1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 góc tâm sự xưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HoaTrangNguyen_sad, 20/02/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Quá lâu không về đây, chẳng hiểu sao hôm nay lại về nơi cũ thấy bồi hồi như thủa xưa.
    Kỉ niệm của những ngày xưa cũ ùa về, nhớ ttvnol ngày nào, đã mười mấy năm chứ ít j. Ngày nào còn là đứa trẻ mới lớn chạy vòng vèo các box phá phách nghịch ngợm, hay trút những tâm sự vào 1 cõi mạng ảo.
    Giờ quay lại im ắng quá, tĩnh lặng như 1 ngôi nhà cổ với đầy bụi thời gian. 17 năm cho 1 ttvn trong tôi
    konho, xinxit, bodoi20061 người khác thích bài này.
  2. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Hi you,
    Giờ có face,... nên forum sẽ khó sôi động.
    Dù vậy, sau bao lâu quay lại, vẫn nhớ về những năm nào...cũng có tâm trạng này..
  3. AbayND

    AbayND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2018
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    thời đãi mỗi ngày mỗi khác mà nhưng mình vẫn trung thành
  4. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Ôi trời ôi... Tôi vẫn lang thang vào đây tìm bạn, dù chỉ là đọc chút thông tin. Cứ nghĩ chẳng bao giờ thấy đâu...
    Nào ngờ giờ bạn cũng quay lại đây nhỉ? Cuối năm 2011 bạn còn cho tôi dùng cái nick này đấy.. chắc bạn vẫn nhớ.
    wildnessblackangel87 thích bài này.
  5. ThuNhu

    ThuNhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2018
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    xã hội nay ngày càng phát triển
  6. MaiKieuLin

    MaiKieuLin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2018
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hiện đại đôi khi kèm theo hại điện
  7. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Như blog ngày xưa biến mất, tiếc cho những dòng cảm xúc 1 thời ghi lại đa biến mất.
    Ttvnol vẫn còn, còn chỗ cho những người bạn lang thang mệt mỏi khắp nơi lại có lúc tìm về.
    Bạn bè có người mất liên lạc, có người vẫn liên lạc với nhau hàng ngày qua đt, fb. Người ta chẳng còn buồn hỏi nhau dạo này bạn thế nào, vì chỉ cần vào fb xem lướt lướt qua là đủ hiểu giờ mọi người sao.
    Tình bạn cũ cungz kiệm lời hơn tí.
    Cuộc sống vẫn thế, nhìu mối quan tâm, lo toan hơn. Đến thế hệ thi đại học năm nay cũng đã 2000, những 7x. 8x cũ giờ cũng già rồi.
    .....
    blackangel87 thích bài này.
  8. truongbaovevieta

    truongbaovevieta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cái cũ nhường chỗ cái mới, những kỷ niệm thì còn mãi
  9. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    hoa trạng nguyên :)
  10. blackangel87

    blackangel87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    gửi 14.8.87 ...3 lần mình nhìn đôi mắt gợi lại ký ức ngày còn gần nhau....trả lời cho mình cái gật đẩu đó là sao? ko phải cảm giác mà là sự tin cậy....đôi mắt của sự kiêu ngạo bao nhiêu năm vẫn rất đẹp....vs cái tính đó thì chơi vs bà già ta đi...ta ko nói thôi chứ trởi sinh ưu điểm nhơ tốt nhưng thù dai...haha...cái công nghệ vnp lâu lắc rồi...ai set vpn trên máy bbry mua bên nhà ngoại mi....nguồn ở cali...mỹ.....ko phải hoc thuyết âm mưư nhưng phương pháp loaị trừ nghiệp vụ cand thỉ ma cũng phài tin...và thật lòng nưóc măt tôi vẫn rơi khi nhớ đến em...tình thứ nhất....g9

Chia sẻ trang này