1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 con gián,1 con bọ xít ,1 đàn kiến , và 1 con chuồn chuồn

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nhotcay, 01/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    he he, đấy là tao kể sơ qua thôi, chứ còn đổ dế tao là bậc thầy rồI! không cần chai lọ gì cũng bắt được!
    trưa đi học về, độ 3,4 thằng gì đó nhìn thấy tổ dế, xung quanh ko có nước! thế là quây lại, ngồi xuống, tụt quần ra và hè hè...
    1 lúc sau là con dế chui lên ngay, nhanh hơn đổ nước nhìu! há há há

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé đang chơi quay thấy có con gián chạy qua em tiện chân đạp cho nó một cái thế là con gian bẹp dí,mấy cái nước nhầy bắn tung toé nhìn thích thú.Đang sương bỗng đâu một con nhỏ chạy ra kêu toáng lên " A thằng kia mày giám giết con gián cảnh nhà tao hả ?"
    Hoá ra là con nhỏ này đang cho con gián cảnh nhà nó đi dạo,em lại lỡ đạp nó một phát thế là con nhỏ đó bắt đền em làm em phải đi bắt mãi mới tim đuợc một con gián cái giống cái con em đạp chết.
    Hic hic hic căm thù bọn gián chạy rông.
    Cantona
  3. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hế, bọn gián là em rất ghét he he
    thỉnh thoảng thấy con nào chui ra, em co chân đạp 1 fát, rùi chạy ngay đi lấy cồn 90 độ, đổ lên ng` nó, châm lửa đốt, cứ là thơm phưng phức các bác ạ, mỗi tội nó bẩn nên ko zám ăn he he
    hồi năm ngoái trước khi thi, em đã có bộ sưu tập gần 100 xác con muỗi do chính tay em hạ sát, sau này có đợt giết đc 3 con gián thế là đổ đống xác muỗi với 3 con gián vào 1 chỗ, cũng đổ cồn vào, đốt lên thơm lém, hàng xóm tò mò hỏi nướng con zì mà thơm thế
    còn hồi bé tí, mấy ông anh hàng xóm bắt đc mấy con ve, mình đem về, nhốt trong lọ thuỷ tinh, rùi bịt nắp kín lại mà ko bít rằng nó cũng phải thở, hôm sau thấy chúng nó chết queo, tội nghiệp quá, khóc hu hu hì hì hì
    nhà em có truyền thống nuôi mèo, lúc nào cũng nuôi đến khi nó béo ú rùi nó chạy mất tiu hic hic, hồi cấp 2 thương nhất 1 con miu, nó bị suy dinh dưỡng đã đành, thế mà một lần ko hiểu làm sao, nó vướng zây, tự thắt cổ mà chết, sáng hôm sau nhìn thê thảm vô cùng hu hu
    trước đó hồi cấp 1, có con mèo khôn cực, mỗi khi em về là nó nhảy ra cửa sổ đón, mà nó không kén ăn, rau muống cũng xơi tất
    đến tầm lớp 10 cũng nuôi 1 con siêu đẹp, tam thể, nuôi đến nỗi nó béo ú, chuột chả bắt đc, chỉ bắt đc gián he he, sau này có ng` mượn để bắt chuột nhưng đc vài tháng thì mất tích hu hu
    từ đấy chẳng nuôi mèo nữa hic, bây h thèm nghe tiếng mèo kêu wá, hàng xóm có mấy con mèo kháu ko chịu đc, có khi để khi nào đi xa nhà 1 tí, chôm chôm 1 con về nuôi :))
    :::Vạn sự khởi đầu nan
    Zan nan bắt đầu nản:::
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Em nuôi mèo từ hùi bắt đầu bít con mèo là con gì Thích nhứt là lúc nào nó cũng quấn quýt ở bên cạnh... dụi dụi cái đầu bé xíu vào tay... và đòi bế... Nhìn miu con nằm cuộn tròn trong lòng mình ngủ ngon lành... mắt nhắm tịt lại... đáng iu thế ko bít... Nuôi từ lúc còn bé tí, đến lúc nó có một lũ ...em bé... Bùn cười nhứt là lúc ôm cả 5 con miu con và 1 con miu mẹ vào lòng... Rùi cứ ngồi ngắm chúng ngủ... Dần dần thành 1 cái gì đó thân thuộc lắm, gắn bó lắm... Đi xa là nhớ miu... Rùi con miu mẹ bị bắt... rùi 5 con miu con lần lượt... ra đi theo mẹ... Rùi cũng chẳng nhớ là đã buồn như thế nào nữa... Kỉ niệm thì sẽ qua nhanh thôi...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  5. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thích cún hơn. Hồi trước nhà rộng, nuôi cún nhìu...Sao mà chúng nó tình cảm thế 0 biết. Có 1 chú 1 cảm lạnh, nó cứ nằm thoi thóp, đợi đến lúc bố tớ (người bắt nó về nuôi) đi làm về nó mới nhắm mắt...hic...
    Rồi hồi cấp 2 nuôi 3 con 1 lúc. Có con chó Nhật rất quái, cứ có khách đến là y như rằng nó nhảy ...tè vào xe người ta... Đến lúc chuyển nhà 0 mang theo được, mỗi khi về nhà cũ, chúng nó cứ quấn lấy.... Bây giờ thì...hichic... chỉ còn mỗi mấy con chó bông trong phòng, chúng nó đâu thể tình cảm như cún thật được chứ... Mẹ ơi cho con nuôi ....
    Bi giờ trong nhà còn ` con mèo và 1 con rùa. Con mèo thì sợ chuột, chỉ biết bắt gián, chuyên gia ăn vụng, trèo leo linh tinh... Những lúc thấy mình dọn cơm, nó cứ quấn lấy dụi dụi đầu vào chân.... thế là lại bế lên vuốt ve đủ kiểu---> yêu thế 0 bít. Nhưng mà nó mà làm sai cái gì thì tớ là người chịu trách nhiện đầu tiên vì cái tội là người bắt nó về ---> nó giống tính mình....hic :( ... đâu phải thế....:((
    Còn con rùa thì chỉ việc cho uống nước mà măm măm đúng hẹn thui, chẳng yêu được vì trông nó cứ thế nào ấy, không xin hnhư cún hồi xưa và mèo bi giờ....

    ...If one day u feel like crying...Call me...
    I don't promise u that... I will make u laugh
    But I can cry with u...

  6. Ricky_Martin_new

    Ricky_Martin_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em thích bắt sống muỗi, sau đó dùng bút chì kim vặt tất cả chân rồi ... phóng sinh (hĩ hĩ để nó không thể đậu lại mà hút máu ai nữa).
    Còn gián hả, em ghét lém. Hồi nhỏ lấy thuốc xịt muối, xịt xuống cống, ai dè đụng phải 1 tổ gián bự, mà thuốc xịt muỗi thì không thể giết đc gián, thế là gián con, gián cháu, gián cô gì chú bác chui lên. Hic bây h em vẫn còn hãi, phải đến cả vài trăm con bay vù vù trước mặt, đậu lung tung trên người, trong nhà. Ngày hôm đó nhà em phải mắc màn đi ngủ không phải vì muỗi mà vì gián. Em phải tắm 2-3 lần, và bị bà cụ sạt cho 1 trận thê thảm.
    À có ai ở đây nuôi rùa chưa, em nuôi đc 2 con rùi, nuôi rùa thích lém.

    Bé bé bồng bông, hai má hồng hồng
    Được sửa chữa bởi - Ricky Martin vào 05/06/2002 21:37
  7. Vaneau

    Vaneau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bọn kiến nó không chạy về nhà nó à? Có phải để cái gì dử bọn nó không?
  8. mattroiden83

    mattroiden83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cần gì môìi nhử. CHo vào cái lõ có rìa. Đổ ít dầu hay dầu nuyn ra xung quanh. Kiến không ra được thì ở lại nhà mới còn gì. Thông minh wá
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    he he... ngày xưa tớ cũng nuôi mèo con ... tội lắm nhé ... là thế nay nè ...
    Một hôm , tự nhiên có tiếng mèo kêu trên mái nhà ...tớ tò mò trèo lên thử ...hic..hic.. và thấy 1 chú mèo nhỏ ...xinh lem' nhưng bé tẹo hà ... tớ mang xuốn khoe với bà Nội và bảo cháu sẽ nuôi nó ... bà tớ bảo nó chắc mới đẻ được mấy ngày ... sống không nổi nên vứt đi thì hơn ... tớ khóc quá trời , đòi nuôi bằng được .. bà tớ đành chiều theo ... thế là tớ mua sữa bò về bón cho nó ... nó ăn đâu được đâu .... thế là tớ cứ nhúng ngón tay vào sữa rùi cho nó mút ... hihi ... dần dần lại thấy nghiện cái trò đó mới lạ chứ .... nó gai gai đầu ngón tay ..phê lắm ..hi..hi.. Rùi nó cũng sống ( tớ chăm thế cơ mà ) .. nó quấn tớ lắm .. khôn lắm ..cứ xách cặp đi học về là lại thấy nó lao ra đón rùi , dụi dụi vào chân tớ kêu , thương lắm ...
    Thế mà một hôm lúc tớ đi học , Cô của tớ tới và bắt nó đi mất ... mãi 1 thời gian sau ( có lẽ là 6 hay 7 tháng sau ý ) tớ xuống nhà cô nghỉ hè , thấy nó lớn lên ..béo phị ra , và có 1 lũ con nheo nhóc ... tớ chạy lại định ôm nó thi` ..huhu.. nó nhìn tớ bằng ánh mắt lạnh lùng và.... quay đít chạy ..... tớ bùn gì đâu ý ...hic..hic.. coi nó như con thí muh ...
  10. mattroiden83

    mattroiden83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ vừa dắt xe ra kẹt chết mất con mèo con. :D

Chia sẻ trang này