1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Friendly ......... (*.*) (^_^)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi twofaces, 24/10/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối, lạ! Lạ vì lâu, lâu lắm rồi bạn mới gọi điện cho tớ. Lạ vì bạn gọi cho tớ bằng một số máy lạ dù biết tính tớ ít nghe số lạ. Lạ vì tự dưng hôm đấy tớ lại nghe máy. Lạ vì lần đầu, lần đầu tiên bạn gọi tớ là T. Lạ vì lần đầu bạn nói với tớ bằng một giọng như thế?
    Xao xuyến, Buồn, Vui? lẫn lộn? Xao xuyến trước tình bạn đẹp của bạn với người bạn kia. Bạn lo cho người đấy, buồn, hẫng hụt, tiếc nuối? hẳn bạn phải yêu quý người bạn kia lắm? Buồn vì tớ chẳng thể làm được gì, chẳng thể ở bên bạn lúc đấy. Buồn vì tớ cũng thấy tiếc nuối cho người bạn kia? Nhưng tớ lại vui, lại tự hào với cảm giác là người được bạn tin tưởng, được bạn chia sẻ những cảm xúc đáng quý, đáng trân trọng đó.
    Gặp nhau, quen nhau? đã một cái duyên. Là bạn, hiểu, thông cảm, chia sẻ? đâu mấy ai có được. Ơn trời vì tớ có một người như bạn là bạn, là bạn của tớ!
  2. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng không tốt lắm....đang nghĩ đến bạn như một sự giải toả thì nhận được tin nhắn của bạn.............
    .........hỗn loạn quá ...không nghĩ được cái rì nữa..mọi thứ rối bời.......
    ....chiều nay ...bọn mình chỉ gặp nhau được tí tẹo nhưng P vui lắm......hôm nào bọn mình lên zig zag nhé!
    Chúc ngủ ngon, bạn yêu quý!!!
  3. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Một năm mới đẹp đẽ, nhé Sri
    Bạn tôi !!!
  4. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới Sri- và người bạn đặc biệt của Sri nữa - twofaces!
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nhím à ! Đừng như vậy chứ ! Cứ trách chị đi nếu có thể ! Chị ko thể cứng cỏi như em & Nhóc nghĩ ! Chia tay với anh là quyết định ko hề đơn giản ! Đi bên 2N mà chị chỉ nghĩ về anh thôi ! Chị muốn tìm 1 ko gian mà ở đấy anh chưa từng xuất hiện ! Tha lỗi cho chị vì Giao Thừa năm nay 4 đứa chúng mình đã ko bên nhau !
  6. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Quán lạ mà quen...quen bỗng chợt lạ..hai đứa bên nhau quên thời gian...ly trà nóng...nói ra được những suy nghĩ, cảm xúc của mình lúc này..lúc về trời lạnh quá - nhưng lòng vẫn ấm! ngủ ngon nhé, bạn tôi!
  7. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    đang nghe "bình yên" ...rồi sẽ bình yên thôi! nhanh thôi!
    Được puss sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 20/01/2006
  8. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi ko viết gì về Tình bạn nữa cả. Có lẽ đã đủ. Và về sau lâu lắm nữa thì dự cảm cũng chỉ là thế, như thế mà thôi.
    Cám ơn lời chúc của puss (định kêu pussie cho thân mật nhưng e ... ), năm mới vui và may mắn nhé.
    Avatar đáng yêu lắm, tặng puss cái này nghe
    [​IMG]
    Title: Heartstrings II
    Artist: Lisa Linch
  9. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    tặng twofaces
    [​IMG]
    ...!!!
  10. muitenbackpi

    muitenbackpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tôi kô bít phải bắt đầu từ đâu và từ lúc nào-giữa tôi và cô bé ở cùng phòng có khoãng cách nữa-mới nghe qua thì thật là hài hước quá.nhưng thật sự tôi cảm thấy kô chịu được bởi cái tính khí thất thường đó.
    hồi xưa mới bít em í-ngoan lắm-vui tính lắm-vậy mà khi chuyển tới sống cùng nhau-cùng chung kí túc-cùng chung một cảnh xa nhà-vậy mà-dường như cái tính khí mà tôi chưa hề bít của cô bé dần dần hiện ra-nhiều khi tôi thấy minh ích kỉ-so đo với em út,nhưng kô sao mà kô cảm thấy bực được
    tôi kô hiểu sao,một con người bít ứng sử-bít suy nghĩ chính chắn như thế-mà kô khi nào để ý đến mọi người xung quanh-em cứ làm việc của mình nhưng kô hề nghĩ -đang làm phiền người khác-có phải tôi quá khắt khe kô?dù sao đó cũng là phòng của em-em có quyền làm những điều em muốn
    tôi cứ dằn vặt bởi những câu hỏi như thế.thật sự tôi thấy buồn vô cùng-như ban bee2a í-tôi cũng có nhiều bạn lắm-đủ khắp mọi miền trên đất nước-nhưng điểm lại dường như tôi chưa có người bạn thân nào thực sự nói chi là đến người bạn tri ki cơ chứ hic
    tôi học xa nhà-ở đây chỉ có tình bạn-tình yêu thì mới có thể sưởi ấm được tâm hồn con người trong cái giá lạnh của băng tuyết-làm tan đi nổi cô đơn của những kẻ đi xa-vậy ma ....!
    tôi quý em lắm-coi nhu em gái-nhưng tại cái tính được nuông chiều-thích gì làm đó-nói gì cũng được của em ,cái tính luộm thuộm của em-cái kiểu tiêu tiền hoang phí của em-sao em kô thấy số tiền mà bố mẹ gửi qua cho em học-kiếm ra khó khăn bít chừng nào-đôi lúc tôi thấy mình vô lý hết sức-đó là quyền của em-sao tôi phải băn khoăn như thế-
    tôi thấy mình cũng tệ lắm-chẳng hỏi thăm gì-nhưng mà em chẳng kể gì cho tôi-hoạ chăng là chuyện vớ vẩn nào đó-thật ra giờ đây có gì em lại kể cho chàng của mình-còn tôi lúc thì kể cho bạn tôi nghe-lúc thi ghi nhật kí-lúc thì kể cho ox của mình-lúc này 2 chị em tôi cứ như 2 người qua đường ý-chào hỏi nhau xong là ai làm việc đó!tôi thấy sao mà khổ thế-khổ cho cả 2 chị em-bởi chúng tôi còn sống cùng nhau thêm hơn 2 năm nữa-kô bít có yên ổn tới lúc đó kô
    mấy đứa bạn tôi kêu-sao kô kêu em i năm sau chuyển phòng đi-nhưng các bạn thử nghĩ coi-làm sao tôi có thể làm như vậy được-làm sao tôi có thể đuổi em đi được.tôi kô muốn vì chuyện cỏn con đó mà tình bạn giữa tôi và em kết thúc một cách buồn bã như thế
    tôi chẳng dám kể với ai-đôi lúc bực tôi chi nghe nhạc-hoặc qua mắy đứa bạn ngồi chơi-uống trà -coi phim-đến lúc đi ngủ mới về
    hoặc có khi tôi với em lại thay nhau đi sang nhà một người bạn ở lại bên đó-chúng tôi dường như bắt đầu cuộc sống như thế từ lúc nào kô hay nữa
    điều tôi buồn nhất sao em lại kô nhớ ngày sn của tôi-vì sao thế?kô một lời chúc mừng.theo bạn có nên đáng trách em í kô?
    giờ tôi đang ở thành phố khác rồi-tôi muốn đi xa đâu đó đễ ngẫm nghĩ những gì đã sảy ra với tôi trong thời gian vừa qua
    nếu kêu đã là bạn đâu dẽ chia xa-nhưng mà giũ được nó lại khó hơn nhiều

Chia sẻ trang này