1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 con gián,1 con bọ xít ,1 đàn kiến , và 1 con chuồn chuồn

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nhotcay, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    1 con gián,1 con bọ xít ,1 đàn kiến , và 1 con chuồn chuồn

    Dưới đây là chuyện thật 100%. NHot mà nói dối thì sét đánh ...Ai không tin thì tuỳ. Kể ra chi zzui thui.

    hê hhe. Đang ngồi tự dưng thấy chú gián bò ngang qua. Dật cả mình sợ không chịu được( Các bác đừng oai nhá - bất ngờ nên mí sợ thui )
    Bác nào có điên như em không nhá. Năm lớp 12 sở thích của em là bắt và nuôi gián. Tại vì em bực cái bọn naỳ lắm cơ. Nên tìm cái bình bắt nhốt nó vào.Hồi đó bắt đựoc 2 con liền. Cho nó ăn cơm( hổng biết nó có ăn không). Nuôi được 1 tháng mang 1 con tới lớp. Bị thằng cu ở lớp nó thả cho chạy mất. Cay cú không thể tả nổi.Về nhà thả tự do cho chú kia ( lúc này màu đã thành hơi trắng trắng chứ không như màu cánh gián như ban đầu.

    Sau đó nhớ wá thì lại tóm được chú bọ xít. Nhưng mà chỉ nuôi đựoc có 1 tuần thì nó chết . KHông biết cho nó ăn gì. hehe

    Còn cả 1 tổ kiến thì nuôi từ lớp 11. Cầm cái cốc nhựa cho cát vào. Bắt thêm 1 đống kiến thả vào. ôi giời ơi . Các bác mà nhìn thấy các đường do kiến đào thì có mà phê như nghe nhạc Rock mất. KHoái vật ạ. Xem chúng nó tha mồi thì sướng lắm. Nhưng sau đó chán chả nuôi nữa nên vứt.

    Còn cái con chuồn chuồn thì hình như hồi lớp 9 thì phải. Em và thằng bạn thân nhàn cư vi bất thiện. 2 thằng quyết định nghĩ ra cái gì nghịch cho vui. Ra đào mấy cái cây cỏ( có cây tên là ấu hay sao ấy) về nhà giã ra cho thêm ít dầu Trường Sơn và cái gì thì chả nhớ nữa.Ra ngoài bắt con chuồn chuồn cầm tăm chấm vào mồm nó. Ác Ác. Các bác nhìn thấy máy bay hạ cánh chưa. Nếu chưa thì thử thì biết. Nhìn đẹp mê hồn. Lại còn thử thêm mấy con châu chấu nữa chứ. ( Phù Thuỷ sợ chưa- thuốc của Phù Thuỷ giết được ai chưa)







    Savor what you feel and what you see
    Things that may not seem important now
    But may be tomorrow
  2. Met

    Met Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đồ tâm thần!!!!
  3. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    He he! Thằng Nhót giống tao! hùi trước nuôi một ổ kiến! Đầu tiên cho đường vào cái lọ ! Kiến nó bu một đống! Hì hì! Bắt về nuôi một tuần bị má ma phát hiện... đấm cho mình mụt trận! Hic! Khổ quá! Đang định tổ chức đám cưới cho mấy đôi kiến.... thế mờ....
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know
    Giá như........
  4. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    hêh. Vân tôi tâm thần. Tôi sai. Có sao đâu khe khe
    .KHéo dến nhà thằng cu Met còn thấy cả nuôi muỗi ấy chứ. Còn Met thì chắc chắn là nuôi chấy và nuôi rận rùi. Hee. COn nào con đấy to boé phết đấy nhẩy.
    To Smile : thế chú giữ không cho kiến chạy lung tung bằng cách nào hở. Anh có kinh nghiệm nè

    Savor what you feel and what you see
    Things that may not seem important now
    But may be tomorrow

  5. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    chú Nhót bẩn không chịu được!

    Nếu không có người yêu ở bên cạnh,thì hãy yêu người ở bên cạnh mình
  6. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Bẩn sao bằng nhỏ Mummy

    Savor what you feel and what you see
    Things that may not seem important now
    But may be tomorrow

  7. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chú cháu nhà nhót bẩn như nhau, hehe

    ... Wingardium leviosa...
  8. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ tớ mới đập chết con ruồi rùi lôi cả lũ ra o` i' e làm đám ma cho nó. Thấy mama về là alê hấp, tất cả xuống ao...úi, nhớ hồi bé quá....

    ... Wingardium leviosa...
  9. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    He he. Chú cháu ta bẩn đấy . Hihi. Ai mà động vào thì chết. Cho ăn gián ngay.
    Ruồi thì bẩn lắm. ăn vào thì đầy bụng ngay. hehe
    Nhớ hồi nhỏ wá

    Savor what you feel and what you see
    Things that may not seem important now
    But may be tomorrow

  10. light_in_the_darkness

    light_in_the_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ong nhotcay dung la so 1,yeu dong vat den the la cung,ong Met noi tam than cung chang sai lam,nguoi ta diet ko duoc ong lai di nuoi,do hoi biet boi

    Dan ong phai chang tieu bieu la boi bac ?

Chia sẻ trang này