1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Có nên tính toán khi yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi fox_8x, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ có 1 mái lều tranh và 1 trái tim nồng hậu thôi
    ĐỒng ý với fox,tính toán đúng là nhìu fương diện,có ng tính toán về vật chất,có ng tính toán về tinh thần.
    Vật chất thì ai cũng bít
    Còn tinh thần,cái này mới nguy hiểm : nhìu ng yêu chỉ là để vui,hoặc là ghi thêm nhìu chiến tích...nhg kiểu này thì ...đáng bị xử trảm ,tiền còn kiếm đc,chứ tình mất đi rồi,khó mà tìm lại đc

  2. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất câu nói này. chuyện người ta chú xen vô làm chi, đây là một diễn đàn dành cho mọi người thảo luận, vì vậy tự do ngôn luân là chuyên đương nhiên rồi, chú muốn tranh luận thì mời vào, còn không thì đừng vào quậy phá. ok men.
  3. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Chị nhất trí với chú. Ai cũng phải tính toán xem người mình yêu có hợp với mình về hình thức hay không? hợp với mình về tính tình hay không? Ví dụ đơn giản như một ông giám đốc thì không thể lấy một người vợ không có nhan sắc và không biết làm đẹp. Bởi vì trong các mối quan hệ công việc đôi khi người vợ cũng cần phải đi cùng và làm đẹp mặt cho chồng. Có như vậy sự nghiệp của ông giám đốc đó mới ngày càng đi lên. Cái câu xứng đôi vừa lứa không bao giờ thừa cả.
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    fải tính chứ , tính xem ai tốt với mình , thương yêu mình thật lòng ...........
    chứ cứ nghe lời yêu mà ai cũng iu thì chít à
  5. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Đa số, các ý kiến đều nói rằng cần phải tính toán. Vấn đề là nhiều ít thế nào thôi. Vậy, cho em lái nó sang một hướng mở hơn.
    Mọi người có thể kể về ví dụ cụ thể của mình được không? Trước khi yêu, các bác có để ý xem nhà em ấy có giàu có, bố mẹ còn hay mất, anh chị em thế nào không?
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Không để ý mới là lạ. Không bao giờ tồn tại cái thứ tình yêu thuần khiết là tình yêu tại cái Hà Nội này.
    Mới đi về các bản người dân tộc thì mới thấy ở đó có cái gọi là tình yêu thuộc về thuần khiết, thích là lấy về mà thôi.
  7. vcomdealer

    vcomdealer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cái này tuỳ từng người bác ợ, tuỳ nhu cầu của từng người, sở thik của từng người mà có sự tính toán khác nhau, có người thik đối tác đẹp, có người thik giàu, có người thik sấu, vân vân và vân vân. Thế mới zui
  8. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, hồi lớp 12 mình cũng có ý định tăm tia một em, chẳng tính toán gì cả, thấy hay hay, xinh xinh là thích. Mọi chuyện diễn ra rất đẹp, rất thơ mộng. Xa nhất, có lẽ cũng chỉ là những lá thư nắt nót 2 từ Miss U cuối trang mà tớ và nàng gửi cho nhau. Năm thứ nhất ĐH, nàng học Luật. Tớ ở cách nàng 7-8km. Thi thoảng gọi điện thôi, nhớ quá thì gồng mình trên con ngựa sắt, mồ hôi nhễ nhại đạp xe sang và chờ nàng ở lan can giảng đường. Nói chuyện một lúc rồi về. Không có đt hay nhắn tin liên tục như bây giờ.
    Cuộc sống nó cứ trôi, tính thực dụng trong tình yêu ngày càng lớn. Lúc này, mới suy nghĩ kĩ hơn về hoàn cảnh của cô bạn: Bố mẹ bỏ nhau, ở một mình với mẹ. Mẹ thì công việc không ổn định, lấy nhau sau này thì mình lại phải chăm sóc ... v..v.. rồi cả việc, thực sự là yêu hay chỉ là thương hại ... thế rồi, mọi chuyện cứ trôi đi, không níu kéo...
    Nghĩ lại. Giờ vẫn không biết mình làm thế đúng hay sai?
  9. vcomdealer

    vcomdealer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    MK, ngứa mắt anh bổ xung thêm, cuộc sống có người thế nọ thế kia, vì vậy có người thik chém gió có người không, chú không thik thì thôi, chim kút, chú ghét cũng đek đc cái jề chỉ mang bực vào người ... và sau đây chú có chửi anh anh cũng không chấp
  10. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì không nên tính toán, yêu đã mệt rồi còn sức đâu mà tính toán nữa, nhưng khi lấy vợ lại là vấn đề khác! Khác chỗ nào thì các bác trên đã nói rồi!

Chia sẻ trang này