1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 Đề nghị với các Admin va Mod ...Cuộc sống không gì quan trọng bằng bạn bè, chủ trương của Bố già V

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi bienxanhlunglinh, 17/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bienxanhlunglinh

    bienxanhlunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn,
    Chào Anh Your Friend,
    Bxll rất vui vì nhận được rất nhiều thông tin từ các bạn, thực sự cảm thấy ấm lòng mình khi đang ở rất xa quê hương. Đúng là trong cuộc sống tình bè bạn thật tuyệt vời. "...còn bàn bạc, la mắng thậm chí chửi rủa...tức là còn thương yêu, chứ 1 khi không còn như vậy nghĩa là đã hết cách...mà hết cách thì...thật đáng sợ phải không bạn Your Friend ? Thiện chí của Bxll là mong cho câu lạc bộ này phát triển với đầy nhiệt huyết mà thôi. Trong mối quan hệ thì ước gì Thái Bình và chúng ta thanh bình để rồi lâu lâu rủ nhau đi nhâm nhi hoàng hôn về, mắt mọi người cùng dõi theo mấy con cò đang xoải cách miệt mài về phương trời nào đó và cùng thưởng thức cái đoạn hòa tấu"...bao nhiêu năm rồi còn mải ra đi..."
    Hẳn các bạn đều nhận thấy thiện chí của Bxll là rất chân thành, cởi mở và thiện chí xây dựng cho box TB của chúng ta nói riêng - chỉ thế thôi. Đây là ý kiến thuộc về xã hội nên Bxll nghĩ ý kiến đa số và sự thuyết phục đủ mạnh sẽ là ý kiến hay. Bxll không có ý là co cụm, phân chia hay phân biệt gì mà đơn thuần chỉ nghĩ rằng ngoài Quê hương TB ra thì có 2 nơi HN và HCMC là nơi có nhiều người đến nhất, mà rõ ràng là từ gặp nhau online và offline là khác nhau mà offline với thiện chí và nhiệt tình thì tuyệt "...bao nhiêu năm nay, bao nhiêu rắc rối nhưng Bố già sợ quái gì, cũng chăng qua gia đình corleone này còn quá nhiều bồ bịch và bè bạn mà... " Anh Yuor Friend nhỉ ? Cho nên Bxll nghĩ nếu chúng ta hình thành tốt từng module và đều thiện chí kết nối thành 1 mảng lớn thì thật tuệyt cho tất cả chúng ta đấy.
    Bxll có thể nói rằng rất tự hào là người TB và thích thú được gặp bạn bè TB, Bxll vốn dĩ là nông dân thuần túy, có điều lớn lên rồi đi...rồi đến lúc rảnh rang đứng nhìn lại, nhìn tút mút tất cả những gì đã diễn ra theo thời gian trong đời mình và rồi thấy TB thật tuyệt, tuyệt lắm trong mắt Bxll. Tiện đây Bxll cũng cởi mở luôn, sự đua đòi rỗng tuyếch, sự phân biệt do cảm tính, hay ...miệt thị...gì gì đó nó không hiện hữu trong mắt Bxll, nghĩa là Bxll không muốn để ý đến điều đó, nó thể hiện 1 sự kém cỏi về ý thức và nhận thức, ..chán đời lắm :) . Đừng chấp đến điều đó các bạn ạ, bực túc với nó thì cũng tức thời thôi nha, chứ nếu bực tức thành nếp nghĩ rồi thì âu các bạn cũng bằng họ mà chẳng hơn 1 tí nào cả.
    Bxll kể 1 câu chuyện mà xảy ra thực sự với bxll: Ngày nọ Bxll đi xe máy đến gần 1 ngã tư thì chợt tuýt.t..tuýt 1 cái, 1 chú cảnh sát ve vẩy cái gậy chỉ bxll tấp vào lề yêu cầu kiểm tra giấy tờ. bxll tuân thủ chấp hành ---->sau khi mọi thụ tục ok, chú cảnh sát ngước lên rồi phán "Lập biên bản - Phạt ! " Bxll ngạc nhiên và chút ảnh hưởng từ "Bố già" khiến bxll lễ phép hỏi:
    - "Thật là vô ý cháu lại để các chú vất vả, nhưng cháu ko hiểu cháu bị phạt vì lỗi gì ạ ?"
    - Lỗi chạy lấn tuyến phần đường người khác chứ còn gì nũa !
    - Thưa chú, cháu đúng là vô ý, chán quá. nhưng mà cháu nhớ mang máng trong luật giao thông đường bộ có đoạn nói rằng : "...trong trường hợp (...gặp chướng ngại vật ..) thì người điểu khiển phương tiện (...) được phép mượn phần đường luồng xe bên cạnh để lưu thông, nhưng sau đó phải trả lại...(bxll ko nhớ rõ câu chữ)
    Sau 1 hồi nói chuyện "phải quấy" các chú cảnh sát ko thể phạt tội lấn tuyến trái phép đó nữa thì quay sang diễu hành vòng quanh cái xe máy của bxll và rồi lại phán tiếp:
    - Lấn tuyến kể như cho qua nhưng cái biển số xe mờ thì vi phạm rồi, phạt !.
    Bxll choáng luôn, nhưng mà "Bố già" nói rồi - "chớ nóng giận, chớ nổi nóng rồi đe dọa tùm lum, phải bình tĩnh và nhất định phải tỏ ra được là mình lỗi 1 mà đối phương cứ tưởng 10, mình bảnh 10 mà đối phương chỉ ngỡ có 1, làm được thế thì không có gì lợi bằng.
    Thế là Bxll từ từ vui vẻ hỏi chú CSát "dĩ nhiên phải lái theo ý mình mà đối phương cứ tưởng đang hùn theo họ" :
    - Thế chú đứng ở đâu chú tuýt mà chú thấy được cháu lấn tuyến ?
    - Ở đây chứ còn đâu nũa, mù hay sao mà không nhìn thấy cái chốt Cảnh sát đây à?
    Bxll lại thủng thẳng và cầm chắc mình sẽ thắng vì cái đua đòi mới ra trường chưa vững nghề nhưng lại đua đòi giống đàn anh và cái phân biệt khu vực quê quán nhà quê - thành thị nữa chứ :
    - Thế thì tốt rồi, Chú thấy ko, chú đứng ở đây - đằng trước mặt cháu chú tuýt thì làm sao chú thấy được biển số xe của cháu mờ đâu mà chú tuýt, hay là sau khi chú ko buộc được cháu cái lỗi "lấn tuyến" thì chú quay sang cái vi phạm này, nếu thực sự biển số mờ thì chàu vi phạm thật nhưng là 1 trường hợp khác, diễn biến khác chứ không phải như hiện tại. Việc thế này thì cháu thật sự rất khó để ký vào biên bản phạt. Chú thu xe hay giấy tờ đó là ý của chú - cháu sẽ đến trụ sở và xin gặp lãnh đạo để nghe phân tích "phải quấy" về việc này, nhưng xin lưu ý với chú khi cháu đã làm vậy tức là không còn nói chuyện "phải quấy" được nũa rồi và bất kỳ 1 ảnh hưởng về thời gian đến công việc mà cháu đang phải làm thì chú sẽ phải chịu trách nhiệm. Chú đang thực thi nhiệm vụ bảo vệ pháp luật mà chú lại không nắm rõ những cái cơ bản nhất, và rồi tiếp tục thêm những rắc rối. Cháu thực sự tiếc lẽ ra không phải thế này.
    Hì hì.., Các bạn bíêt sau đó sao nữa không? Chú Csát mặt tái xám ( vì giận và "không thể chối cãi được" ) ghé gần đến bxll và nhỏ nhẹ 1 câu xin lỗi và cầu hòa.....và cứ như thế mọi việc diễn biến theo chiều hướng tốt vì Bxll cũng thực sự không chấp đến con người và hành động này, chỉ nói chuyện "phải quấy" để ông bạn hiểu ra được là tốt rồi và cố mà tiến bộ.
    Muộn rồi, Bxll còn phải chuẩn bị mấy thứ đồ để ngày mai về quê. Có thể khi các bạn đọc những dòng này bxll đã "phây phây" ở Thái bình rồi đấy.
    Chào Anh Your Friend và tất cả các bạn.
    Xiết chặt tay các bạn, mong gặp lại các bạn nhé, Bxll đi đây.

  2. copytop

    copytop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Được copytop sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 25/01/2006

Chia sẻ trang này