1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Friendly ......... (*.*) (^_^)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi twofaces, 24/10/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Trời lúc nắng lúc mưa, lòng người cũng vậy, tâm trạng có khi vì chuyện vẩn vơ mà không ổn định, sinh lãnh đạm với người...

    Con người ta tương ngộ bởi chữ duyên , là bạn của nhau, đâu một sớm một chiều lặng lẽ ra đi vô cớ.

    Có khi ta chỉ thấy chút lạnh lẽo tức thời, nghĩ ngợi sâu xa, tưởng là tan vỡ. Sự việc có khi giản đơn hơn mình nghĩ, chỉ là chút thời điểm mà thôi, không là biểu hiện của tâm hồn sâu kín.

    Đã là bạn thì đâu dễ chia xa, dẫu có chút mâu thuẫn về quan điểm, dẫu khác nhau chút chút về cách nhìn nhận nhân sinh, bởi mỗi người đều có chủ quan của riêng mình thì cũng đâu có gì là ngăn cách, là không thể nhìn nhau được ...

    Sau cơn mưa trời lại sáng, cuộc đời vẫn luôn rộng mở, luôn chan hoà ánh nắng ấp áp, tươi vui.

    Hà Nội mùa này bất chợt nắng mưa, lòng sao lạ lạ...






    One person just like a bottle of wine, both better with age.


    The Mirror Has Two Faces.
  2. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy trong cuộc đời có biết bao nhiêu là chuyện sẽ xẩy ra không có ai có thể biết trước được tương lai của mình , nhưng chúng ta luôn biết rằng có những người bạn luôn ở bên chúng ta cho dù có những lúc cãi cọ nhau vì một lý do nào đó nhưng mà nó không đủ để làm cho tình bạn tan vỡ được mà nó càng làm chúng ta friendly hơn vì trong cuộc sống không thể thiếu những người bạn được có phải không các bạn ?
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  3. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy trong cuộc đời có biết bao nhiêu là chuyện sẽ xẩy ra không có ai có thể biết trước được tương lai của mình , nhưng chúng ta luôn biết rằng có những người bạn luôn ở bên chúng ta cho dù có những lúc cãi cọ nhau vì một lý do nào đó nhưng mà nó không đủ để làm cho tình bạn tan vỡ được mà nó càng làm chúng ta friendly hơn vì trong cuộc sống không thể thiếu những người bạn được có phải không các bạn ?
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của twofaces, rồi chợt nghĩ đến tâm trạng mình hiện giờ, cảm thấy cô đơn, trống rỗng, thậm chí còn chẳng xác định được mình đang muốn điều gì? thèm một người bạn để chia sẻ tâm sự, nhưng có lẽ chẳng ai hiểu nổi mình....
    "Đã là bạn thì đâu dễ chia xa", tôi cũng tin như thế và luôn chờ đợi một ngày nào đó người ấy quay về.....................
    MIỀN LẶNG XƯA THẦM ĐỢI BÓNG U VỀ ( cho tôi mượn câu thơ của All the river run để diễn tả tâm trạng của mình)
    Anh bao giờ cũng vội
    như bài thơ chưa có tựa đề
    em nông nổi
    gửi tình yêu vào đam mê....
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của twofaces, rồi chợt nghĩ đến tâm trạng mình hiện giờ, cảm thấy cô đơn, trống rỗng, thậm chí còn chẳng xác định được mình đang muốn điều gì? thèm một người bạn để chia sẻ tâm sự, nhưng có lẽ chẳng ai hiểu nổi mình....
    "Đã là bạn thì đâu dễ chia xa", tôi cũng tin như thế và luôn chờ đợi một ngày nào đó người ấy quay về.....................
    MIỀN LẶNG XƯA THẦM ĐỢI BÓNG U VỀ ( cho tôi mượn câu thơ của All the river run để diễn tả tâm trạng của mình)
    Anh bao giờ cũng vội
    như bài thơ chưa có tựa đề
    em nông nổi
    gửi tình yêu vào đam mê....
  6. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Ở mỗi người luôn có những quan điểm riêng. Có những điều mà bạn xem là bình thường, là giản đơn, thì đối với người ta, đó là không thể chấp nhận được.
    Và một khi bạn đã "chạm" vào đúng điều mà họ luôn dị ứng, dẫu là vô tình, thì rất có thể, bạn sẽ mất đi một người bạn.
    The Mirror Has Two Faces.
  7. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Ở mỗi người luôn có những quan điểm riêng. Có những điều mà bạn xem là bình thường, là giản đơn, thì đối với người ta, đó là không thể chấp nhận được.
    Và một khi bạn đã "chạm" vào đúng điều mà họ luôn dị ứng, dẫu là vô tình, thì rất có thể, bạn sẽ mất đi một người bạn.
    The Mirror Has Two Faces.
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Quả là có một "người bạn" theo dúng nghĩa của nó đã là điều khó khăn, nhưng để giữ cho tình bạn đó luôn bền vững còn khó hơn nữa.....
    "A mirror has two faces"
    Anh bao giờ cũng vội
    như bài thơ chưa có tựa đề
    em nông nổi
    gửi tình yêu vào đam mê....
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Quả là có một "người bạn" theo dúng nghĩa của nó đã là điều khó khăn, nhưng để giữ cho tình bạn đó luôn bền vững còn khó hơn nữa.....
    "A mirror has two faces"
    Anh bao giờ cũng vội
    như bài thơ chưa có tựa đề
    em nông nổi
    gửi tình yêu vào đam mê....
  10. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Chân thành và giả dối .
    Những tình bạn giả tồn tại bởi có những người vô tâm, coi thứ tình cảm thiêng liêng như một trò chơi, vô tâm đùa giỡn.
    Không hẳn ta sống trong tình bạn giả bởi ta không hiểu thế nào là TB. Có thể bạn vẫn chân thành, hoặc quá vô tư, đơn giản nên người ta có thể đùa cợt.
    Chỉ có những kẻ điên, những kẻ quá bi quan và bất hạnh mới nghĩ rằng trên đời này ko có TB thực sự. TB luôn hiện hữu, có điều chúng ta có gặp được nó, phát triển nó và giữ gìn được nó hay ko thôi.
    Tình bạn giả, có khi cũng ko phải là không hay. Nó, nhất thời có thể đem đến niềm vui, dẫu cái cốt bên trong là ko thực thì cái biểu hiện và kết quả vẫn là điều tích cực, có ý nghĩa.
    Trong thực có ảo, trong ảo có thực... Đôi khi chỉ vì một mối nghi ngờ ám ảnh, người ta có thể đánh mất tình bạn rất đẹp của mình, tiếc thay .
    The Mirror Has Two Faces.

Chia sẻ trang này