1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 đêm mất ngủ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nhotcay, 07/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    1 đêm mất ngủ

    hichic. Viết xong cái bài dài xongmất ngủ luôn há.
    Gnồi lang thang vào Net tìm thông tin chả có gì bổ ích cả.
    Bạn bè thì chả ai onlie giờ này. hichic. Buông nủ rùi đi ngủ thui bà con.
    Chiều nay đi tập đã không được ngủ rùi. Giờ này vẫn còn thức được. hichic



    I love the night
    It would murder My soul
  2. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    anh em mình giống nhau nhot ạ !! hôm qua tao cũng thao thức trằn trọc đến tận 2h30 như bác Hồ , nhưng lí do cũng đơn giản thôi tại vì buổi chiều tao ngủ quá nhiều rồi
    _~~~-A journey of a thousand miles begins with a single step-~~~_​
    email me
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Buôn dưa lê ban đêm phê vật hic hic, sáng hum sau lại dậy từ 6h đi học sớm ... Ngáp......
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
  5. cream_italy

    cream_italy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Buôn với lão họ Sở thì sao mà chán được
    Cuộc đời là cái đinh,còn mình là cái búa
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn không cơ chứ.
    Cantona
  7. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    nếu mất ngủ thì uống thuốc ngủ, một viên không được thì hai hoặc 3 viên. cần thiết thì uống cả lọ nhỉ
    Càng đi vào mặt trận
    Càng sáng bừng chung thuỷ
    Càng lao lên ngọn lửa bỏng
    Càng yêu em tận lòng
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, buôn dưa lê ban đêm, từ nay em xin chừa , hic, đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ở đây không gặp ma, mà gặp papa.
    Hôm qua, lúc khoảng 1h30 sáng, đang cao hứng, tự nhiên trong điện thoại có tiếng "Đi ngủ đi, hai đứa nói gì mà khuya thế".
    Hơ hơ, giật cả mình. Đen không chịu được, bình thường, dùng cái điện thoại mẹ con, cứ có người nhấc lên là kêu rào rào, biết ngay, hôm qua lại dùng cái điện thoại cố định, chả nghe thấy gì cả. Không hiểu papa có nghe được mấy câu thú vị không.
    Hic, dù sao thì cũng không hay ho gì cả
    Had fingers in my eyes, had needles in my veins.
    A knife right through my heart, I am a Victory
  9. nhocdeptrai

    nhocdeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Hum wa em thì mất ngủ vì nhớ nàng ,híc híc ngu thế ko bít nữa
    Nếu ai đã từng được nghe.
    Truyện tình yêu trên khắp thế gian
    Chắc sẽ không thể so sánh.
    Lòng thuỷ trung tình yêu Tô Thị
    Min Hee

    Được nhocdeptrai sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 29/08/2002
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hờ, công nhận là ngu thật, hehhe

    Nobody hears me!

Chia sẻ trang này