1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 con gián,1 con bọ xít ,1 đàn kiến , và 1 con chuồn chuồn

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nhotcay, 01/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Hic .. hic chả phải mình Nhot đâu , tớ hồi bé cũng nghịch lắm ... Tớ còn bắt kiến ( kiến đen loại to ấy ) rùi cho chúng nó cắn nhau , hai con bị mắc vào nhau kéo mãi trông hay hay ..hic..hic.. nuôi kiến cũng có , cho kiến ăn cơm nữa chứ .. nhưng nhốt nó và không cho ra ..... Tàn bạo nhỉ ? nhưng con nít muh .. phải nghịch ngợm mới thông minh ...hi'...hi.''
    Mời các bạn tham gia và ủng hộ box "lovely pigs of HCM " ( vừa được thành lập 29-5 ) :
    http://ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=284
  2. rapsody161

    rapsody161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhót ui! ngày xưa đi học mày mang gián đến lớp khoe loạn xị cã lên,bbao nhiu đứa choáng rùi thế mà bây giờ còn khoe trên này nữa nhỉ.kể ra cũng dễ thương thật.hehe.thôi chúc mày vui vẻ với sở thích ẩm ương đấy.thế để SN mày tặng mấy con rết chio thay đổi ko khí nhé.hêh.hi vong mày thích.ah mà nếu ko thich thì bảo sớm 1 tiếng.tao gửi thư lai rùi,mày nho xem va tra lời nhé.
    rapsody[/size=7]
  3. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    e` he` he`,hô`i bé em hay bắt ruồi chơi,nhốt nó vào cái lọ thủy tinh,the mà nó sống lâu ra phết,3,4 hôm mới chết...
    Ông chủ Kysirong muôn năm...
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé, con đầu tiên tớ nuôi là 1 con chim sẻ non. Theo mấy anh lớn lên các khu nhà tầng, thọc tay vào mấy cái ống nước, bao nhiêu là tổ chim. Có tổ thì đầy trứng, có tổ thì toàn rơm, có tổ có mấy con chim non. Chim sẻ bé tí, cho nó ăn châu chấu nhưng nó ko chịu ăn! Còn chưa mở mắt kơ! Mấy thằng bạn nuôi các con anh chị em, hôm sau đều chết ráo! Mỗi con của tớ vẫn ngắc ngoải! lúc đem chôn mấy con kia bọn nó bảo tớ bóp chết luôn con này đi cho chúng nó cùng nhau sang kiếp khác, giống như mẹ thịt gà hay bảo hoá sang kiếp người ý! thế là bóp, con chim đỏ hỏn bị bóp cổ cứ há miệng ra trông rất ghê! Bây h nhớ lại vẫn sởn gai ốc! lúc thương nó quá ra sức cứu chữa nhưng nó chết toi rồi còn đâu! Đấy là hồi được lên mẫu giáo lớn, hơn 4 tuổi 1 tí.
    5 tuổi, hè đến. nhà tớ ngày đấy ở trên tầng 5 , khu tập thể ĐHSP. Ngoai ban công có 1 cây xà cừ vĩ đại, chìa cả tán lá vào gần cửa sổ. Ve kêu suốt ngày! 1 buổi tối có 1 con ve bay vào cái bóng đèn tuýp trong nhà, thế là bắt được! Nuôi nó! Ngoài ban công nhà tớ trồng 1 cây giao và 1 cây quỳnh. buộc sợi chỉ vào chân con ve, ban đêm thả nó ra bên ngoài cây giao, tự khắc nó cắm vòi vào thân cây hút lấy hút để! được 2 hôm thì bị kiến thịt sạch còn mỗi cái cánh với sợi chỉ. Hè năm đấy bao nhiêu ve bay vào nhà mình???
    6 tuổi, đi học. biết theo bọn nó lên đồi đi đổ dế. Trên đồi nhiều dế dã man. mỗi thằng 1 cái hộp xà phòng, múc nước dưới khe thi nhau đổ vào tổ dế. Bắt được bao nhiêu, cả dế cụ lẫn dế con. Có đứa gan lì ở trong tổ mãi ko ra, đến lúc đào tổ lên mới thấy cu cậu chết sặc tự lúc nào. Có đứa uống nứơc rất giỏi, đổ bao nhiêu nứơc vào cũng hết! có đứa thì thò râu ra rồi lại thụt vào, mãi mới bắt được! có đứa khôn đào tận mấy cái cửa hậu, đổ nước vào là nó chui ra đằng khác mất. Thằng nào cũng nuôi chục con, cho ăn cỏ! sáng ra, chết hết, chỉ còn 1, 2 con. Mấy con đấy chọi mới khoẻ. Đem đi cho đạp nhau thích lắm. có lúc chúng nó chả đạp nhau gì cả, nhỏ cho mỗi thằng 1 giọt rượu, 1 lúc sau chết đứ đừ :D
    Đi câu nhái mới gọi là vui. Theo các anh lớn ra ngoài công trường xây dựng. Dưói mấy đống gạch bao nhiêu nhái. Chỉ cần bắt được 1 con nhỏ, xé chân nó ra, buộc vào sợi chỉ, rồi kiếm thêm 1 cái que là thành cần câu rồi. giật giật cái đùi trước chỗ nào nghi có nhái, 1 lúc thể nào con nhái cũng nhảy ra đớp! he he, giật lên thả luôn nó vào túi! Nuôi bọn này bẩn lắm, đem cho gà ăn hết.
    cả đi câu chuồn chuồn nữa chứ. bắt 1 con chuồn chuồn con, vặt đầu nó ra. lấy 1 bông cỏ may tuốt sạch, xiên con chuồn chuồn con vào. Nhìn thấy con chuồn chuồn to nào đang bay thì quay quay cái cần cỏ mau trước mặt nó! thể nào nó cũng bám vào. Thế là bắt sống! khó bắt nhất là chuồn chuồn ớt, dễ bắt nhất là chuồn chuồn xanh còn sướng nhất là bắt được chuồn chuồn ngô. Đem chuồn chuồn ngô cho cắn rốn, có thằng bị nó cắn sưng vù cả rốn lên, he he, rồi ra sông bám vào cây chuối tập bơi. thế mà dần dần biết bơi mí lạ. có dạo còn nhảy xuống bể nước ăn của sinh viên, buộc dây gầu vào bụng tập bơi dưói đấy. he he, mấy ông bà sv mà biết được chắc chết ngất! lại còn nhảy vào chậu rửa bát cho SV, cái chậu to như cái bồn tắm ý, có cả nước nóng đàng hoàng, tắm! he he, khổ thân SV ngày đấy quá! Có người nhìn thấy cũng chả dám làm gì, chúng nó về mách bố mẹ nhỡ đâu thi lại thì khổ :D he he Ah quên, nuôi con chuồn chuồn, cuối cùng cũng làm mồi cho kiến như con ve.
    Còn chuyện sang trường xây dựng ăn trộm nhãn, đi hồ Đại Lải tìm ngọc, lên núi Thằn Lằn tìm các tút, xương người, đi bắt rùa, ba ba trong hang núi, bắt ếch, hớt trứng ếch trong hang Rồng, hái xoan làm súng phốc, chơi nấu cơm bằng cát, chơi làm bố mẹ, đánh nhau, làm bộ đội, chơi phi tiêu, lên thư viện đọc truyện, đi hái hoa phượng ăn, học cờ vua, đào sắn dây, ???Ngày đấy nhiều trò thật, bây giờ mà viết lại khéo thành một quyển sách trăm trang chứ chả chơi. trẻ con hồi đấy cùng nhiều thật, bây giờ mỗi đứa 1 nơi, gặp lại khéo chả nhận ra nhau! Đến hết lớp 2 mình phải chuyển cùng bố mẹ về Hà Nội, buồn vô kể. Bọn trẻ con Hà Nội, chúng nó cứ ngu ngu, chả biết trò khỉ gì, lúc nào cũng ru rú trong nhà, có chơi cũng chỉ chơi mấy trò vớ vẩn như ném lòng, đồ, bịt mắt bắt dê là cùng??? Chúng nó đến con cồ cộ cũng ko biết là con gì, cứ gọi là con châu chấu to. Con cào cào với con châu chấu cũng ko phân biệt được! mãi mình mới hoà nhập được với chúng nó! Có ai ở trường Đại học Sư Phạm 2 ngày xưa, trên Xuân Hoà ý, đọc bài này không nhỉ? :D Ngày đấy mình lúc nào cũng mặc cái quần rách bươm 2 đầu gối , ko cho mẹ vá vì sợ chúng nó chê là người hành tinh khác??? hi`, bây h đã sắp lấy vợ đến nơi rồi, buồn quá :D



    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  5. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Thằng Ro sành điệu quá!
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know
    Giá như........
  6. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Thằng smai ngu quá , bị taokhoá he he !!!!
    Em và tôi hai người xa lạ , Gặp nhau rồi từ lạ hoá ...xa hơn !
  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    nhot sao mà có thể kinh như thế được nhỉ?
  8. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ hay bắt muỗi, bắt sống í, vì tớ ghét chúng nó lắm) nhưng mà giết thì bẩn. Tớ cho nó vào cái hộp, lắc loạn lên cho cu cậu chóng mặt rồi lôi ra cắt phéng cái vòi của nó hehee. Một lúc sau con muõi tỉnh lại bay đi, đố mọi ng` bit sau đó thế lào đấy
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    tini thích cắt vòi...

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  10. mattroiden83

    mattroiden83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    From Nhót:
    thằng Leromeo chửi hay lắm. Hehe.Bọn trẻ con Hà Nội, chúng nó cứ ngu ngu, chả biết trò khỉ gì, lúc nào cũng ru rú trong nhà
    Haahhaah. Tao thì không biết có được xếp vào đấy không. Vì tao là ngoại thành mà. Với cả mấy cái trò đấy tao đã từng trải wa hết rùi
    Khoái nhất là bắt dế. trưa hè nóng như bi giờ. Vác chai bia tàu ( ko phaỉ xà phòng ) đưa vào hố dế. Thế là cứ thế nó chui lên rùi vào chai. CHả cần tóm cái gì. Thông minh hơn cách của Romeo chưa. Còn đi bắt châu chấu thì vào đường băng á và cánh đồng trứoc nhà ( Bây giờ không trồng lúa nữa rùi vì sắp di bọn phố cổ sang) thì đầy. Thằng Romeo bắt được con chau chấu voi to bằng mấy ngón tay bi giờ. Hồi đó nhiều con to bằng to bằng 2 ngón lắm. Tao thì sợ chả dám động đến. Hehe
    Về sau về quê còng biết bắt châu châu rùi nướng hay làm gì để ăn cơ. khe` khe`. ăn thử rùi ngon phết
    Còn đi câu nhái thì chưa thử. Bao giờ dạy cho tao mới nhá.
    Còn bắt chuồn chuồn thì đầy. Tao khoái nhất bắt chuồn chuồn kim. Bé tý bắt dễ mới cả hồi bé sợ chuồn chuồn ngô lắm. hehe.
    Thằng Romeo thi làm ống Fốc với tao không. Hay cả súng cao su nữa. Anh em mở cuộc thi đê
    ha ha đi ăn chộm nhãn , chộm vải chộm mít mới sướng . Mít xanh lè mà ăn như điên.
    Còn trò nuối cá chọi thì chắc thằng nào chả biết nhẩy.
    Có thằng nào biết chơi xèng không. Cái này cực giỏi và cực khaói. Chỉ mấy cái nắp trai đập dẹt ra và hòn gạch. Thế là được lên quan.
    Em chơi quay giỏi wá nên thằng cha trong xóm nó cay cú em. Cầm con quay cho mấy phát vào đầu. Bi giờ vẫn còn vết tích. Hồi đó bị 3 phát liền. 2 chỗ chảy máu. Kinh. May không sao.
    Chơi trò của con gái em đã chơi thử. Biết chơi mỗi cái trò : Truyền ??" hình như là thế. Cầm quả bóng Tenis rùi 10 cái que hay cái đũa gì đó. Chơi thỉnh thoản thắng cả bọn con gái. Hêh Các bác gái chơi thi không.
    À các nhỏ kể chuyện trò chơi của hội con gái ra cái nhỉ.

Chia sẻ trang này