ đầu cả nếu không yêu. Có lẽ nhu TheMay nói đúng, vì quan hệ cũng lâu quá rồi nên cần cái gì đó mới mẻ, chứ khôg phải như bạn nói là mình không quan tâm đến. Mình đâu có phải kể chi tiết là mình quan tâm đến anh ý thế nào đâu, nhưng mọi người đọc cũng hiểu.
    Thanks TheWall nha'', mình đã có hướng rồi. Mong mọi việc sẽ tốt đẹp
  5. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, theo mình thấy người yêu của bạn hơi ích kỷ đấy. Bạn nên suy nghĩ xem sau này thế nào, bạn có chịu đựng được cả đời không? Một vấn đề rất quan trọng nữa là anh ấy không chịu công khai quan hệ với bạn, chứng tỏ là không coi trọng mối quan hệ này lắm. Mình hiểu con gái khi yêu thì thật khờ dại, nếu còn giữ được người ta thì không thể nào chịu chia tay. Bạn nên nghĩ đến bản thân mình nhiều một chút.
    Chúc bạn hạnh phúc
  6. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đọc bài của chị và các anh chị post ở đây em thấy rất thương chị và những nỗi khổ tâm mà chị đang chịu. Nhưng em phải nói rằng anh ấy không thương chị đâu, hay ít ra anh ấy không thương chị nhiều bằng bản thân anh ấy đâu. Qua những gì chị nói em thấy rằng anh người yêu của chị yêu chính bản thân anh ấy nhiều hơn là yêu chị và nếu cho anh ấy chọn giữa chị và lợi ích của anh ấy biết đâu anh ấy sẽ bỏ rơi chị? Em không là người trong cuộc cũng không hiểu anh ấy bằng chị nhưng người ta nói người ngoài cuộc đôi khi lại sáng suốt hơn người trong cuộc, chị ạ. Theo em, một người yêu thật sự là người phải biết quan tâm đến cảm nhận và hạnh phúc của người mình yêu, phải làm cho người mình yêu được hạnh phúc chứ chẳng phải dằn vặt người yêu như vậy. Nếu chị nói rằng anh ấy là người giữ tình cảm trong lòng đi, em cũng tạm chấp nhận vậy, vậy thì chị lý giải sao khi anh ấy nói rằng anh ấy chưa có người yêu trong khi anh chị đã yêu nhau 4 năm trời? 4 năm không phải là thời gian ngắn mà nhất là trong suốt thời gian đó chị đã chăm sóc và yêu thương kể cả chịu đựng anh ấy(em xin lỗi nếu em dùng từ sai). Không có gì xấu khi nói mình có người yêu và lại càng là một điều đáng tự hào khi người yêu của mình hết lòng yêu thương lo lắng cho mình như chị đã làm với anh ấy. Em cho rằng cố tình che giấu việc anh đã có người yêu là một hành động chứng tỏ tình cảm của anh ấy đối với chị không đủ mạnh, hoặc ít ra vẫn còn muốn .........bắt cá nhiều tay. Khi đã quen nhau lâu vậy mà gia đình anh vẫn còn chưa biết chị thì anh ấy thật là một người rất tồi.....Chị có dám chắc rằng sau này anh ấy sẽ có can đảm để nói với gia đình về chị và sẵn sàng vì chị mà bất chấp mọi ngăn cản từ phía gia đình không khi mà giờ đây , sau 4 năm quen nhau, anh ấy vẫn không thể chính thức giới thiệu chị là bạn gái của anh ấy chứ đừng nói gì đến việc ra mắt cha mẹ anh ấy.
    Vấn đề thứ hai em muốn nói với chị là, cứ cho hiện nay anh ấy yêu chị rất nhiều thì sau khi hai anh chị không còn chung sống như vậy vì anh ấy đi học xa và anh ấy lại đang có ý định chia tay cộng với tính cách như anh ấy thì tình cảm như vậy có tồn tại được không? Câu trả lời chắc chị và mọi người trong forum đều đã rõ.
    Khi đọc câu chuyện của chị, em rất quý trọng một người con gái như chị đã hết lòng yêu thương và chung thủy với người yêu. Nhưng với tư cách là người quý mến chị em xin thành thật khuyên chị hãy từ bỏ con người ích kỷ đó đi. Chị đã 25, chị đủ chín chắn để quyết định con đường đi và tình cảm của chị. 25 tuổi cũng không là già để bắt đầu một tình cảm mới. Nếu chị cứ tiếp tục theo đuổi tình cảm này thì kết quả mà chị có sẽ còn đau khổ hơn bây giờ rất nhiều lần....chị sẽ vượt qua được lần này không có nghĩa là chị sẽ vượt qua được cả đời với một con nguời ích kỷ như anh ấy. Biết là sẽ rất đau khổ và không dễ dàng tí nào với chị ( ai nói mà không dễ nhưng chính mình làm thì mới khó) nhưng nếu can đảm em tin chị vẫn có thể vượt qua. Nỗi đau bây giờ sẽ là rất lớn nhưng nếu so với nỗi khổ trong tương lai mà chị chịu với một người như thế thì em nghĩ rằng nó vẫn còn nhỏ hơn rất nhiều đó chị à. Người con gái nào mà không muốn được yêu thương chiều chuộng, không muốn có một chỗ dựa bình yên không muốn được người yêu quan tâm chăm sóc....chẳng ai thích ăn kẹo đắng bao giờ mà chỉ thích kẹo ngọt thôi. Chị xứng đáng được những sự yêu thương , chăm sóc đó. Em tin rằng khi chị chia tay với anh người yêu ích kỷ đó thì chị sẽ tìm được một người biết trân trọng chị hơn và biết quý chị hơn.Đó mới đúng là người yêu chị đích thực và là người đáng để chị yêu đích thực.
    KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG QUÝ BẰNG NƯỚC MẮT CỦA CHÍNH TA, VÀ NGƯỜI YÊU TA SẼ KHÔNG LÀM TA KHÓC, ĐỪNG NÊN ĐAU KHỔ VÌ NHỮNG KẺ KHÔNG BIẾT YÊU TA.
    Mong chị tìm được con đường cho chính mình. Em sẽ tiếp tục theo dõi forum này, và mong rằng chị sẽ tìm được hạnh phúc
  7. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ! Hay đấy. tôi sẽ vote cho bạn vài *. Bye.
    Được Tusydatinh sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 16/08/2003
  8. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Chị Hương thân!
    Theo như nhận định của em thì chị nên xem lại tình cảm của anh ấy dành cho chị, và kể cả của chị dành cho anh ấy như thế nào.
    - Có thể cuộc sống nơi đất khách quê người, chỉ có một mình, không người thân, và cũng có thể nói là hầu như không có bạn bè đã làm cho thế giới của chị thu hẹp lại, chỉ còn một mình anh ấy. Nên tất cả sự quan tâm, tình cảm của chị đều dồn tất cả cho anh ấy?!
    - Vì chị đã quen với cuộc sống lúc nào anh ấy cũng ở bên chị trong suốt hai năm trời, nên bây giờ để từ bỏ "thói quen" này chị không thể làm được?!
    - Chị đã sống chung với người ta, dù gì thì việc này mọi người cũng biết, nên nếu thôi anh ấy chị sợ dư luận?!
    - Liệu anh ấy có thật lòng yêu chị, hay (em xin lỗi) chỉ lợi dụng chị hay coi chị như một vật sở hữu riêng của anh ấy mà thôi? Vì nếu thật sự anh ấy yêu chị, mong muốn xây dựng một tương lai với chị thì chẳng bao giờ anh ấy che dấu mọi người chuyện giữa chị và anh ấy. Qua câu chuyện của chị kể, em nghĩ anh ấy coi chị như "của để dành", trong trường hợp mà không tìm được ai hơn chị thì có lẽ anh ấy sẽ sống với chị, còn nếu bất kỳ lúc nào mà có người hơn thì có lẽ...
    - Chị đã bao giờ đặt ra một câu hỏi là mình có thể chung sống với một người luôn ra lệnh, yêu cầu, quát tháo, đánh đập mình trong suốt cuộc đời không?! Vì có những cái đã là bản tính rồi, thì khó có thể thay đổi được chị à! Đây là vấn đề mà em nghĩ chị nên suy nghĩ kỹ.
    Em thấy các cuộc chung sống trước hôn nhân hầu như đều không mang lại một kết quả gì. Vì khi sống với nhau như vậy, hầu như cả hai bên không cảm thấy mình cần có trách nhiệm gì với đối phương. Bất kỳ lúc nào, nếu cảm thấy không hợp thì có thể kết thúc. Vì thực ra mối quan hệ này là mối quan hệ không được xã hội hay luật pháp công nhận, nên chẳng có một điều gì chắc chắn khi bước chân vào.
    Theo em, chị hãy thử hòa nhập vào xã hội, tham gia các hoạt động, phong trào ở bên đó. Hoặc là chị thử một lần nữa, 2 người sống mỗi người một nơi trong một khoảng thời gian. Tất nhiên điều này là rất khó, nhưng em nghĩ rằng trong khoảng thời gian đó chị sẽ nhận định lại đúng tình cảm của chị dành cho anh ấy, cũng như của anh ấy dành cho chị. Vì nếu anh ấy thật sự yêu chị, thì khoảng thời gian đó cũng đủ để minh chứng tình cảm của anh ấy dành cho chị. Nhưng quan trọng nhất hai người phải nói chuyện một cách nghiêm túc và thẳng thắn về tất cả những suy nghĩ của cả hai bên với nhau. Và chị nên đưa ra tất cả các câu hỏi mà chị vẫn còn đắn đo trong cả quãng thời gian vừa qua. (Tốt nhất là chị viết trước ra giấy tất cả những khúc mắc của chị). Sau đó kết quả như thế nào, em nghĩ chắc chị có thể tự mình quyết định được. 25 tuổi tuy không còn trẻ, nhưng mọi thứ chẳng bao giờ là muộn cả, chị à! Em luôn mong chị hạnh phúc và may mắn.
  9. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chị à! Em cũng ko muốn suy đoán bừa bãi, vì em biết những bài viết của bọn em sẽ làm cho suy nghĩ của chị ít nhiều bị lung lay. Nhưng tại em thấy anh ý ko đáng nhận được sự hy sinh lớn lao từ một người con gái như chị. Theo như em thấy thì hồi xưa anh ý có yêu chị, và cho đến bi h anh ý vẫn còn tình cảm với chị, nhưng tình cảm này chỉ là một tình cảm đơn thuần, chứ ko còn là tình yêu nữa. 4 năm chẳng ai muốn, hay nhiều khi có muốn cũng ko thể dễ dàng vứt bỏ những gì mình đã vun đắp bấy lâu cho tương lai, hạnh phúc của hai người cả, nhưng... thà là như thế chị à. Kể cả chị vẫn còn yêu anh ý. Kể cả chị vẫn sẵn sàng hy sinh cho anh ý, nhưng tương lai sẽ chẳng đi đến đâu, khi mà anh ý ko yêu, hoặc nếu có nhưng ko dám đứng lên đấu tranh cho tình yêu của mình đâu chị. Anh ý vốn dĩ sẽ ko dám xin phép cưới chị, khi biết gia đình ko đồng ý. Chị thấy đấy chị. Anh ý cũng ko dám tự hào khoe với bạn bè rằng mình có một cô bạn gái tốt như chị, trái lại anh ý dấu biệt đi để cua cô gái khác (Tuy đây là tính phổ biến của đàn ông. Tuy chị ko bực, nhưng.. em phải tức thay cho chị đấy chị a!). Ở nước ngoài chị biết rùi đấy ạ. Người Việt ko có nhiều, nên sự lựa chọn với một số người có khi là chẳng có ý ạ (em nói thầm chị nghe, như em ý ạ, em cũng sợ mai mốt người iu em về VN có sự lựa chọn lại...Ấy ấy.. nhưng chị đừng nghĩ em đã sử dụng lợi thế này mới "lừa" được anh ý nhé ạ! Hay nhờ đó em mới "lừa" được hông bít chừng, hic... Chít rùi. Nhờ nói chuyện với chị em mới nghĩ ra, hic.. ). Có lẽ anh ý của chị cho rằng ở nước ngoài chị là chỗ lấp khoảng trống cho anh ý đỡ buồn, nhưng khi về VN anh ý có vô số cơ hội với biết bao người con gái khác. Anh ý có rất nhiều sự lựa chọn ở VN chị à. Đấy là cái thứ nhất.
    Cái thứ 2, cứ cho là chị ko quan tâm vấn đề con trai đánh con gái đi, nhưng đang yêu mà đã thế, thì thử hỏi mai mốt chính thức là vợ chồng rồi thì sẽ thế nào ạ? Cái gì chứ đánh và xúc phạm nặng đến nhau rồi thì thường quay lại nhìn nhau thật khó lắm chị. Đằng này anh ý đã "một vài lần" ra tay thì..... Bỏ thôi chị! (Em xin lỗi chị nhé! Khi bắt đầu viết, em đã nhủ là động viêc chị, sẽ thận trọng để ko tác động nhiều quá đến suy nhgĩ của chị, nhưng nó cứ.... cứ thấy đàn ông đánh đàn bà là em thấy ghét rùi ạ. Đằng này lại là đánh bạn gái mình. Ko thể chấp nhận được. Em mà ở đấy em sẽ thay chị gõ cho anh ta một trận rùi. Thật là may khi chị ko có đứa em gái như em đó chị)
    Em chúc chị có những quyết định sáng suốt!
    Đường dài anh bước nếu có những lúc khiến anhh buồn,
    thì hãy nhớ mãi có em bên đời anh!
    Nhoc-kho-tinh
  10. 43213

    43213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chi huong55 oi .em cung thay may anh chi o day noi dung do.anh ay khong yeu chi dau ma anh ay chi yeu ban than anh ay ma thoi. em cung da tung trai qua cai cam giac khong co nguoi yeu o ben roi nhung tha mot lan dau de tim den hanh phuc moi de duoc hanh phuc va duoc tran trong hon co le se lam cho nguoi ta cam thay nhe nhang. co chi cung se cam thay cuoc song toi te khi khong con anh ay ben canh moi khi chi buon hay gap kho khan nua nhung chi se co thoi giand e nghi lai nhieu thu rat nhieu thu do .cuoc song nay luon cong bang chi a , em luon nghi nhu the cho du bay gio em cung con rat that vong . nhung tu khi chia tay nhau em cung da co rat nhieu thoi gian de nghi den ban be gia dinh va ca nhung thu vui cua minh da bi bo qua nua . chi hay nhin nhan lai tinh cam cua minh va co quyet dinh dung dan di.chuc chi luon hanh phuc
    em gai buon

Chia sẻ trang này