1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Friendly ......... (*.*) (^_^)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi twofaces, 24/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Lũ trẻ chúng ta thường dành hầu hết sự quan tâm về tình cảm cho ********, và cho bản thân mình. Những người thân trong gia đình thì hầu như ta không quan tâm trọn vẹn. Có thể đọc vanh vách ngày sinh của người yêu, của bạn thân ...nhưng mấy người nhớ ngày cưới của bố mẹ đâu.
    Nếu ta dành một chút nhỏ nhoi thôi cho những người thân trong nhà, những tình cảm âu yếm nho nhỏ sẽ làm mỗi người trong gia đình gắn kết với nhau hơn...
    Những gì mà tuổi trẻ chúng ta đang có hôm nay, phần lớn là do gia đình tạo dựng, nên chăng ta có chút bổn phận với "nơi" đã mang lại cho ta quá nhiều ....
    Tại sao người ta thường dành rất nhiều thời gian và sự quan tâm cho bè bạn, mà sao nhãng mối quan hệ trong nhà ...
  2. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Lũ trẻ chúng ta thường dành hầu hết sự quan tâm về tình cảm cho ********, và cho bản thân mình. Những người thân trong gia đình thì hầu như ta không quan tâm trọn vẹn. Có thể đọc vanh vách ngày sinh của người yêu, của bạn thân ...nhưng mấy người nhớ ngày cưới của bố mẹ đâu.
    Nếu ta dành một chút nhỏ nhoi thôi cho những người thân trong nhà, những tình cảm âu yếm nho nhỏ sẽ làm mỗi người trong gia đình gắn kết với nhau hơn...
    Những gì mà tuổi trẻ chúng ta đang có hôm nay, phần lớn là do gia đình tạo dựng, nên chăng ta có chút bổn phận với "nơi" đã mang lại cho ta quá nhiều ....
    Tại sao người ta thường dành rất nhiều thời gian và sự quan tâm cho bè bạn, mà sao nhãng mối quan hệ trong nhà ...
  3. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là sao nhãng mà họ ko hiểu được. con người luôn có xu hướng vươn tới cái gì đó xa. Mà sự quan tâm của người trong gia đình mọi người thường luôn nghĩ là một điều tất lẽ dĩ ngẫu. Nên chẳng ai bận lòng quá nhiều. Họ đâu hiểu được rằng khi đã là tình cảm thì tình cảm với ai, hoàn cảnh nào cũng như nhau. Đều cần sự vun trồng như là một cành cây vậy. Đến một ngày tự khắc rồi họ sẽ nhận ra rằng mình đã bỏ phí quá nhiều.
  4. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là sao nhãng mà họ ko hiểu được. con người luôn có xu hướng vươn tới cái gì đó xa. Mà sự quan tâm của người trong gia đình mọi người thường luôn nghĩ là một điều tất lẽ dĩ ngẫu. Nên chẳng ai bận lòng quá nhiều. Họ đâu hiểu được rằng khi đã là tình cảm thì tình cảm với ai, hoàn cảnh nào cũng như nhau. Đều cần sự vun trồng như là một cành cây vậy. Đến một ngày tự khắc rồi họ sẽ nhận ra rằng mình đã bỏ phí quá nhiều.
  5. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Tình bạn dc kiểm chứng theo thời gian, những sự kiện to tát
  6. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Tình bạn dc kiểm chứng theo thời gian, những sự kiện to tát
  7. toiyeuhanoi

    toiyeuhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đúng... Chỉ có thời gian mới kiểm chứng được ai là người bạn thật sự của mình.
  8. toiyeuhanoi

    toiyeuhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đúng... Chỉ có thời gian mới kiểm chứng được ai là người bạn thật sự của mình.
  9. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    1. Thời gian không bao giờ trở lại, nhưng nếu có thể thì có điều gì anh muốn mình đã không làm?
    Anh nghĩ rất lâu và rất lâu về vụ này và nhớ lại rằng mình đã có rất, rất nhiều sai lầm lớn có, bé có... Nhưng cuối cùng thì không tìm được điều gì để có thể nói là muốn đã không làm cả, anh nghĩ, có khi mà bây giờ ở tuổi này và chín chắn hơn trước thì anh sẽ không làm một số điều đã làm, nhưng ở tuổi khi anh phạm phải những sai lầm đó thì chắc có lẽ nếu phải làm lại anh cũng sẽ vẫn chỉ biết cách làm như thế.

    2. Ở mỗi người đều có một khoảng cấm kị mà khi người đời hoặc cố ý, hoặc sơ ý phạm phải ta sẽ vĩnh viễn không trọn vẹn với họ được nữa. Ở anh đó là gì vậy?
    Câu này cũng tốn kha khá thời gian (vì cách đặt câu hỏi của em rất khó phân tích và trả lời "trọn vẹn") giá mà mười năm trước thì chắc chắn anh sẽ dễ trả lời câu hỏi này hơn.
    Đầu tiên là trọn ven, anh nghĩ lại và thấy mình có vẻ như không ổn lắm khi thấy mình chưa hề trọn vẹn được với ai, có lẽ cái chữ trọn vẹn này đòi hỏi một sự hoàn thiện toàn mỹ mà với tính cách hứng khởi bất thình lình của anh có lẽ không thể nào đạt được. Về việc này chắc là cái sự học Chuyên Toán cũng ảnh hưởng không nhỏ đến những hành động và phản ứng của mình trong cuộc sống, ví như khi gặp một người, bắt đầu một quan hệ hay một công việc nào đó... anh đều tự ngồi tưởng tượng và đặt ra các trường hợp có thể xảy ra và các phản ứng của mình nếu trường hợp đó xảy ra... cũng có khi những việc xảy ra vượt ra ngoài sự tiên liệu trước nhưng thường là hãn hữu và nằm trong tầm kiểm soát nên thấy các hành động của mình cũng bình thường.
    Giá mà 10 năm trước thì khi
    - Người ta lừa dối anh, anh sẽ có phản ứng đáp lễ một cách thích đáng
    - Khi người ta toe ra không tôn trọng hay chế giễu anh anh cũng sẽ có những hành động tương ứng mang tính tự vệ.
    - Khi biết một người không đàng hoàng anh cũng sẽ có những phản ứng nhất định...
    Còn bây giờ thì những thứ đấy chả có ý nghĩa gì cả, ai làm gì kệ người ta, chắc là anh già thật rồi.
    3. Còn điều gì mà anh thấy mình còn phải thực hiện để cảm thấy thanh thản và thỏa mãn xuôi tay?
    Thực ra trong con người anh cũng khá mâu thuẫn, ước mơ viễn vông cũng nhiều. Bình thường thì một mặt nào đó trong con người anh có vẻ như rất an phận và chấp nhận cuộc sống của chính mình đang có và với lý do đó thì anh nghĩ thực ra mình có thể đi bất cứ lúc nào mà không hề phải nuối tiếc điều gì.
    Ở một mặt khác, hình như có một con người khác luôn luôn đòi hỏi phải thử những thứ mới, đi đến những miền đất mới biết được nhiều thứ và quen thêm đượcnhiều người nên lúc nào anh cũng muốn phải được sống thêm nhiều và hoạt động một cách tích cực hơn để có thể đạt được điều đó. Nhưng mà hình như nó là vô cùng.
    Những băn khoăn còn lại là việc con cái mình sẽ trưởng thành thế nào nếu một khi nào đó thiếu đi sự dạy dỗ của mình. Nhưng mà nghĩ lại, biết đâu không có mình ở đó chúng nó sẽ dễ trưởng thành hơn.
    Một cái chả phải là ước mơ mà cũng chả to chả nhỏ mà có lẽ cũng làm được nhưng chưa biết lúc nào sẽ làm thôi là mở một quán cà phê để bạn bè tụ tập, mở loại nhạc mình yêu thích và enjoy cuộc sống đơn giản mỗi ngày.
    P hỏi S 28.2.2005
  10. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    1. Thời gian không bao giờ trở lại, nhưng nếu có thể thì có điều gì anh muốn mình đã không làm?
    Anh nghĩ rất lâu và rất lâu về vụ này và nhớ lại rằng mình đã có rất, rất nhiều sai lầm lớn có, bé có... Nhưng cuối cùng thì không tìm được điều gì để có thể nói là muốn đã không làm cả, anh nghĩ, có khi mà bây giờ ở tuổi này và chín chắn hơn trước thì anh sẽ không làm một số điều đã làm, nhưng ở tuổi khi anh phạm phải những sai lầm đó thì chắc có lẽ nếu phải làm lại anh cũng sẽ vẫn chỉ biết cách làm như thế.

    2. Ở mỗi người đều có một khoảng cấm kị mà khi người đời hoặc cố ý, hoặc sơ ý phạm phải ta sẽ vĩnh viễn không trọn vẹn với họ được nữa. Ở anh đó là gì vậy?
    Câu này cũng tốn kha khá thời gian (vì cách đặt câu hỏi của em rất khó phân tích và trả lời "trọn vẹn") giá mà mười năm trước thì chắc chắn anh sẽ dễ trả lời câu hỏi này hơn.
    Đầu tiên là trọn ven, anh nghĩ lại và thấy mình có vẻ như không ổn lắm khi thấy mình chưa hề trọn vẹn được với ai, có lẽ cái chữ trọn vẹn này đòi hỏi một sự hoàn thiện toàn mỹ mà với tính cách hứng khởi bất thình lình của anh có lẽ không thể nào đạt được. Về việc này chắc là cái sự học Chuyên Toán cũng ảnh hưởng không nhỏ đến những hành động và phản ứng của mình trong cuộc sống, ví như khi gặp một người, bắt đầu một quan hệ hay một công việc nào đó... anh đều tự ngồi tưởng tượng và đặt ra các trường hợp có thể xảy ra và các phản ứng của mình nếu trường hợp đó xảy ra... cũng có khi những việc xảy ra vượt ra ngoài sự tiên liệu trước nhưng thường là hãn hữu và nằm trong tầm kiểm soát nên thấy các hành động của mình cũng bình thường.
    Giá mà 10 năm trước thì khi
    - Người ta lừa dối anh, anh sẽ có phản ứng đáp lễ một cách thích đáng
    - Khi người ta toe ra không tôn trọng hay chế giễu anh anh cũng sẽ có những hành động tương ứng mang tính tự vệ.
    - Khi biết một người không đàng hoàng anh cũng sẽ có những phản ứng nhất định...
    Còn bây giờ thì những thứ đấy chả có ý nghĩa gì cả, ai làm gì kệ người ta, chắc là anh già thật rồi.
    3. Còn điều gì mà anh thấy mình còn phải thực hiện để cảm thấy thanh thản và thỏa mãn xuôi tay?
    Thực ra trong con người anh cũng khá mâu thuẫn, ước mơ viễn vông cũng nhiều. Bình thường thì một mặt nào đó trong con người anh có vẻ như rất an phận và chấp nhận cuộc sống của chính mình đang có và với lý do đó thì anh nghĩ thực ra mình có thể đi bất cứ lúc nào mà không hề phải nuối tiếc điều gì.
    Ở một mặt khác, hình như có một con người khác luôn luôn đòi hỏi phải thử những thứ mới, đi đến những miền đất mới biết được nhiều thứ và quen thêm đượcnhiều người nên lúc nào anh cũng muốn phải được sống thêm nhiều và hoạt động một cách tích cực hơn để có thể đạt được điều đó. Nhưng mà hình như nó là vô cùng.
    Những băn khoăn còn lại là việc con cái mình sẽ trưởng thành thế nào nếu một khi nào đó thiếu đi sự dạy dỗ của mình. Nhưng mà nghĩ lại, biết đâu không có mình ở đó chúng nó sẽ dễ trưởng thành hơn.
    Một cái chả phải là ước mơ mà cũng chả to chả nhỏ mà có lẽ cũng làm được nhưng chưa biết lúc nào sẽ làm thôi là mở một quán cà phê để bạn bè tụ tập, mở loại nhạc mình yêu thích và enjoy cuộc sống đơn giản mỗi ngày.
    P hỏi S 28.2.2005

Chia sẻ trang này