1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Có nên tính toán khi yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi fox_8x, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Bác này rạch ròi quá. Yêu và lấy khác nhau.
    Theo ý của bác thì em hiểu là sau khi lấy vợ rồi, thì lúc ấy còn yêu ai nữa thì có thể yêu bằng con tim luôn. Không phải tính toán lằng nhằng nữa!
  2. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Ko nên tính toán các bạn ạh.Để vài năm sau các bạn ôm đầu và nói " ôi dzời ơi , lấy ai ko lấy , lấy của nợ về rồi " Kekeke
  3. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bác này hay nhỉ? thế khi yêu đã hoàn cảnh nàng chưa? Còn nếu biết rồi mà vẫn yêu, rồi lại để "trôi đi, không níu kéo..." thì kể ra cũng ...!
    Bây giờ đất khu Mỹ đình, Thanh Xuân, Long Biên đang lên... mà ở đấy có nhiều em cứ gọi là hàng nghìn mét vuông....keke, thỉnh thoảng nếu tính toán bác la cà sang khu vực đấy, kiểu gì cũng túm được em!
  4. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đó là đưa ra thảo luận, vì phần lớn yêu có lấy được nhau luôn đâu? Còn khi lấy vợ là phải tính toán, về bản chất, về tâm hồn.... công ăn việc làm.. gia đình ..."gái xem tông, chồng xem giống". Không tính toán thì dễ dẫn đến hiện tượng "Mỗi người một nơi"!
  5. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Em chia ra làm 2 thời kì rồi mà bác. Thời kì mông muội yêu thì chỉ biết yêu và thời kì nhận thức non nớt- chưa có lập trường vững vàng. Thế nên mới có câu hỏi cuối cùng!
    Em không đặt vấn đề nhà em ấy có giàu hay không lên bàn cân. Thậm chí, bố mẹ còn khuyên yêu con bé nào nhà nó khổ khổ một chút.
  6. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    ----------
    phải tính chứ, tính sao để vợ chông ăn chơi phè phỡn mà vẫn phải để dành ít tiền mua nhà cửa và chửa đẻ nuôi con sau này.. Chứ yêu mà chẳng lo nghĩ ăn chơi bừa phứa thì chẳng phải yêu rùi... Hình như em đang ăn chơi bừa phứa thì phải ...huuu... Về hạch toán cân đối thu chi ngay đêm nay mới đc
  7. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Nếu suy nghĩ một cách nghiêm túc thì nên tính toán: Nhưng tính toán trước chứ không phải trong khi yêu.
    Vì trong khi yêu, tính toán kia nhường chỗ cho sự lo lắng-lo cho người mình yêu.
  8. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là có tính toán,nhg nó cũng chỉ mức độ nào đấy thôi,vì nhân tính k bằng trời tính.Nếu khi yêu mà tính toán quá nhiều,sẽ k cảm nhận trọn vẹn cái vị ngọt tình yêu,hạnh fúc sẽ k đến với nhg người quá tính toán.còn ngc lại,nếu yêu quá mù quáng,thì...hậu quả tnào,chắc ai cũng bít ^_^
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Theo em thì cứ sống đơn giản cho đời nó thanh thản,em hồn nhiên thì em sẽ bình yên,yêu thì cứ yêu thôi,có tính toán thì tính toán lúc .......trước khi yêu í.Cái số nó chết,nằm trên giường cũng chết
    Được congchua_thino sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 20/07/2007
  10. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Nhà to, đất rộng ... nhưng phải mắc bệnh nan y thì mới đạt yêu cầu hử

Chia sẻ trang này