1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 đoạn chat, như thế này, 1 tình huống khó xử, các bác giúp cho thằng em này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi metalcore, 18/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    1 đoạn chat, như thế này, 1 tình huống khó xử, các bác giúp cho thằng em này với

    Người yêu em: (2/16/2007 7:34:42 PM): anh tre con lam
    Người yêu em:(2/16/2007 7:34:51 PM): vo tam
    Người yêu em: (2/16/2007 7:35:21 PM): vayma chang hieu sao em lai yeuanh
    Người yêu em: (2/16/2007 7:35:26 PM): hi
    Người yêu em: (2/16/2007 7:35:37 PM): em luon kim nen tinh cam cua minh khi dung truoc anh
    Người yêu em: (2/16/2007 7:35:47 PM): hi
    Người yêu em: (2/16/2007 7:35:59 PM): anh ko biet dieu do dungko
    Người yêu em: (2/16/2007 7:36:01 PM): ^^
    Người yêu em:(2/16/2007 7:36:11 PM): vi em luc nao cung hoang mang so set
    Người yêu em: (2/16/2007 7:36:44 PM): nen co gang tu tin va ko de ai nhan ra con nguoi that cua minh
    Người yêu em: (2/16/2007 7:37:07 PM): em cung ko ngo la minh lai yeu anh nhieu dne the day
    Người yêu em:(2/16/2007 7:37:10 PM): hi
    Người yêu em:(2/16/2007 7:37:36 PM): anhmuon lam ban em?
    Người yêu em:(2/16/2007 7:38:22 PM): em ko muon.vi em yeu anh.lam ban anh roi dne khi anh co nguoi yeu moi,em se doi dien the nao voi anh?
    Người yêu em:(2/16/2007 7:38:27 PM): em ko muon
    Người yêu em:(2/16/2007 7:39:25 PM): em that su can anh nhu 1 nguoi yeu chu ko phai1 nguoi ban
    Người yêu em:(2/16/2007 7:39:32 PM): dung la anh rat dang ghet
    Người yêu em:(2/16/2007 7:39:51 PM): luc nao cung lam em phai lo lang,suy nghi...
    Người yêu em:(2/16/2007 7:40:00 PM): nhung chang hieusao
    Người yêu em:(2/16/2007 7:40:14 PM): hom turoc em da gap (người yêu cũ)
    Người yêu em:(2/16/2007 7:40:40 PM): gap (người yêu cũ) roi em cang nhan ra em yeu anh nhieu the nao
    Người yêu em:(2/16/2007 7:40:49 PM): (người yêu cũ) noi(người yêu cũ) muon goi dien cho anh day
    Người yêu em:(2/16/2007 7:40:55 PM): nhung em bao (người yêu cũ) dung goi
    Người yêu em:(2/16/2007 7:41:37 PM): (người yêu cũ) chi dinh noi cho anh la em yeu anh thi can gi (người yêu cũ) phai noi
    Người yêu em:(2/16/2007 7:41:39 PM): dung ko?
    Người yêu em:(2/16/2007 7:42:29 PM): em tuinoi duoc.nhung co le em phai co gang quen anh thoi
    Người yêu em:(2/16/2007 7:44:00 PM): em ko muon anh ruoc nhung suy nghi ma dang r anh da ko phai nghi vao minh
    Người yêu em:(2/16/2007 7:44:43 PM): em da muon anh tha thu cho em
    Người yêu em:(2/16/2007 7:44:57 PM): vi chuyen gi co le anh da tu doan ra roi
    Người yêu em:(2/16/2007 7:45:45 PM): em muon anh tha thu va em se lam theo loi anh
    Người yêu em:(2/16/2007 7:46:01 PM): nhung ....
    Người yêu em:(2/16/2007 7:46:21 PM): minhko gap nhau nua thi tot cho anh hon ratnhieu day
    Người yêu em:(2/16/2007 7:47:23 PM): anh hay tim nguoi nao song vo tu nhu anh
    Người yêu em:(2/16/2007 7:47:39 PM): cole se co hanh phuc va ko phai suynghi gi
    Người yêu em:(2/16/2007 7:48:07 PM): em thay tiec qua
    Người yêu em:(2/16/2007 7:48:21 PM): gia nhu truoc day em dung kim nen tinh cam cua em voi anh
    Người yêu em:(2/16/2007 7:48:35 PM): em ko tu ep minhko duoc noi yeu anh nhieu
    bọn em có chuyện từ trước hôm Valentin
    chính xác hơn thì em là người có lỗi
    trước valentin 2ngày em đã suy nghĩ rất nhiều
    và quyết định làm lành
    1 món qùa do chính tay em là để tặng cho cô ấy
    vậy mà cô ấy ko nhận
    em bị đuổi về, nhưng vẫn đẻ món quà lại trước cửa nhà cô ấy
    ngay ngày hôm sau, em lại viết thư làm lành tiếp
    thì cô ấy bảo đã quá muộn rồi
    em vẫn chả hiểu gì cả
    khi cô ấy trả lại món quà, cùng với 1 tờ giấy
    thì em mới lờ mờ đoán ra
    cô ấy lại đi gặp người yêu cũ
    mỗi lần bọn em giận nhau là cô ấy lại như vâyj
    nhưng lần này thì ko chỉ đơn thuần là gặp không
    em đoán ra bởi cô ấy bảo :" trong lúc quá giận anh em đã đánh mất lý trí của mình, em là đứa con gái tồi tệ xấu xa, anh hay quên em đi"
    thực sự em bị shock
    em ko quan trọng việc trước kia cô ấy và người yêu cũ của cô ấy làm gì
    nhưng em nghĩ 1 khi đã yêu em rồi, thì em là duy nhất
    vậy mà mỗi lần giận nhau cô ấy lại đi gặp ngươi yêu cũ, rồi mỗi lần gặp xong lại nói cảm thấy yêu em nhiều hơn
    em thật không biết như thế nào nữa
    còn nhiều chuyện khác làm em thấy nản quá
    em muốn tha thứ cho cô ấy nhưng sỹ diện cảu 1 thằng đàn ông ko cho em làm như thế
    em muốn tha thư, nhưng nếu mỗi lần giận nhau,cô ấy lại đi gặp người yêu cũ, rồi xảy ra chuyện, rồi lại về bảo cảm thấy yêu em nhiều hơn thì sao?
    em thực sự ko biết làm thế nào cả
    hoàn cảnh gia đình của cô ấy cũng ko được tốt
    cô ấy mất cha từ nhỏ,
    từ nhỏ đã pahỉ chứng kiến những cảnh quá sức chịu đựng với 1 đứa trẻ
    em không biết có nên tiếp tục hay ko nữa
    các anh chị cho em 1 ý kiến với
  2. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn đầu cứ tưởng vđề gì nho nhỏ như con thỏ, ai ngờ lại là vđề "mất lý trí" trong lúc cãi nhau, ko tha thứ được, nói đúng hơn, tình cảm đã sứt mẻ rồi, ko lành lại được đâu, bác nên chia tay trong hoà bình là tốt nhất
  4. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    thé này cũng gopị là yêu nhau hả, hơi tí đi tìm EX tâm sự là sao ?????????
  5. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ, cô bé này ko ổn rồi, bỏ thôi
  6. mazuri

    mazuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    vậy mà cũng gọi là yêu hả, mình yêu anh chàng bi giờ si mê đến mức chẳng còn nhớ nổi bố già cũ còn tồn tại trên đời hay không nữa , hehe, tốt nhất là bb cô bé này thui!
  7. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ở trong này khuyên nên chia tay. Nhưng mình thấy bạn nên tha thứ. Cho cô ấy và cho bạn một cơ hội.
    Con gái khi buồn thường kiếm người để chia sẻ. chắc người yêu bạn ít bạn gái. Bạn nên giải thích cho cô ấy hiểu. Không nên cứ hơn một chút là tìm người yêu cũ. Nhưng cũng có thể cô ấy nói như thế để dọa bạn.
    Bạn nên tha thứ. Và biết quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Con gái rất cần sự quan tâm và chăm sóc.
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    tình iu là Vấn đề của lý trí và con tim. tùy thời điểm, tùy người mà sẽ đặt cái nào quan trọng hơn. bạn đã tìm lời khuyên thì có lẽ bạn thiên về lý trí==> hãy để lý trí quyết định nhe bạn
  9. lazura

    lazura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Khó chịu quá
    Chỉ muốn đập cho thằng cha này một trận ......
    Tôi không phải là người cao thượng gì cả , nhưng nói thật một câu nhé : nếu bạn quan trọng sĩ diện của mình hơn tình cảm thì bạn là một thằng TỒI !
    Biết được hoàn cảnh cô ấy như thế mà bạn vẫn " vô tư " , " trẻ con " thì chẳng còn gì để nói . Cô ấy giận bạn và đi tìm người yêu cũ vì người yêu cũ của cô ấy còn hiểu cô ấy hơn bạn bây giờ , cô ấy tìm được người để cảm thông và chia sẻ . Chắc chắn giữa họ có luôn sự đồng cảm sâu sắc . Còn với bạn thì sao ? Thay vì nghĩ cho cô ấy - một người dù thuỷ chung đến đâu cũng có phút yếu lòng chứ ? - bạn lại đem so đo tình cảm của một người con gái với cái sĩ diện của một thằng đàn ông sao ? Có thấy hơi bị lệch pha không ?
    Nếu bạn còn yêu cô ấy thì phải biết tha thứ cho những lỗi lầm , còn nếu không thì lượn đi cho nước nó trong .
    P/S : bạn băn khoăn vì sự trong trắng của cô ấy khi cô ấy quan hệ với bạn trai cũ ? Vậy tôi hỏi nhé : trước khi chia tay với người yêu cô ấy đã từng quan hệ với người đó thì sao . người yêu mà còn không giữ được thì bạn làm sao chăm sóc nổi cho gia đình đây ...
    Lâu lắm lazura ko vào 4rum . Vào lại thấy mấy chuyện thế này ... buồn lắm .
    Được lazura sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 18/02/2007
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay bác này làm gì mà đập bàn đập ghế thế, vô tâm vô tư là lỗi của bác kia rồi, nhưng đâu có nghĩa là ng yêu bác ấy lại đi tìm người yêu cũ trong lúc giận nhau là đúng đâu. Mà cái việc mất lý trí nó diễn ra trong lúc 2 người giận nhau, chứ còn nếu đã có từ trước khi yêu bác chủ topic thì ai gọi là mất lý trí Các bác cứ sang bên GDGT có topic gì mà "******** với người yêu cũ" ấy, thấy ngay mặt trái của vấn đề tìm người yêu cũ để tâm sự ngay. Với lại đời dài tháng rộng, coi như bác chủ topic được bài học, lần sau yêu ai thì lo mà giữ lấy cái tình cảm, ko nên vô tâm quá, em ủng hộ bác chia tay

Chia sẻ trang này