1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Có khái niệm yêu nhiều yêu ít không???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pokemon1982, 15/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác.
    Đang ở F69 thì mod UN move sang box Tình bạn-Tình yêu
  2. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Có đấy,so sánh A với B làm giề cho khó,có gộp tình yêu dành cho A với B lại thì cũng k thể nhìu bằng tình yêu em dành cho em đc
  3. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Yêu vợ của mình nhất + yêu vợ của Bố nhất
  4. caocongminh

    caocongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nếu có so sánh như thế tức là chưa yêu ai cả!
    mà chỉ là thích nói chuyện (hợp tán gẫu, tâm sự) với ai hơn thôi!
  5. ImBigMan

    ImBigMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Khi cùng yêu hai người thì có thể so sánh được. Còn so sánh quá khứ với hiện tại, tôi nghĩ khó và nếu có thì không chính xác vì hoàn cảnh thay đổi, con người thay đổi, chẳng biết lấy hệ quy chiều nào chung để so sánh.
    Còn tôi thì cũng đã có vài mối tính vắt vai, cô nào cũng có giai đoạn say đắm nồng nhiệt đến quên cả đất trời, mỗi người một vẻ, mỗi mối tình một loại kỷ niệm khác nhau nhưng khó có thể nói là cái nào ít đậm đà hơn cái nào. Nhưng chưa bao giờ vào hoàn cảnh yêu cùng một lúc hai cô (có lẽ không thể- theo đúng nghĩa quan niệm TY của tôi).
    So sánh là một hành động rất bản năng của con người, những theo tôi trong trường hợp này không nên so sánh, nếu có ý nghĩ đó thì nên tìm cách vứt bỏ nó đi. Còn nếu để nghiên cứu về tâm lý thì cần làm trắc nghiệm để phân tích.
    cheers
  6. reng123

    reng123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên là có . thế mà cũng phải hỏi
  7. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    , cảm ơn câu trả lời của bác
  8. hh1102

    hh1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    so sánh thì chán roài ! có thể ss cái dài cái ngắn , cái cao cái thấp thôi bà ơi !
    sinh năm 82 chắc phải giỏi trong mấy cái mômnằy chứ !
    mình thì ghét mấy đứa nhìn đống này trông đống nọ !
    sorry nhưng đó là sự thật !
  9. gameol1509

    gameol1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    đọc mãi mà vẫn chưa thấy có câu trả lời nào hay chán thật
  10. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự so sánh đều khập khiễng, chỉ có yêu hay không yêu chứ không có khái niệm yêu nhiều yêu ít, càng không có chuyện trong cùng một thời điểm yêu ai nhiều hơn ai. Bởi vì nếu đặt ra phép so sánh đó, TY đã bị mất đi ý nghĩa đích thực của nó và biến thái sang một dạng tình cảm khác ít bền vững hơn.

Chia sẻ trang này