1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Có nên tính toán khi yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi fox_8x, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________________________________
    Nói như bác những ng có bố mẹ bỏ nhau, sống 1 mình với mẹ.Mẹ ko có công việc ổn định thì ko có ng yêu ah.Cái chính là bác chưa yêu ng đó đủ để dũng cảm chấp nhận và chăm sóc ng đó.NHững ng như thế thật sự là những ng cần thêm thật nhiều tình yêu thương đêr bù đắp.
  2. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    quote-fox_8x viết lúc
    Nghĩ lại. Giờ vẫn không biết mình làm thế đúng hay sai?

    ______________________________________________________________________
    Nói như bác những ng có bố mẹ bỏ nhau, sống 1 mình với mẹ.Mẹ ko có công việc ổn định thì ko có ng yêu ah.Cái chính là bác chưa yêu ng đó đủ để dũng cảm chấp nhận và chăm sóc ng đó.NHững ng như thế thật sự là những ng cần thêm thật nhiều tình yêu thương đêr bù đắp.
    __________________________________
    Có lẽ thế. Chính vì thế mình mới nhận mình là kẻ hèn nhát khi hồi ấy không thể đi hết con đường. Thấy chông gai một chút đã nản. Nhưng dến lúc này thì mình cũng không ân hận vì điều ấy.
  3. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Có tính toán chứ, nhưng mà tùy vào nhu cầu của mỗi người.
    Tớ thì chỉ thích yêu, không thích lấy nên thường chỉ để ý xem người ta quan tâm đến mình nhiều hay ít, quyến luyến mình nhiều hay ít, xem người ta yêu hời hợt hay say đắm, đại loại như thế
  4. becauselove

    becauselove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Yêu phải tính quá đi chứ:
    1. Có xinh (hay đẹp trai) không?
    2. Tính tình có trăng hoa, lẳng lơ không?
    3. Nhà có cơ bản không?
    4. Nhà có giàu không?
    5. Có còn hay không?
    6. Có định yêu để lấy hay không?
    Ai yêu mà không tính toán là nói phét!
  5. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Có tính toán, nhưng không phải mấy thứ trên kia.
  6. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thế bác tính cái gì? (trừ tính kiếm tiền đưa ngiu đi chơi ra nhé)
  7. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    bà này lại cố tình chơi mình đây
    bê nguyên xi cái câu của mình
    nói thật chứ cái chuyện kiếm tiền đưa ng y đi chơi là anh em hay phải vất vả lo nghĩ nhất đấy
    các bà chẳng chịu thông cảm gì cả
  8. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời này tương đối khó, nhưng con bạn mình bỏ anh chàng sinh viên nghèo lãng mạn đi úp một anh vừa đi tây về đầy tiền lại con ông to mặc dù hơn bạn mình 13 tuổi. Kết quả bây giờ có chồng giàu, có nhà xịn, xe xịn, công việc xịn luôn cả lớp lác mắt tặc lưỡi thèm....... vậy có nên tính toán khi yêu không nhỉ?
  9. chipheo1983

    chipheo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    vấn đề này kể ra cũng khó nhỉ nhưng mà không nên tính toán
  10. becauselove

    becauselove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, đúng bản chất luôn, nói thô nhưng thật! Còn tính toán hay không là việc của mọi người, có giám nói ra điều mình nghĩ hay không?

Chia sẻ trang này