1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Có nên tính toán khi yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi fox_8x, 20/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Một trong số những ý kiến hiếm hoi về chuyện yêu không tính toán.
    Đây là thảo luận và tất nhiên, có cả tranh luận trong đó nữa. Bạn đưa ra lập trường của mình chứ?? Đâu phải câu nói ném tõm ao bèo như thế
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy câu của bác function đúng đấy chứ gì đâu mà ném ao bèo hả cáo
    Không nên tính xem mình được gì và mất gì.
    Mà tính là 2 người đang được gì và mất gì, tương lai được gì mất gì.
    Mà tớ thấy tên topic này chả hiểu gì, tính toán cái gì mới được chứ.
  3. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thì đang thảo luận xem nên tính cái gì và k nên tính cái gì ý mờ
  4. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Như em BB tiêu chuẩn phải là nhà giàu, con 1 hoặc độc đinh, khỏi lo chia chác nhà cửa, tài sản phức tạp. Thỏa mãn tiêu chí này thí tính tiếp tiêu chí thứ 2.
    Sao mọi người quote bài mình toàn bị gạch đít thế nhể? Code có vấn đề gì hay sao?
    Soi cái giề
  5. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Sak,đừng suy bụng ta ra bụng người thía?
    Tớ chỉ mún 1 tình yêu chân thật,keke,nghe nai VL

  6. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0

    Thế có ai yêu em bằng chân giả à?
  7. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    ^_^ Khi tán mình thì nó mang chân thật ra nhử,đến khi mình yêu nó thì...nó lại lôi chân giả ra xài,số mình...đến khổ
  8. bvista

    bvista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Gái tầm 17, 18 bảo yêu không tính toán kiểu yêu trọn con tim thì tớ tin chứ gái tầm 21, 22 đổ ra bảo yêu hết mình thì chỉ có nói để lừa giai.
  9. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Thế thì hơi bị nhầm,đi xem mấy em 17,18 now yêu vì cái gì? vì xe,vì đthoại,vì xài hàng hiệu,rõ chửa? Gái tuổi nào chả có ng này ng nọ.Tui 22t nè,1 là k yêu,2 là yêu fải yêu tử tế,lươn khươn thì...té
  10. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    "Khi tình yêu lên tiếng, lý trí phải lặng câm"
    Lý trí lặng câm rồi thì còn tính toán được gì nữa?

Chia sẻ trang này