1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 Góc để anh nhớ tới em .Chuột của anh ah

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lang_thang_net2006, 07/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_thang_net2006

    lang_thang_net2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Con người .Phải biết chữ con rồi mới biết chữ người ư ?Không biết thì tập để biết . Tập vứt bỏ , tập tàn nhẫn lạnh lùng , tập phá .Rồi biết tiếc , biết hối hận , biết xây . Sau đó thì sao ? Phải biết vứt bỏ nhiều hơn nữa , lạnh lùng hơn nữa .
    Kẹo cao su đã hết ngọt phải nhả ra cố nhai làm gì ?
    Nhả ra rồi phải .bóc cái khác nhai típ .Lại được tận hưởng cảm giác thông lên mũi rồi xuống họng .khà khà tuyệt vời
    Xin chớ quay lưng về phía mặt trời . Anh không vì đau khi bỏ người mình yêu mà không dám yêu tiếp đâu .Tình yêu luôn đẹp và không có lỗi ....Chúng ta luôn mỉm cười em nhỉ .không . anh phải cười thật to và thật rõ .Em phải cười thật hồn nhiên ....
  2. lang_thang_net2006

    lang_thang_net2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết .Triết lý thì hay nhưng không có chỗ đứng trong cuộc sống .Tình yêu thì đẹp nhưng bỏ nhau sẽ đẹp hơn nữa . Buồn cười em nhỉ chia tay mà 2 đứa cười khà khà y'' .Chia tay xong anh đã biết cách nguỵ biện tốt hơn . Biết nói đúng thành sai , biết nói phải thành không phải .và biết tìm ra chỗ sai trong những phép nguỵ biện đơn giản ...Hic nói nhiều wa sắp thành đàn bà rùi em nhỉ .Nhưng nói đỡ stress hơn .Sắp biết quát rồi .Chuột của anh muốn thấy anh quát lắm ho`ho` nhưng mà vẫn chưa được thấy .
  3. lang_thang_net2006

    lang_thang_net2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Yêu , Ghen , Niềm tin và Ảo mộng .Yêu nhau chuột luôn muốn thấy anh ghen .Nhưng hình như anh không biết ghen.Muốn được nghe anh khen nhưng anh không biết khen .Anh chê em hết cái này đến cái khác.Muốn được anh cõng nhưng anh lại bắt em đi. Khà khà đúng là ngu quá em nhỉ .Mấy cái đó anh có thể vẽ ra được mà ....Rồi anh vẫn không biết ghen hay anh đã ghen nhiều hơn bình thường anh vốn có ,anh ghen thật anh cố gắng ghen và anh cũng ghen giả dối .Anh vẫn đến với em vẫn tìm em mặc dù em cũng đã "nói thẳng vào mặt anh " rồi , Haha 1 ngày tới tìm em 3,4 lần .Bạn em nhìn anh nói T đi chơi với L rồi , đừng buồn nhé , sao dạo này gầy thế ? Tự ái dâng cao nhưng mà Mackeno nó không đáng để anh không tới tìm em nữa .Nó động viên anh và cả em cũng biết đọng viên anh chứ ." cố lên anh nhé , em biết anh vượt qua được mà ",anh được nghe những từ "cảm ơn " của em ,lúc bé anh luôn nghĩ là tự hào vì chưa bao giờ phải xin và không xin , nhưng hôm đó anh đã xin em anh cố gắng nói to ,rõ trước những bạn bè của em và em : "Em ơi cho anh xin 20 nghìn.Để làm gì hả anh ?( em quan tâm ) Đừng hỏi anh " để làm gì ? " em cứ đưa cho anh được không ? Lại còn thế nữa Đây còn 19 nghìn thôi .Em tìm xem còn 1k nữa không ? Anh cần đủ 20K cơ . Không hết tiền lẻ rồi anh ạ .Em đơn giản quá , gây ngô quá em không có 1 chút "chập chập " nào cả ? Ta xin em vì sao em biết không? Ta muốn kiểm chứng xem câu nói nào đúng hơn "mẹ thì bảo con đói mẹ mới cho bú mày thiếu tiền thì phải xin chứ " anh thì tự nhận thức "Cố đừng bao giờ xin " .Thử 1 lần vẫn chưa có câu trả lời .Hic tóm lại luẩn quẩn nó vẫn về " Vừa phải thôi nhé " ah?
  4. lang_thang_net2006

    lang_thang_net2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chuột ah anh và em 2 người đi ngược nhau đã được gặp nhau như vậy đã được 1 chữ O rồi em nhỉ .Anh từng nói với em phải bước lên những nấc thang tay em mới chạm tới trần .Tình yêu, cuộc sống "đích thực" ở trên đó .Đau bình thường thôi em nhỉ .Em đã bước sẽ phải chạy .Anh lười học bò mà lại thích leo thang .....Oải mơ mộng viển vông và ảo tưởng quá .Con người anh hâm dở quá thích đãi cát tìm vàng , thích lọ mọ xem trong đống đổ nát còn gì đáng giá không ,thích được tìm kiếm trong cuộc sống luôn thay đổi này có cái gì đó không đổi không ........ Điên quá ?Hic ác thật em ạ .Anh nghĩ mình điên thôi .Có thằng bạn đểu nó còn điên hơn anh .Nó còn bảo anh mày phải điên hơn thế cơ .Điên thế chưa được tao nể đâu .Còn tỉnh đòn lắm ......ác quá em ơi .Ah quên anh cứ muốn em mà em lại Anh phải kiếm 1 thằng ku vậy .Hic Số khổ
  5. lang_thang_net2006

    lang_thang_net2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    nghĩ mà thương cho cái thân mình .Thương cho cái sở thích quái đản.Đang đi xe đạp lại thích được ngồi xe con , đang ở xó toàn nghiện mà thích làm passpost ,đang vay nợ ngập đầu mà thích tìm hiểu chứng khoán , đang thất tình lại thích kua gái ,đang bị thúc tiến độ mà thích đi chơi ,võ thuật thích hư chiêu , cuộc sống thích tham , sân , si ........Hic giá trị đảo lộn hết cả .Buồn muốn khóc
  6. lang_thang_net2006

    lang_thang_net2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Rút gọn lại 2 diều đáng quan tâm của cuốc sống : Ăn và nghe nhạc .Sinh ra được bú tí mẹ chết đi được bát cơm quả trứng .Sinh ra được nghe lời ru chết đi được nghe kèn .Chấm hết.
  7. lang_thang_net2006

    lang_thang_net2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chuột ơi em đừng khiêu khích anh như thế .Anh muốn hôn 1 cái xong đập 1 cái .Nên làm từ dễ tới khó hay tìm cái khó nhất để làm hả chuột ? Hic gặp củ chuối này số anh sắp khổ rồi .Chắc là mình phải làm từ A-->Z thôi .Em cứ thích bắt mèo đi đêm là sao ? huhu lại cái cảnh dạt nhà ...
  8. lang_thang_net2006

    lang_thang_net2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nên mơ 1 cuộc sống bình thường thôi em nhỉ .Nhưng phải thử coi mình làm được gì .Khó hơn chút nữa nhé. Anh được hôn em sẽ bị tát . Nghĩ mà thương em .
  9. lang_thang_net2006

    lang_thang_net2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thôi không nhớ nữa .Không viết nữa . 2 năm để yêu ,3 tháng để quên ,2 tháng để viết để đau ,1 tuần để sống ảo .đã đủ .
  10. lang_thang_net2006

    lang_thang_net2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày từng ngày vẫn trôi mãi bước trên đường về mà lòng thấy tê tái
    Cuộc tình ngày nào lắm oan trái làm anh đau nhói xót thương ngày mai
    Để rồi từng chiều nghe nhung nhớ hỡi nhân tình ơi vì sao ta vẫn mơ
    Ngậm ngùi đợi chờ giữa giông tố mong thời gian xin hãy ngừng trôi
    Thà rằng tình đừng hứa chung lối chớ mang ngọt ngào vào hẹn hò giữa đêm tối
    Thà rằng cuộc tình đừng lên ngôi ,đừng cho gian dối ước trên bờ môi
    NGày nào tình còn nghe nhung nhớ để cho lòng anh tìm hoài trong giấc mơ
    Ngậm ngùi đợi chờ giữa giông tố anh chờ em , chờ em đến bao giờ
    Xin hãy còn nhớ nhau trong cuộc đời
    Xin hãy còn nhớ nhau như lần đầu
    Xin hãy còn nhớ nhau đến ngày sau ..Tình yêu đó
    Cho dẫu dù nắng mưa có nhạt phai
    Cho dẫu dù tháng năm qua thật nhanh
    Xin hãy còn nhớ nhau theo thời gian ...Xin nhớ nhau hoài
    Từng chiều anh vẫn âm thầm đi về qua những con phố , Chợt thấy lòng xót xa khi biết ta đã mất nhau ...mãi mãi. Hỡi nhân tình ơi làm sao anh quên được những kỷ niệm ngày đó .Ngày ta bên nhau ...

Chia sẻ trang này